Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em ơi suốt đêm thao thức vì em
Vì lời giã từ lúc anh ra về
Rằng mai đây anh lại đến
Ước nguyện trọn một đời
Là mình luôn luôn có đôi
Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò
Là đời quên hết sầu lo
 
Có 2 kẻ nào đó đang lặp lại quá trình của mình đúng cách đây 6 tháng.
Cũng ngay địa điểm đó
Cũng đúng độ tuổi đó
Cũng liên quan đến game mà có
45.gif


^ nghe giống bài hát ghê ta
37.gif


136821190_34862a3ce4.jpg
 
Sẽ sửa sẽ sửa sẽ sửa sẽ sửa. :)
Dạo này hơi bị dễ nổi nóng đây. Ease mate! ;))
 
chán.
đến là nản.
đi luôn đi cho khuất =((
 
Hiện đang vô cùng mệt mỏi. Thèm một cái ôm để có thể đi tiếp. :D
I.L.Y! I.M.Y! :-*
 
đang ngồi trong lớp, chán kinh dị... học 5 môn chê`t hết 4 rùi, môn còn lại chưa bít sao :(( tính sao đêy, điểm là fu` du, thoy ta cứ coi ìm típ... haizz, cái mon twc sao nhảm nhí thế này :( sắp thuyết trình nữa, thếy tụi nó thuyết trình mà nản lun :(
 
=,= . Giờ triết bùn ngủ bà cố mà hem dám ngủ =,= ông thầy triết mất nết =,= . stresssssssssssssssss
 
đau quá :( tap nháp đòn chan 21 :(( tròng chuói 0 dc :(( két quả luyen thiét đàu cong ,trăc bả vai luon ròi :((

0 biét đén bao giờ mới dc như ong thày nói đay :"> (đứa nào tap cũng phải bay dc như chim )

giờ mình cũng bay dc như chim đáy thoi :"> mõi toi là như chim cánh cut thoi :))

lớp gì đau cứ đúng 2,4,6 có đúng 1 con nữ mới téu chứ .3,5,7 dc them 1 em nữa là 2 em :)) bó tay .Càu trời mai lai cho tap máy đòn chan nữa :">

(bàn phím hư :(( 0 gõ dáu dc :(( )
 
4 months remaining

How time flies!

Thôi cứ yêu nhau khi còn bên nhau em nhé, cái gì đến sẽ đến, nghĩ ngợi làm gì, nhỉ...
 
Nên tiến hay nên lùi ? Nên bỏ hay nên vương ?
Tự nhiên thành 1 cục tùm lum tà la 8-}
Wat happens 2 me ? Again & again ...
 
I count the falling tears, they fall before my eyes
Seems like a thousand years, since we broke the tie..
 
11 ngày nữa là về nhà... Tuy chỉ có 3 ngày thôi nhưng vẫn vui lắm :)..

Gặp lại gia đình bạn bè...gặp lại em :-*

I love you so much... Do you know ? >:D< :x :-*
 
Buồn.

Có ai hiểu cho nỗi niềm riêng của mình không?

Đã cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới. Đang trở lại với con người vui vẻ ngày xưa.

Thế mà.

Sao không nghĩ cho nhau một chút chứ.

Bạn bè, gia đình...có ai hiểu sự khó khăn của mình đây...
 
Back
Top