Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

THi xong 3 môn rồi, giwof vật vã ôn toán.
Thì xong là nhởn nhơ.
Cả lớp chỉ có lớp trưởng và bis thư được điểm rèn luyện xuất sắc, sướng vãi.
 
đau

nhưng mình vẫn phải ráng cười

đau thật đấy
 
Ko nghĩ lung tung nữa, ko nghĩ lung tung nữa. [-O<
 
ở trên có 2 bạn thật là hp :-s

mình cũng có GF nhưng dạo này lạnh nhạt lắm :(
 
có bé Lam vào thì chả lạnh nhạt =))))
j/k
2 người xác định yêu chơi hay yêu cưới rồi hãy xác định tư tưởng đi tiếp :* . Dù h là quá sớm.
 
chỉ cần em vui thôi ... là anh cũng sẽ vui
bất kể em vui vì chuyện gì em à :D :D
 
Không quên cũng cố mà quên ... không nhớ đã có ai bảo rằng : vứt cái đống kỉ niệm vào 1 xó rồi vài năm sau xem lại chỉ nhếch mép cười
và cười thật :))
 
Có lẽ như em nói đúng thật , mình là người quá bi quan sao ?
Anh vẫn đang cố trở thành 1 con người tốt hơn đấy em ạ , trong trường hợp em chưa biết thì anh vẫn còn yêu em nhiều lắm :(

Mọi thứ liệu có đc như trước đây k , dù sao em vẫn phải mỉm cười em nhé

Thật sự có cái niềm vui khi thấy người yêu mình hạnh phúc bên người khác đấy các bạn trẻ ạ :))
 
life = Lost In the Fking Enemy .
 
^ PC Bao nhiêu tiền thế bác
Dành cho những ai muốn lạc quan này
1-6820469-3606-t.jpg
 
Tay đau phết.
Chả có kế hoạch mẹ gì.
Đời, không đơn giản đâu.
 
hôm qua đã nói hết với em , hy vọng em hiểu cho anh đừng làm anh khó xử nữa , em nhé

Cứ vui với hp hiện tại của mình đi , điều đó sẽ giúp anh sống tốt khoảng thời gian vắng em :)
 
1 ngày nữa đã qua , vẫn đang rất khó xử :-<
 
- "Ước gì anh ở đây bên em"
- "1 ngày, anh sẽ đến bên em, 1 ngày gần thôi, hãy đợi anh"
- "Dù phải đợi cả đời em cũng sẽ đợi anh"
- "Em yên tâm, ngày ấy sẽ đến sớm thôi, em sẽ không phải đợi cả đời đâu"
 
Thật đấy , ghét cái kiểu đóng rồi mà phải đóng lại , chán lắm cơ :|
 
Sớm muộn cũng sẽ có 1 ngày như thế .
Đêm qua ngủ không ngon - giấc ngủ mộng mị.

Thực sự là ta cảm thấy đau....
 
Có ai tin ko. quen này từ hồi lớp 9. theo đuổi đến lớp 11 thì thàng công..iu nhau đến 3 năm thì chia tay chỉ vì 1 lý do ko đáng. Bây h tuy đã quen ng khác hơn 3 năm nay nhưng a lại bắt đầu nhờ về e A àh
 
Mún chơi 2 tay sao :-s , k đời nào mình chấp nhận kiểu đó :)
 
làm 1 ly cafe nóng chào buổi sáng mùa đông lạnh...
 
Back
Top