-Chán !!! Lòng tôi cứ thổn thức muốn nói hết ra với ng`, dù đc hay ko thì cũng nhẹ lòng bớt phần nào :) nhưng tâm trí thì lại muốn cùng ng` đi thêm 1 đoạn nữa trên đường, tui muốn học chung với ng` 2 lớp nữa :) Tui sợ khi nói ra thì ng` sẽ tránh mặt và ko còn có thể học chung 2 lớp kế tiếp đc nữa ^^
-Tui biết là tui với bạn là ko thể :) nhưng tui vẫn hy vọng vào 1 cái j đó ko rõ ràng +_+ Tui ghét phải hy vọng, vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều, nhưng có lẽ hy vọng nhỏ nhoi này là thứ tui có duy nhất vào lúc này :)
-Bạn luôn chiếm hết tâm trí của tui mọi lúc. Khi vào FB, khi vào Y!M mỗi khi nhìn thấy avatar của bạn là tui ko thể dứt ra đc, như bị hút hồn vào trong đó T_T
-Nếu ko gặp e đời ta đã khác nhiều rồi ^^ nếu ko gặp bạn thì tui giờ này vẫn chìm đắm trong đau khổ ko cách nào ra đc. Bạn gõ cửa trái tim của tui rồi lại ko tỏ ra là sẽ bước vào hay là bỏ đi :( làm đầu óc của tui lúc nào cũng chìm trong những suy nghĩ, ảo tưởng, lúc thì hy vọng là bạn sẽ bước vào, những điều hạnh phúc của cả 2, khi thì cảm thấy đau khổ tột cùng vì ng` có vẻ sắp bước đi, tự ti vì mình thua kém so với bạn >_<
-Tui chỉ mong đợi đến 1 ngày tui có thể nói với bạn "anh yêu em", đặc biệt là do 1 ng ko hay biểu lộ cảm xúc như tui nói ra ^^ tui ko giỏi về nói chuyện, nhưng tui hy vọng là tui rất thật lòng khi nói ra những lời đó
