Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Ráng lên em nhé!

Anh không còn bên em như trước kia nữa, anh không còn có thể hỏi thăm em từng ngày nữa, không còn những lời động viên của anh dành cho em nữa... nhưng hãy vẫn cứ gắng lên em nhé :)

Không còn tìm bước chân em không có nghĩa là đã quên em :)
 
sắp hết 1 năm học...
trắng tay...
cố lên...còn 1 tháng nữa...
 
ôi cứ tưởng mình đã ko còn... ...mong rằng lần này lâu lâu 1 chút, đừng vội phá hỏng hình tượng như thiên thần mà anh luôn nghĩ nha em... đừng làm anh thất vọng... xin đừng...
 
Buồn một chút, a biết tại sao rồi. sry e nhé. a sẽ chờ.

p/s: Vừa đọc xong Chuyện tình New York, công nhận là hấp dẫn thật.

Thank bạn nhé, mình lại có đc 1 quyển sách hay.................
 
đã 6 ngày 12 tiếng 30 phút ở trên nơi đất khách quê người..
buồn.. nhớ nhà... nhớ đồ ăn mẹ nấu... lạnh...
 
"bởi vì lúc nào mày cũng cười,nên đôi khi tao chẳng thể tin vào nụ cười của mày nữa!"
 
!

Vâng !

Mùa ấy trở lại !

Em biết một điều - anh cần em ~

Nếu có thể - anh khóc cho anh !

Anh cần quên cái !
 
!(@*#&!@&^# một mớ hỗn độn. Biết thế không bước tiếp :((

p/s: Chúc e ngủ ngon.

@FlyinDance: :p có truyện nào hay share lại cho tớ là được :D ko cần phải cám ơn :D
 
vẫn còn đùa đc...
nhưng thật lòng là buồn lắm::)...
biết ko ::)...
 
làm sao để ko bị lừa ?
 
Vậy nhé....
Nếu như vẫn ko gạt nổi một hình bóng nào đó...thì anh cũng sẽ tránh ra để em tìm về với hình bóng đấy..dù anh biết chắc em ko bao giờ làm nổi
Mệt mỏi..thật sự mệt mỏi lắm rồi...ko còn đủ sự kiên nhẫn để đi theo được mãi nữa.Chúc em thi tốt và hạnh phúc :wink:
 
Ngốc nghếch...tất cả những gì mình làm vậy ra chẳng có ý nghĩa gì hết
ở lại đây làm gì khi ko còn ai níu giữ ?
đi thôi...
 
tôi xin lỗi
tôi đã cố gắng
nhưng có lẽ tôi đã thất bại rồi
xin lỗi vì dã koh thể thực hiện dc lời hứa...
 
Anh xin lỗi.Anh ko thể làm được....
Rồi em sẽ ổn thôi...tin vào bản thân mình đi.
Thi tốt nhé.Anh sẽ luôn dõi theo bước chân em..nhưng ko thể ở bên em được nữa đâu...

Từ này về sau,hãy cố gắng học cách trân trọng những gì mình đang có nhé....
 
OH yeah... sau 9 ngày đi thực tập mình đã quay lại box tâm sự này :)) mọi người vẫn nhiều chuyện nhỉ ^^ yêu đương mệt nhỉ...
Giờ mình đang rất vui ::) vui vì đã hoàn thành tốt đợt thực tập trong khả năng có thể của bản thân cho tập thể lớp và cho cá nhân mình ::)

19/5, mình mong đợi ngày này... ngày này mình sẽ bước lên một bước mới, mình sẽ trưởng thành hơn - đứng vào một đội ngũ nhất định. Mặc dù biết mình sẽ mấy đi nhiều thứ... ::)

@em ::) em muốn thành em gái anh à ::) lại làm em gái à... chán nhỉ? nhưng thôi... ừ, thì em gái :)) tùy, với anh giờ em không như xưa được đâu ^^ chẳng cần phải nhắc anh đừng yêu em nữa đâu. Nhạt nhòa và trống rỗng.

