-Oài, lâu rồi mới viết :) Dạo này thất nghiệp :( thấy bụng mỡ nhiều hơn T_T cố kiếm việc ổn định đi tập chút j kiếm 6 packs ^^
-Đang rất cố gắng học hành để bù đắp lại thời gian lười biếng trước kia ^^ cố gắng kéo điểm để chuyển trường

-Chuyện tình cảm thì vẫn lận đận, chẳng hiểu nổi ^^ Mình cố nói chuyện với ng` ta thì ng` ta lơ mình đi, đến mùa này học chung lớp mình lơ ng` ta thì lại gọi nói là sao mình quăng cục lơ

ko hiểu đc, đúng là con gái.
-Dạo này có 1 bạn đẹp trai mới từ vn wa, học chung lớp, nhìn hiền lành, sáng sủa, trắng trẻo lắm, suốt ngày kè kè bên ng` ta trong lớp ^^
-Thôi cái chuyện tình yêu, càng theo thì càng mất, lơ đi lại hay, cứ bình thường thế này lại hay, đến đâu thì đến. Để xem hết mùa này thế nào, đc thì nói ra luôn tình cảm của mình :) Ng` kia chắc chắn có cảm thấy tình cảm của mình nhưng ko thấy có biểu hiện j ngược lại nên mình cũng hơi sợ

-Đọc xong cuốn The Lost Symbol thấy cuộc đời nó cứ lờ mờ làm sao ý

đúng là còn nhiều cái con ng` chưa hiểu đc. Nếu như cuốn sách đấy nói thật thì trong vòng 15 năm nữa con ng` sẽ có 1 tiến bộ vượt bậc trong khoa học :P cố sống để chứng kiến mới đc
