Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

------------
Home kính chúc Bi, Po và tất cả các anh chị GVN cùng gia đình 1 năm mới an khang thịnh vượng nghen. Riêng Bi thì Home mến chúc Bi luôn mạnh khỏe, mọi việc điều tốt lành, trẻ đẹp để có nhiều anh xếp hàng dài dài luôn =)) .. Riêng Po thì Home mến chúc Po luôn thành công trên con đường học vấn, luôn mạnh khỏe để có sức học & .. chơi :p ... và mọi việc điều như ý muốn nhé.
NR: Em chúc anh cùng gia đình 1 năm mới an khang thịnh vượng. Chúc anh và bx luôn hạnh phúc bên nhau :D
Squall: Chúc anh và bx mãi mãi yêu nhau, luôn khỏe mạnh và mọi điều tốt lành!
Shoot, Phiên, The1U, Masterbate, Joker ... 1 năm mới vui vẻ, luôn học giỏi và khỏe mạnh nghen! :;)
Riêng anh thì em mến chúc anh 1 năm mới vui vẻ, mạnh khỏe. Check email wishing.... để lấy tiền lì xì. =)
Riêng Ta thì ...... Ta hãy kiên cường lên Ta ơi!!! Đứng lên, bước đi, đừng khóc, ai cho phép mi khóc? ... đồ ngốc!
 
ko biết trên đời có ai ngốc hơn mình ko nữa
đã bảo là fải mạnh mẽ lên,ko được khóc,ko được đau
đồ ngốc !!!!!!!!!!!!!!!!!
khóc thì có ai thương xót có ai đoái hoài đâu mà sao ngốc thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mạnh mẽ lên
nhất định fải mạnh mẽ lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ko được khóc
ko được ngốc nghếch như thế
đồ ngốc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ko biết trên đời có ai ngốc hơn mình ko nữa
đã bảo là fải mạnh mẽ lên,ko được khóc,ko được đau
đồ ngốc !!!!!!!!!!!!!!!!!
khóc thì có ai thương xót có ai đoái hoài đâu mà sao ngốc thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mạnh mẽ lên
nhất định fải mạnh mẽ lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ko được khóc
ko được ngốc nghếch như thế
đồ ngốc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ôi sao mà giống mình thế
cuộc đời ngẫm nghĩ cũng giống như 1 cuốn phim
sao nó cứ thích dựng nên những tình huống mà con người ko nghĩ tới
đã bảo là cố quên đi
đã nhìu tháng rồi....phải quên đi chứ
đắn đó mãi tại sao ko chọn ra 1 con đường
quyết định cho mình thật khó vậy sao
lăm lúc muốn thời gian cư trôi thật nhanh
qua đi những gì mệt mõi và chán chường
bao giờ mình mới là mình trước đây
ko còn quá nhỏ đễ khóc và cũng ko đủ lớn để có thể
quyết định tất cả..dừng lại đi ..tôi muốn quay trở lại
cho tôi 1 ước muốn nhé ..ngũ dậy và trở lại mình chính đây
 
mồng 2 , 0 giờ 30 phút ,chưa ngủ ,vẫn vui ,dù vẫn hơi chút suy nghĩ về cô ấy.
ko sao vậy vẫn tốt.
 
đã nói là ko dc khóc :((
đồ ngốc :(( ngốc quá đi :(( ai cho khóc :(( ko dc khóc nữa mà :((
trời ơi :(( KHÔNG ĐƯỢC KHÓC :((
 
Vô vị...Vô vị quá......Ngày Tết gì mà chán hơn cả ngày thường....Đợi mãi 1 người để nói lời chúc mừng năm mới....Vậy mà vẫn.... !!! :(
 
lạ nhỉ
tình yêu
khi thì cay đắng
khi thì ngọt liệm như thanh chocolate :-*
hôm nay
rất vui, hạnh phúc
r u happy my dear? :-*
 
ai bảo chocolate ngọt đâu
đắng, ngọt và say... ;))
chúc anh và Home sớm li dị đối phương để tìm về bên nhau =))
 
our relationship makes me feel so tired....
maybe we should end it after all....
 
3 ngày tết finish được bộ Manga LoveHina, ước zì mình cũng có 1 chuyện tình đẹp như zậy ::)
 
sau giấc mơ đêm qua, mình đã hiểu rõ mọi chuyện chó đẻ bấy lầu nay =)
 
off phone
ngồi suy nghĩ 4 tiếng wa
ko biết mình đã chọn đúng con đường đi ko?
đứng trước ngã 3 .. cứ tưởng là mình chọn đúng con đường của mình
nhưng sau cuộc nói chuyện
có lẽ đã chọn sai??
những chuyện nhỏ nhặt cũng ko "nhường" nhau, mai này chuyện lớn hơn thì sao?
1 chuyện nhỏ vậy mà cũng ko tin, thì mai này sao chúng ta cùng đi trên 1 con đường?
trở lại ngã 3 để quẹo ngã khác?
 
thất vọng,đó có phải sự thật không,không ai biết được.................................
 
má gọi điện hẹn lúc 7h, thế mà giờ lạu bảo ko đi dc, ngày gì mà gặp toàn chuyện *** quá vậy trời
 
tết xui xẻo quá, hư cái CPU, chẳg làm ăn đc j`. Toàn đi chơi vào những lúc khách đến, ko có lì xì :(...
Hix, đi chơi với bạn bè thì cũng như ko, đi cũng như ko đi, ko vui, chả bùn, chả biết đi vì mục đích j`... bất chợt lại nghĩ... có thật là bạn ko? có thật là thân nhau ko? vài ng` ích kỉ quá, hình như mình cũng vậy... :|.... chán
... mà thoi, mình ko thix ng` ta, ng` ta cũng chả ưa mình, thế là huề nhau... hôhô.... mình dệ bị dụ thiệt...
 
chẳng ai ngốc hơn mình, tết đến bỗng nhận thấy giờ vẫn còn yêu 1 người ở đâu đâu...
 
ối chà ,hôm nay thua tụi nó .nợ tùm lum ,kệ mai tiếp tục xòng. hi vọng gỡ tí
 
thề éo bao h xem hen nữa :((............
 
Năm mới trí nhớ cũng đổi mới
Thế là thế nào
Jus....
:-<
 
Back
Top