Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Haoh329421.bmp

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaersgwerghfdasgegeghmsdghlknae gjin diluv98037590857yb9086

Biến khỏi đời tôi đi em.
 
Sao mình thấy trống vắng quá,nhớ nàng thật nhiều.
5/4/2007 ngày đầu tiên viết nhật ký online.
 
lần đầu viết nhật ký luôn :|
Sao mà dạo này bạn bè mình rắc rối chuyện tình cảm toàn tâm sự với mình ::( , trong khi mình vẫn chưa có mống nào T___T
 
Sướng thế rồi còn gì nữa T___T ?
Muốn và không muốn...nên và không nên...thật rắc rối.
 
Sướng thế rồi còn gì nữa T___T ?
Muốn và không muốn...nên và không nên...thật rắc rối.
Dragon nói tui hả ?
Sướng chỗ nào đây T____T , từ chối ko nghe hén tâm sự thì kể cũng mất lòng tội hén, mà nghe xong hén còn hỏi mình cách giải quyết vì hén nói "người ngoài sáng hơn bên trong" T____T , mệt ghê
 
Sướng chỗ chưa có mống nào ấy.
Nghe bạn tâm sự, ít ra cũng tự rút kinh nghiệm cho ngày sau.
 
Người ta thường nói, khi yêu nhau thì chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ, cho dù khi người đó hạnh phúc bên người khác, bên một tình yêu mà không phải là với mình...
Có ai thực sự cao thượng như vậy không?? cao thượng hay chỉ là triết lý AQ, lấp chỗ cho sự cay đắng...
 
AQ... khi biết mình không thể, thì còn cách nào khác.
Tuy nhiên, cũng có những thằng ngốc thật lòng.
 
Thời gian trôi đi như gió thoảng mây bay, giận ...buồn ...đúng..sai thoáng cái chỉ còn là kỉ niệm.........

Sao biết là bản thân mình không thể đây?? Khi mà tương lai vẫn ở phía trước.....
Chẳng lẽ cuối cùng, dừng lại một cách cay đắng...
Không........ những việc mình đã làm không thể trở thành hoài niệm...
Những người bạn đều nói mình cố chấp...
Mình đang bước trên con đường đầy chông gai, nhưng lại không thấy đc đích đến... dường như nó sâu thăm thẳm, vô tận... cứ bước mãi bước mãi...
Gục ngã nhưng vẫn đứng vững, phải đứng vững..... con đừong còn dài
 
Nhân tình không như ý, phải cả 2 bên mới thành được.
Không thể, đơn giản bởi vì ta thấy không thể.
Rồi, hay...đến 1 lúc nào đó, ta thấy có thể chăng?
Hãy chờ đến lúc đó.
Còn giờ...đường dài vẫn cứ phải cố bước chứ làm sao?
Nào mấy ai thấy ngay được đích đến
 
Tự nhủ tâm với hồn yếu đuối...
phải sống mạnh mẽ... đi hiên ngang cho dù chuyện gì xảy ra...
hãy yêu như chưa từng đc yêu, yêu 1 cách chân thành...
...
đôi lúc nghĩ, người ấy khi đọc những tin nhắn SMS của mình, nhưng lại với 1 thái độ dửng dưng...
thấy chạnh lòng ghê gớm... trong khi mỗi lời, mỗi hành động đều mang trong đó một tình cảm vô bờ...
...
người ta thường nói, phải chảnh... trốn tình tình theo... nghĩ thật buồn cười, nhưng lại không sai........
chà, mà đã có gì đâu, người mình yêu mới chỉ có bạn gái thôi mà, đã cưới đâu, lo gì....... ^^
 
chia tay thứ 7.đồng ý là làm bạn.
nhưng mấy ngày nay mình chẳng hề liên lạc với em.
dt mình tắt máy.
mình chẳng hiểu mình nữa.
cố gắng quên...
 
...em lại giậN rồi ... con gái sao mà rắc rối , hở 1 tí là giậN , mình mặc kệ em ... khỏi năN nỉ nữa !
 
hix, chuyện tình cảm của thằng bạn nó nói mình nghe rồi xin lời khuyên ... giờ nó lây mình làm bia đỡ cho chuyện tình cảm của nó T____T, làm ơn mắc oán, hix
 
Hôm nay lại bị sếp soi rồi,bả cứ nói mình dạo nài làm việc mà lại toàn ôm cái máy đt.:-s :whew:
Rủ đi chơi riêng ko đi chỉ muốn đi cùng 1 lũ với nhau,rõ chán.Vẫn thương nhớ,buồn bực.......::(
Ngày 6/4/2007
 
Chưa vÌ aI mÀ anh pảj rơj lệ
NhƯnG vÌ em mÀ anh pẢj khÓc thẦm
Vẫn bÍt mùA đÔnG là lạnh nhứt
NhƯnG xA em anh thẤy lạnh hƠn nhÌu
NưỚc mắt ưỚt đẪm khÓc chO tÌnH rƠj lệ
Lệ cứ mÃj rƠj để chOa tÌnh thêm đAu
B23.gif

sao mà bùn thế không biết
B1200000.gif
tui phải làm sao để tốt cho cả 3 đây
 
Để nước mắt cho gia đình đi. Nói thật đấy.
 
Để nước mắt cho gia đình đi. Nói thật đấy.

Chài đây là topic người ta viết lên tâm sự của mình pa cứ phá quấy àh;;)

Hôm nay ko biết là 1 ngày đẹp hay ko nữa,mình chọc làm cho nàng phải khóc mình vừa vui vừa buồn chẳng biết làm sao nữa.Nàng còn đặt cho mình cái tên mới ở đt pó tay thật đấy.
 
Hôm nay , chở em đi Phú Mỹ chơi ... 1 chuyến đi zdui zdẻ ... sau đó chở em về , rồi bắN xuống SG , chiều học tiếp ... thật là 1 chuyến đi mệt mỏi nhưng vui ...

Tổng cộng có hơn 200 Km :|
 
Back
Top