Nhật kí online !

Cafe đêm..............vui có , buồn có.........mới thấy dc những cảnh đời éo le..................nghĩ lại.........mình cũng còn hạnh phúc chán :(
 
Chờ mưa !

1 mình đến cuối tuần .
 
Thế là xong rồi sao em? Em tới rồi em bỏ đi thế sao em?

Thế đấy. Rốt cuộc thì cũng như nhau cả. Rốt cuộc thì cũng là mình sai.

Ôi...! :-j
 
Tony tint
lip tint
eyeliner
bi giờ rinh 1 e mascara nữa :">
thứ 6 qua nhà bu bu trây trây trét trét \:d/
nghiện mua sắm zồi =.=
 
The Day You Went Away
go-away-370137.jpg

1 năm rồi kể từ ngày ấy :)
 
Rốt cuộc là ... mình đang làm cái quái gì !!!
 
R.I.P Na !

Khóc hết nước mắt, thương quá, bình yên nhé =((
 
Hôm nay mệt quá, chạy tùm lum tùm la mà cuối cùng cũng chả làm được cái gì, nản :((.
Bị đày nắng đứng chờ tin nhắn gần 2h đồng hồ, gọi điện không trả lời, không biết có ai thấu nỗi khổ này không :((:((. Ức chế lắm, tắt máy out yahoo đi ngủ.
 
22/04/10

Sống trong đời sống cần có một đống tiền... để làm gì... em biết không?

Để gái... cuốn đi... =((
 
Lạ nhỉ, tại sao lại gắt gỏng với mình, mình có làm gì ấy đâu? Con gái thật khó hiểu ...
 
Cuối cùng thì cũng đền bù cho công sức mình bỏ ra ngày hôm nay.
Chắc đến lúc phải last hit rồi :)):)):)):)).
Tự chúc mình may mắn nào. Good luck to me.
 
Buồn đến khó tả ... Mình bị sao thế này ...
 
vừa gặp lúc sáng mà bây h đã nhớ rồi =))
 
bực mình
 
Đời toàn thứ chó má khốn nạn thôi !!!
 
Chuẩn bị bước vào mấy ngày vất vả :>
 
Chắc em đã về quê rồi, vậy mà không thèm báo cho ta biết, đối với em ta không là gì cả. Chẳng lẽ ta luôn quan tâm đến em, luôn bên cạnh em là thừa sao? Thực ra em vẫn chưa hiểu được tình cảm của ta hay đang cố tình làm lơ!!! Đau thật đấy...
 
Chào mừng version mới, chào mừng sự đổi mới :x
 
Rất vui :'>

Hí hí :'>

Low Battery :'>
 
Vui, buồn, nhớ nhung, stress.
Ôi đầu mình nổ tung mất.
 
Back
Top