Ngồi cả sáng làm bài , ko để ý nên h mới đọc đc , ko hiểu mình đã làm cái gì sai nữa , chiều qua ngồi nói chuyện với thằng Toàn hỏi vụ học vẽ , kêu mình đi chat với con nào ? , xong rồi dỗi , tỏ cái thái độ rất ghét , chán chả muốn trả lời nữa , mệt , yêu đương gì suốt ngày phải đi kè kè giải thích , vừa làm lành đc 1-2 hôm lại xoay sang cãi tiếp , mệt
ko hiểu đã nt , đã chat chit gì với con kia ? , nó đã nói những gì mà ngồi chửi mình như đúng rồi ? , làm gì có cái gì với con hl đấy mà suốt ngày ghép mình với nó thế nhỉ ?
del hết đó , thì sao :-* , ảnh của mấy thằng khác vẫn còn giữ từ hồi tám hoánh nào , a này , oz này , cả 1 rổ nữa chả kể đc hết

, tuổi gì mà đi xoắn chuyện ng khác . Thích giữ thì giữ đi , ảnh mình mình del = hết

. Nói ra chẳng phải so bì tị nạnh gì , mà thấy khó chịu quá .
để nik onl vì nó nằm nguyên trong cái list arena , set off hay on thì cũng cho cả list đi theo , hào hứng quái gì đâu mà để onl là muốn chat muốn nc , hài vcd'

, toàn thấy nó nhào vào bắt chuyện , trả lời cho có theo phép lịch sự đc gọi là chat với gái đấy , khổ thế cơ
Buồn quá , viết nk hôm qua cũng chỉ để giải thích cho hiểu , làm lành dù biết mình ko sai gì , nhưng lại đổ toẹt vào mặt là xoắn , là có tật giật mình
Ko chịu đc đến mức phải chửi mình thì thôi , cũng biết là đến cái giới hạn rồi , yêu như thế này thì mãi cũng chỉ làm khổ nhau thôi , con ng ai cũng có sức chịu đựng giới hạn , quá cái mức đấy thi cũng chịu ko đc mà tự đào thải chính mình thôi
Dù rằng anh còn yêu em rất nhiều , nhưng chính bản thân em đã tự đẩy anh ra xa
Ai cũng có cái đúng của mình , ai cũng tự ái cao , thế nên có thể lần này ... sẽ là lần cuối ...