• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

e xa xôi đến thế sao...cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
 
Một ngày mưa lạnh, thấy con tim buốt giá ...
 
hôm nay nhỏ đó kiếm đc việc làm mới rồi, vậy từ nay nhỏ sẽ bận rộn lắm, không còn thời gian đi chơi w mình nữa. Nghĩa vừa thương nhỏ vừa buồn cho bản thân
 
=((
Tình luôn là con dao 2 lưỡi như cây kiếm ấy, và lúc nào cũng làm cho ta đau :)) .
 
Chỉnh sửa cuối:
a vừa mua cho e 1 cái chong chóng mà trước đây em rất thích nhưng a ko biết chỗ mua đấy, a định sẽ tặng nó làm quà noel cho e, dù món quà cũng đơn giản thôi nhưng a hy vọng sẽ nhìn thấy những niềm vui trên gương mặt e :)
 
Mềnh nửa muốn nửa không, làm sao giờ, dạo này nghèo quá mà cứ ham zdui, mềnh là mềnh chán chính bản thân mềnh zdồi :'>
 
Muốn niếu kéo , nhưng mọi thứ lại vả vờ quan tâm
 
đã nói hết và ko còn gì phải đắn đo nữa \m/ ra sao thì ra \m/
 
đã c.tay được 3 tuần hơn rồi
sáng nào thừ dậy củng nghĩ về người ấy,người mà......bây giờ đang có 1 người con trai khác bên cạnh

đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau
 
buồn là nghề của tôi rồi......
 
rắc rối là bạn , thất bại là thầy , kiếm cầy xả xui (:|
 
Đấy, ham zdui cho cố vô, giờ biết làm sao bây giờ =))

Thôi, tới đâu hay tới đó :'>
 
Thế này: có thể a ta hơn anh một tuổi, vẽ được đàn được hát được. Nhưng vì không bổ sung cho nhau thì không là gì cả. Nên a tin là chúng ta là cho nhau. Em giỏi anh kém, kệ m. =)) A không quan tâm. Bao nhiêu lâu, bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ càng chứng tỏ a là con người mạnh mẽ, là bờ vai vững chắc cho e. Thời gian này khó khăn, a biết nhưng mưa rồi sẽ sáng ( ko phải đang cười vì ngày mai sẽ tồi tệ hơn đâu =)) ). Nói chung, a tin, ở a và ở e.
 
Cố lên mọi người ơi

Chiều thi 2 môn toán hóa cho tốt vào , lạy trời mình làm bài đc :)
 
Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng,đã cất bước ra đi, em chớ có hoài nghi.
 
Noel này chắc cũng như mọi năm thôi ...:-<
 
15/12 lần đầu tiên nói thích người khác, và lời nói đó đã dành cho ấy mặc dù chỉ là nhắn tin nhưng vẫn run kinh khủng,mặc dù ấy nói rằng chưa có câu trả lời. Không biết rồi sẽ ra sao nữa đây :)
 
Back
Top