DM

Chúng nó tưởng mình sướng lắm

"đc" cầm tiền, "đc" đi chơi, "đc" đc... cái shit gì cũng đc...
Trước đây tao cũng như chúng mày, học thôi - chơi nữa, còn lại là việc của thiên hạ.
Giờ, tao phải học gấp đôi so với trước, vì sao à? nếu trước tao học tốt - hiển nhiên tao có điểm tốt. Nhưng giờ, tao học tốt mà không "quan hệ tốt" - tao vẫn trượt như thường. Đừng ngạc nhiên khi thấy tao có thể không ngủ 1 tuần liên tục mà "chẳng sao", đừng hỏi tại sao tao lại thích ngồi một mình, đừng hỏi tại sao tao lại hay cáu gắt, đừng hỏi tại sao nếu tạo lạnh lùng.
Tao thay đổi chóng mặt, nhiều người nói thế. Uh.. đúng rồi, cái lý do khiến tao như trước đã không còn, người ấy đã nói với tao những điều đủ để tao hiểu ra "anh chẳng là cái dek gì với tôi" .... cút đi.
Ok!!!!
Đừng nghĩ tao chỉ biết lo cho bản thân mình, khi bản thân mình phải gánh vác cho cả tập thể, con người ta sẽ suy nghĩ khác.
Chúng mày, những thằng bạn của tao, những thằng cùng ăn suất cơm 3500đ, chơi bạc 200đ/ván, thức đêm cùng nhau học bài, đi khắp HN chơi mà trong túi chỉ có 2000đ... dcm chúng mày, tao biết tụi mày hiểu tao đang làm gì - có thể tao thay đổi nhiều, nhưng có một điều quan trọng nhất vẫn không thay đổi, tao luôn lo cho người khác trước khi lo cho tao và tao sẽ vẫn ăn cơm suất 3500đ với chúng mày dù tao có thể ăn suất 3tr đi chăng nữa (mà giờ thì làm dek gì còn suất cơm 3500 để mà ăn nữa).
Tối qua tao lại nằm ngủ mơ =____= lại mơ thấy người ấy, tao lo lắng cho sức khỏe của người ấy, lo cả chuyện học hành, rồi người ấy giờ đang vui hay buồn....
Tỉnh lại, tao phá lên cười. Khốn nạn thay, việc đó đâu còn liên quan đến tao, thằng hề kia - ngay tối hôm đó còn nhắn tin nhục mạ tao, tao kệ - lạnh lùng - chẳng bực tức gì cả. Đơn giản thôi, tao - có là cái gì đâu.