Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

Mong 1 sớm mai bình yên... !
 
Bộ dạng hoàn hảo để trở thành kẻ lừa đảo :)

Tôi lấy từ bạn bí mật của bạn , và tôi muốn , sau khi bạn mất đi "quá khứ-bí mật" kia , bạn sẽ sống tốt hơn nữa :)
 
VỪa năm mới đã làm mất 1 món đồ của người quen hơn 2 củ :(.
 
yeah ! lose gồi thứ 2 ở nhà mà tự kỷ , ko hối hận vì những việc mình làm
 
i'll be back :-* .
 
Trách ta một lầ không nói rõ
Trách em ngờ vực câu nói đó
Có khi nào tình đến nhanh bao giờ

!
 
Biết nói gì đây , ai cũng có "cái riêng" trước ngày này nên thôi vậy , mình k nên làm phiền họ nữa :)
 
Happy Valentine day to all mem box tâm sự :-*

và cho 1 người đặc biệt :">
 
khóc đó , cười đó ... để rồi một ngày những nụ cười và những giọt nước mắt của bạn sẽ đọng lại mãi mãi trong lòng những người thân , vì bạn đã hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời mình và trở về trong vinh quang ...
 
Ngày buồn, thấy ấy vui vẻ bên người ta :(
 
Valentine thứ 3 một mình :) h này chắc người ta chuẩn bị đi chơi với bạn trai rồi. Thôi thì ngủ sớm, ngày mai còn đi làm với đi học nữa ( tổ cha nó cái quiz ngay ngày này)
Life !
 
Tôi xin người hãy cứ lừa dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi .

Buồn quá ! chưa bao giờ buồn thế này .
 
....... bao giờ mới biết thôi đợi mong .......

[SPOIL]
e1.jpg
[/SPOIL]​
 
Chỉnh sửa cuối:
hnay box tâm sự nhộn nhịp hơn bình thường =]
 
"Đường xa, gió thét, lạnh thấu xương
Bóng người cô độc, bước lạnh lùng"
 
không còn biết nói gì hơn , an nghỉ nhé ...
 
uh thì anh em , anh em tốt đấy , khốn nạn !
 
Back
Top