Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

Mình có cháu gái rồi,nó ra đời từ thứ 6,mà mình cứ tưởng theo lịch phải đến hôm nay mới sinh ,mình vô tâm quá. Yêu cháu quá ,yêu mọi người quá
 
Nếu thêm một lần nữa thì sẽ không đau đâu.
Vì quá đau rồi.
 
Muốn nhìn thấy em
Muốn gặp em
Muốn đi chơi vs em
Muốn nhắn tin vs em
Muốn nói chuyện vs em
.......
Anh thích em
Nhưng ko thể nói cho em đc..
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thi khối D thì sao lại phải học và thi các môn khác nhỉ :-??
 
em nói rằng : " giá mà lúc nào em cũng ở bên anh , có phải anh sẽ bỏ hút thuốc lá được ko "
có thật thế ko em :(
 
bỏ thì thương mà vương thì tội :-<
làm sao đây :((
 
bỏ thì thương mà vương thì tội :-<
làm sao đây :((

Sao giống mình vậy ta :))

Lí trí vs trái tim. Vừa buồn vừa đau khổ, chả biết quyết dịnh như nào, ko biết hành động ra sao đây...

Yêu 1 người thật là khó ....
 
"Điếu thuốc tàn bên ly rượu cạn, đời khốn nạn biết bạn cùng ai?"

Thôi hãy ráng mà chấp nhận, vì trong bóng tối vẫn có 1 con đường. Quan trọng là mình phải biết mò mẫm lối đi để thoát khỏi đó...
 
cố tình cho mình thấy hay sao thế :-<
 
Sắp thi rồi , thi tốt nhé mọi người :)
 
Rồi đâu cũng vào lại như cũ, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả :)

Cũng có thể mình thích nhỏ, nhưng rồi nhỏ có những điểm mà mình ko thích [cực ghét] ở 1 người con gái. Có lẽ chưa ai giống em, và chắc là ko bao h có người khác giống em dc :)

12 5 :)
 
ngày thứ nhất không có em, vẫn nhớ và yêu em nhiều lắm ...
 
get on up when you down .... keep on moving
 
155620_1508729802946_1375375165_31215506_3775668_n.jpg
 
rep cho tớ 1 dòng tn đi :-<
 
...đánh mất lòng tin rồi em ơi . Cay đắng làm sao ...
 
Back
Top