Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

Sắp sáng rùi , một ngày mới mọi người trong khi đó mình chuẩn bị đi ngủ . Bao giờ mày mới có thể bình thuờng đc đây
 
Cảm giác mất đi người thân thật kinh khủng, tui đã từng trải qua và biết rõ điều đó, chỉ mong 1 ngày sẽ phát huy tất những năng lực của mình, trở thành 1 người hoàn thiện đến mức có thể và nhớ về những người ở trong tim mình!
Cuộc đời đầy rẫy những khó khăn nhưng tui chấp nhận đối mặt với những khó khăn đó, vì khi đó tui sẽ hoàn thiện bản thân hơn.
 
Hôm nay mình khám phá ra 1 số cái hay về giới tính .... công nhận mình cũng gà thật... 1 việc mà trước giờ mình ái nái giờ đã thông rồi :D tuy nhiên ko nên lạm dụng.
Vừa có quyết định bỏ cái modem vào khóa tủ đưa chìa khóa cho gf cất chỉ trả lại vào cuối tuần.Hi vọng mình sẽ học hành tiến tới.
1 đêm ko ngủ nhưng vẫn ko buồn ngủ
mai sn con bạn thân rồi ^^
 
má ơi yêu người ta mà o dám nói có phải là mình ngu lắm hông trời
 
lại một tuần nữa trôi qua, nhớ người iu quá huhuhuhuhuh
 
chán vô đối , nhưng không được than vãn với ai , than vãn một mình thôi

:))

không được để người khác thấy mình đang buồn bã , đang chẳng ra sao

nơi duy nhất ở đây thôi , chả ai biết mình là ai , và mình cũng chả biết ai

nơi duy nhất để than vãn :)) =))

để cười thật lớn , để hét thật to , để buồn chán , để làm tất cả mà không sợ ai biết :)) :)) =))
 
hôm nay ko biết có phải mình quyết định sai lầm ko :| mình quyết tâm đi học lại từ đầu :| biết bao nhiêu lần mình khuyên ng` ta nên học còn mình thì lại ..... mãi mãi là thằng lớp 11 :| chẳng hiểu có quyết định sai lầm ko nữa ::( nếu kì này mình ko đi học được thì suốt đời mình chỉ mãi mãi là thằng culi cho ng` ta :| ....suốt đời ko thể khá hơn nổi

Chì vì đi qua trường đại học kinh tế mà mình lại có quyết định ngu ngốc thế này ::( mình lo sợ quá chí mình thì dễ nản ko được như ng` ta :| nhưng mình ao ước có một ngày mình bước đi đường hoàng vào cái trường đó ....... một mong ước lớn lao làm sao

Hôm nay mình quyết định xóa hết tất cả các game mình chơi ko còn để lại game nào cả

:| mình biết quyết định của mình sau này mình sẽ ko hối hận vì nó đâu nhưng ...... thực hiện được ko là cả một vấn đề mình ko sợ toán lý nhưng mình sợ môn Hóa :| Thôi để suy nghĩ suốt đêm nay coi sao
 
Uhm ,sau 1 đên dài suy nghĩ ,sáng dậy viết cho cô ấy 1 lá thư ,đó là lá thư thứ 2 và cũng là cuối cùng ,không dài ,chỉ có mấy dòng ngắn ngủi nhưng để viết được thì mình đã bỏ cả 1 quyết tâm to lớn ,vì mình biết được có thứ tình yêu gọi là chia tay.
lá thư đơn giản lắm, " mình là bạn thôi ,chúng ta ko thể tiến xa hơn được ....." từng chữ 1 như cắm vào tim mình đau lắm, như muốn khóc nhưng ko tài nào khóc được ..........
Vì sao ,mình làm vậy có đúng ko........vì sao
 
1 người bạn tôi quen trên mạng và giờ đây có thể nói là bạn thân của tôi .... tôi thường nghĩ mạng là ảo nhưng ngoại lệ trường hợp này ^^ hôm nay là sn người đó ^^ các bạn chúc mừng cùng tôi nào !
 
mk ... đường đời lắm chông gai ! nhưng nếu vượt qua được thì hạnh phúc đang chờ ta ... không lâu nữa đâu !
 
Lại cãi nhau rồi kô hiểu mấy ngày hôm nay làm sao nữa . mệt mỏi , chán nản chỉ muốn trốn đi 1 nơi nào đó để khỏi phải lo nghĩ j cả ...... nhưng trời sáng rùi đó 1 ngày mới kô nghĩ lung tung nữa đứng dậy và làm việc thôi . Kô đc ngủ cố lên
 
Lại cãi nhau rồi kô hiểu mấy ngày hôm nay làm sao nữa . mệt mỏi , chán nản chỉ muốn trốn đi 1 nơi nào đó để khỏi phải lo nghĩ j cả ...... nhưng trời sáng rùi đó 1 ngày mới kô nghĩ lung tung nữa đứng dậy và làm việc thôi . Kô đc ngủ cố lên
 
Nhớ bé Phụng, nhớ bé Thảo. Cả 2 đều đáng yêu, và là cuộc sống của anh
 
Thôi than thở....và vui lên nào...sống vì mình vì gia đình vì tất cả vì nhân loại vì thế giới vì cả vủ trụ này
 
đm muốn hét 1 cái cho thông cổ...cho bay hết u sầu đi...
nặng nề wá...giống như có tảng đá đang đè trên ngực...đừng ép tao nữa...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
 
...

Khoe Avatar với Sign mới!
 
hôm nay đi off vui ghê ai ngờ vừa về nghe tin sét đánh và từ nay mình phải vĩnh biệt thằng bạn đáng ghét sướng quá là sướng
 
Back
Top