Hồi đang chơi gunbound chủ guild NetZoneA, NetZoneB, NetZoneC

thấy Asiasoft nó giới thiệu cái "Gọi thú lạc viên" ngồ ngộ mới đăng kí cái testID. Gặp thêm thằng bạn lúc đấy được nhận vào làm GM TSVN nó bảo chơi thử đi xem có hay không thế là lẳng lặng down TS về chơi (đâu có dám khoe với anh em bên Gunbound sợ bị chửi.
Tạo nhân vật có 6 điểm tăng mỗi thứ 1 điểm, lolz vào chơi được 2 ngày lên lvl10 thì đã giết cả mấy trăm con Dâm tặc. Chán quay về làm quest đi khắp thành nói chuyện với đủ NPC nên làm được rất nhiều quest, làm được quest có cái Headphone đeo vào thế là ai nói gì cũng nghe được cả... Thế rồi gặp Leo8x đang nói chuyện thì kênh mật xen vào, thấy lạ quá nên hỏi Net là GM à, thấy mình cũng liên quan đến GM nên nhận luôn, lolz
Lần đầu ra khỏi thành sợ chết khiếp... thấy tụi nó cứ xúm xít ở cái núi thì thắc mắc lắm, sau mới biết là bắt sơn tặc, mừng quá đi chụp gần trăm con, chụp đến chán thì thôi, lolz... Lang thang đi vào cầu giới kiều thấy một lũ nhảy vào băm vằm tởn luôn... hôm sau ra đó thấy 1 đám pt đánh thấy hay quá xin 1 chân vượt cầu... Bấy giờ ai có tuyền phong là đánh giá lắm, lolz. Qua Cự Lộc mà cứ như vừa phát hiện ra Châu Phi vui phết. Mừng lắm, đi thám hiểm hết Cự Lộc rồi tới Diệp Thành thấy bán kích, bán mũ thì gôm hết tiền về Trác Quận bán giàu phải nói, thêm nữa đi đào khoáng ở làng Triệu Vân lúc đó bị bugs toàn khoáng vàng đem về bán hết rồi báo cho bạn fix lại lâu lâu ra bên kia cầu ngồi chảnh (lúc đấy có mấy người qua được đâu). Thế là đã mạnh rồi đấy, đi vào thôn Lâu Song bắt được con Võ sĩ bán cho Maner07 1k (sau này nhắc lại với ảnh 2 người cùng cười chết đi được). Rồi làm quen với Leo8x, Tahana, Thuyao... anh em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có gì cũng kể cho nhau nghe... Net vẫn tự hào với team là người giàu nhất... anh maner07 lúc đấy cứ tưởng Thuyao là con gái được Thuyao khen 1 câu là tít mắt lên #

, Ai có con tướng nào là cả nhóm xúm lại trầm trồ... Rồi cả bọn party vào thành tuyết rồi Net vô tình học được đào tẩu (có lẽ Net là người đầu tiên học đào tẩu của TSVN :'> ), mà lúc đấy cũng noob chùm chê lên chê xuống là skill dở ẹc rồi cả đám cũng ngán vì đánh khó quá nên không học luôn (lúc đấy mới lv 17, 18 tăng sai từa lưa đánh mãi mới thắng chứ bộ). Song cũng nhờ có đào tẩu mà cả đám lò mò qua tận Thọ Xuân cứ gọi là sướng lắm. Đi thành tuyết về bắt được con Quái Ẩn Sĩ mạnh phải biết (lolz) đem về đánh ai gặp cũng xuýt xoa hỏi bắt ở đâu

. Ngao du TS từ close beta Net làm quen được LadyInRed (hồi đó chơi GB ai mà không biết Lady bot lên Rồng xanh rồi bị chém #

), AYEToLive (hồi đó pro lắm lvl cao ngất), MGangel (cho Net vào guild Heroes)... Trước ngày chấm dứt close beta còn được đấu lôi đài loạn đấu 1 trận. Net mới lvl 23 học được phong hỏa luân oách lắm, xài con đệ Quái Ẩn Sĩ đánh vui ơi là vui...
Thế là mê TS, bản open mở ra Net gọi cả bạn bè bên gunbound sang chơi TS. Gặp các bạn cũ thì tay bắt mặt mừng rồi làm quen thêm nhiều bạn mới anh MasieuVespanth, gặp lại anh QuânVôSầu trong 1 dịp tình cờ, Làm quen với DocCoTai 2 đứa luyện chung với nhau cả 3 ngày ở phong 29 để lên top 50 người đầu tiên lvl30 để nhận quà (DocCoTai ơi có nhớ không?), heouuu, chatocean, 1412, nhiều quá đếm không hết luôn đó... Thuyao, Tahana, Leo8x, Maner07, NetZone lại sát cánh bên nhau, rùi mọi người bầu Net làm trưởng đoàn, cảm động lắm nên cố gắng cày thật nhanh đến lvl38 mới đủ 2 sao để tạo guild (trong khi Hero 35 đã tạo được guild đầu tiên là Sh@wKnight), Thuyao thì bảo làm nhiều quest nó mới lên sao thế là 2 đứa cưới nhau luôn để được thêm quest kết hôn

, ấy thế mà yêu thương nhau lắm đấy. Thế là :::PRO-ZONE::: ra đời. Hồi đó mê lắm cứ học xong là nhảy vào TS í ới gọi bạn bè, được Leo8x mix đồ cho mặc xong cứ sướng hoài, LadyInRed gặp lại tay bắt mặt mừng cho Net cái Nón Phương Sĩ (hồi đó là hàng hiếm đó). Net đi hỏa mage tăng đường Phong hỏa lưu nguyên mà lúc đó noob kinh lắm tăng toàn Def sau lên đến 40 mới biết mà đi theo Int, lại còn tự hào def mạnh lắm mấy con lính đánh mất có xíu máu #

. Thế rồi lôi đài mở ra cả team party nhau đánh vui cực kì, lúc đó ở Tào Tháo mới có Net với heouuu là có Phong Hỏa Liêu Nguyên nên được xem là đối thủ đáng gờm :p , rồi công thành chiếm được cái thành ở gần Diệp Thành có được cái áo choàng oách lắm, đi đâu ai cũng hỏi ngại ơi là ngại.
Rồi server Tào Tháo lag khủng khiếp cả nhóm phải chuyển server qua Bàng Thống dù trong lòng tiếc lắm, acc Net ở Tào Tháo giờ vẫn còn lvl65 nhiều khi login vào thấy vui vui ^^ . Mọi thứ đều gầy dựng lại nhưng mà lúc này chắc hết noob rồi, đua lvl công liền 3 thành, rồi dự tính thống nhất Trung Nguyên nhưng năm học đã đến mọi người không có thời gian giữ nên thôi... Qua Bàng Thống rồi, giữ vị trí thống lĩnh server cũng chẳng vui gì, vẫn nhớ những ngày ở Tào Tháo tuy không ở vị trí thống lĩnh server nhưng vui vẻ biết bao. Những ngày cuối cùng từ bỏ TS vẫn nhớ lại mà buồn, TS là game MMRPG đầu tiên mà Net chơi, chơi hết mình và để lại đó biết bao kỉ niệm... TSVN... nhớ ghia... oa oa

(Sorry mọi người giờ xem lại bài post dài quá, thông cảm nghen, tại nhớ TS mọi người quá

)