Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Lạy trời cho mình qua đc kỳ này.
Kỳ sau con sẽ thành tâm tu luyện [-O< [-O< [-O<
 
Cố thi tốt đi , qua kỳ thi lần này là mình thoải mái mà chơi :))

Chỉ còn vài ngày , ôn cho kỹ mấy bài ông thầy cho ... rồi làm bài cho tốt ... chỉ mong là mình đừng quá ham chơi ... hix

Cố thi xong là có 1 cái Tết vui vẻ ... nhưng tết này ko biết lấy tiền đâu mà đi chơi đây , đời đen quá , dồn tiền mua con điện thoại , bây giờ sạch túi :|
 
bắt đầu 1 TY mới, chả biết sẽ đi đến đâu. kệ.... cứ để đời xô đẩy vậy. hy vọng lần này mình không sai lầm
 
Ngọc ơi tui thix Ngọc lắm! Còn N thì sao???????????? gặp nhau ở chỗ sạp báo mỗi chiều thứ tư nghen!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back to normal again

Sorry ...
 
làm đc 1 câu KTCTrị, không biết ra sao đây trời............. thánh thần phù hộ
 
Được lắm.....lấy ông ra làm công cụ....coi nhau như thế thì vui thật....may quá....nhìn ra sớm..chẹp
 
chả biết nói sao nữa, nhìn em nổi bật giữa mọi người vừa vui vừa có gi đó không thích lắm. em xuất hiện là y như rằng có mấy cái bóng bám xung quanh, bọn nó coi như mình tàng hình bực mình thiệt
 
1 tuần rồi chưa thấy tin tức của bx ,sao mà chán thế nè ????
 
Vừa lập ra đã bị lock :-@, không hiểu chuyện gì đã xảy ra :-/

Ôi, bị té cầu thang, đau lưng quá ~_~, mấy thằng khốn nạn chen lấn xô đẩy mình :((
 
chào các ae hôm nay trời đẹp quá phải không?Trời đẹp thế này mà bây giờ vẫn phải làm việc thiệt mệt quá
 
nộp card Viettel 100VDN mà nó + 15 ngày, chán, lỗi gì mà lạ vậy, 100 phải là 45 ngày chứ..........
 
Hôm nay ngủ thật là kinh ! lọc xọc nt với mấy con bánh bèo cũng gần 3 giờ sáng ,quánh 1 giấc đến 4g chiều .dậy nhức đầu kinh .
Hôm nay là thứ 7 .chắc người ta có về ! ah mà thôi về thi đã sao ,gặp cũng có đc ha .lãnh quảnh ngay mai chủ nhật mà lọc xọc ra đường chắc lại chạm mặt nữa .và lúc đó lại 4 mắt dòm nhau trào máu hộng .chứ biết nói gì hơn .Hồng ơi là Hồng sao lúc nào ở bên cạnh người con gái khác anh cũng nghĩ về em hết là sao vậy ! Thì phải cố gắng quên em anh mới trở nên như thế .anh ước hoài mong hoài 1 ngày nào đó trời cao sẽ giúp em hiểu đc tình cảm của anh muốn dành cho em cho đến lúc này đây.
 
:-* :'> :x , sao hôm nay nói nhiều thế? icon dùng cũng tự nhiên nữa.. quá dễ thương, cute cực kì. Tự dưng bắt chuyện với tớ, có gì đó ko bình thường hay vì hôm nay là 1 ngày cuối tuần đẹp trời nhỉ? :'>
 
vừa có 1 chuyện ồn ào xảy ra ở khu phố..thiệt là có mỗi chuyện mấy con chó thôi mà bà con cứ nhặng xị cả lên...mệt
 
Laptop lởm như rùa.....đĩa Win lởm thiếu file...cài 10 lần thì báo lỗi cả 10...đi mua đĩa mới thì vớ ngay bản vớ vỉn...đổi thì thằng chủ hàng đóng cửa về mất rồi....
Còn cái gì khó chịu hơn....2 ngày ko diệt được 1 con virus X(
 
chào buổi sáng các ae.Hôm nay là một ngày hơi bị lạnh...mong rằng mình sẽ kg bị cảm cúm....hihi
 
Back
Top