Hôm qua mình chẳng làm được cái quái gì cả, thật tệ hại, đang sửa xe thì mấy thằng bạn cứ réo đi uống cafe, không muốn đi nhưng tụi nó càu nhàu hoài cũng phải đi, về nhà tranh thủ sửa xe tiếp, đang dở chừng thì chúng nó lại gọi đi nhậu nhẹt, mềnh cũng không muốn đi, nhưng cũng không được, thôi thì đi 1 chút. uống bia tè le, 2 thằng kéo hết chục lít bia hơi, giờ thì tỉnh rồi, nhưng thèm điếu thuốc hút. Ngồi trước máy tính mà cũng chẳng biết làm gì, chán.
Không biết sáng nay thế nào nữa! Mềnh là mềnh chán việc ăn chơi lắm rồi, muốn cưới vợ cho xong, khổ nỗi chưa có việc làm nên đành chịu, tiếc là nguyên năm 2008 mình đi làm, làm lỡ việc học mất. Chán v2.0