@Thầy: Em xin lỗi thầy nhưng em tức thầy quá... em muốn chửi thầy lắm đấy, nhưng em khôg được phép. Thầy đem chúng em - gần trăm con người ra một nơi lạ hoắc và xa lạ... bắt chúng em đóng tiền cho cái hợp đồng tính em phải chính em mới là người ký và làm. Cái hợp đồng khốn nạn đấy nó phi lý và chữ nghĩa ngu ngốc khủng khiếp nhưng biết làm sao. Thầy là thầy mà.
Hôm nay, sáng nay đấy - em lên xin người ta cấp cho đồ bảo hộ lao động để đi thực tập 1 buổi (trong khi cái hợp đồng của nợ đấy thì lại là 9 buổi nhé - đầy đủ 9 buổi chứ không phải 1) nhưng họ lại không cho chúng em mượn. Họ bảo thầy phải nói với họ. Em gọi thầy - thầy bảo ừ... rồi thầy biến đâu rồi? rồi em, bị cái lũ "ngu ngốc và thiểu năng" đấy nói những điều mà cả đời em chưa bao giờ phải nghe...

Mà họ toàn là phó hiệu trưởng nhé, trưởng phòng đào tạo nhé... =)) em phục họ quá...
-Thôi, trường có 40 bộ cũ thôi - em cầm về đưa cho lớp đi.
-Dạ thưa thầy, trong hợp đồng là 80 bộ và còn mới ạ. Mong thầy giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng em ạ.
-Ơ cái cậu này!! trường không có làm sao đưa cậu?
-Thưa thầy, trong hợp đồng giữa nhà trường và lớp đã có ghi rõ như vậy ạ. Mong thầy....
-Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, gọi thầy giáo của các cậu xuống đây!!! Cậu làm gì có tư cách nói chuyện với tôi

Vâng em xin ạ... em chỉ là một thằng sv ăn một ngày 12k tiền cơm. 5000 cho bữa trưa và tối, sáng em chỉ dám ăn 2000 tiền xôi tại cái xứ đắt đỏ này. Mặc cái áo đoàn TN 35k, chắc là cái áo mới nhất của em trong 2 năm nay. Em chỉ dám tiêu 180k cho 9 ngày thực tập bao gồm cả tiền trọ.
Vâng thầy oai rồi, thầy ngồi đó quát em và đuổi thằng sv mà trong mắt thầy là "thằng khốn khổ" ra khỏi phòng.
Thầy tuyệt thật, thầy đúng là vĩ đại thật. Chữ thầy có xứng đáng với ông không?

Tôi - hãy nhớ tên tôi... có 4 chữ nhé.
 
He he! sau bao nổ lực RYL đã đuợc tải về! và nó đã ko làm mình thất vọng! thật tuyệt vời!!!!
 
h mới thấy, mình là thằng kém cỏi nhất trên đời này :|
từ bé đến h chưa làm đc cái gì ra hồn cả...
cái gì cũng định ra trong đầu, nhưng chẳng bao h làm cho đến nơi đến chốn...
bảo viết blog thì lúc chưa viết hăng hái lắm, nghĩ ra bao nhiêu là cái, đến lúc ngồi vào cái PC thì ôi thôi, đủ thứ cám dỗ, chat, web, nhạc, phim... nó làm mình quên cả cái mục đích ngồi vào cái PC...
đến lúc bật đc trang blog để viết, viết 1 lần, xóa...lần 2, xóa tiếp, tính đi tính lại thì cũng hơn chục lần, nản...bỏ luôn..
lại để ý thấy cái theme blog xấu quá, nảy ra ý tưởng làm cái theme mới => bật PTS, ngồi chỉnh chỉnh sửa sửa cả buổi, chả thấy đẹp > xóa...
thế là cuối cùng chả làm đc gì 8-}
ko tìm thấy ở mình đc 1 cái gì gọi là kiên nhẫn cả :-<
còn khối cái khác, nhưng thôi, cái tính lười nó lại nổi lên rồi, đi ngủ đây =)
 
Anh nhớ em :|

"Nhớ" không có tội, cũng không làm phiền em, vậy là ok chứ :|
 
30-4 tiếp nối lịch sử
Vui quá :))
 
Back
Top