Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 10/05/2008)

dám Cancel ta vào ngày giỗ tổ Hùng Vương à :-w,thôi ko sao,để xem Cancel mãi được không
 
3:21 AM , buồn ........... , biết làm gì đây , mai đi học lại phải gặp người ấy :((
 
im lặng...
tao cần im lặng...
đừng bắt tao fải lên tiếng...
 
trời ơi sao mà số tui khỏ thế này wen bạn mà gặp phải thằng khốn nạn
 
hic, mốt là sn thằng bạn , mà túi giờ còn có 15k, khổ thật, vay mượn ai đây...
 
đen đủi đến thế là cùng, đời đúng là chó chết
 
Bất lực trong việc rút ngắn khoảng cách,tăng thêm tình cảm :D:D:D:D
 
Em mệt, ghen, 6 tiếng mỗi ngày ... tất cả nhiêu đó cho thấy em là con người của công việc nhưng vẫn rất tình cảm, anh yêu em nhiều ...
 
cãi nhau với em, đúng là lại đang sét đánh với em kia .... :|!!
 
i'm waiting and i am dissapointed
why i'm still waiting?.........
 
em àh

em đang hành hạ anh

hay đang cố dành cơ hội cho anh thế

anh không hiêủ

em có người yêu rồi mà

sao còn thế

anh phải làm sao đây
 
mịe nó, đời thật là...... khi mang em đến bên anh khi em đã có bạn trai rồi. Từng ngày, từng phút bên em, em đều kể về cái người mà em cho là "có cảm giác đặc biệt ấy" trong khi anh luôn là kẻ "chỉ có cảm giác rất thân của bạn bè" dù chúng ta đang cầm tay, đang ôm nhau.....
Làm sao anh có thể chịu được chứ, nhưng anh lại ko nỡ rời xa em... Vẫn luôn muốn thấy em cười, em nói......
 
tội lỗi ,cảm giác tội lỗi ,hi vọng nhờ nó nhờ hối hận sẽ mang anh rời xa em. tạm biệt em ,hi vọng em sẽ sống với cái em đang ôm trong lòng cho đén chết..
 
Lâu không online thấy mọi người thất tình nhìu quá !!
Cũng đang chán mà chẳng biết làm sao cả.
 
mệt mỏi...
chán nản...
buồn...
buông tay...
give up...
 
ức chế quá, chẳng lẽ tao ko làm nổi cái việc đó à? chỉ cần qua được chuyện này thôi tao sẽ là 1 con người khác hẳn, đợi đấy.
 
Yêu 2 người, sướng thì sướng nhưng mà khổ cũng khổ. Ôi cuộc đời
 
Entry cuối cho em !Thế gian lắm trò trêu đùa , kẻ 2 lòng bạc bẽo thì được hưởng niềm hạnh phúc , người chung thủy 1 lòng thì phải chịu đau khổ .
Tình ....ngia ..đôi.. mình ..chỉ thế thôi sao ? .....
Dẫu biết chẳng còn gì ! nhưng trong lòng vẫn thấy buồn ! vẫn thấy u hoài 1 chút gì đó ! em đã từng nói em sẽ ko yêu ai cho đến khi học xong vậy mà ko đầy 3 tháng em đã có người mới ! ko trách ko giận , chỉ hơi buồn ! tình cảm của con người là như thế sao ,
Tại sao em lại ko xác định đc tc của mình ! tại sao em cứ gieo những băn khoăn vào anh! đây đã là lần thứ 3 em như vậy rồi ! bản thân anh cũng ko chịu đc điều này ở em nữa anh muốn em dứt khoát !.. và anh đã làm cho em đứt khoát ! giữa cái mới cái cũ em chọn cái nào là do em ! nhưng em phải biết trân trọng thứ mình đã chọn! tc ko phải trò đùa , ty ko hề có lỗi , lỗi là do chúng ta !
Đọc entry em viết cho anh anh ko hề đọc mà anh đọc em viết cho người ta ! anh lại cảm nhận thấy mình cũng đã từng ở vai trò đó và anh muốn xem em viết nhưng gì !anh thât buồn cười và có chút chua xót ! em nói em chưa hề biết yêu ! ....
Tại sao em muốn anh phải đọc những dòng chữ đó ! tại sao anh đã ko muốn gặp em nữa thì em lại tạo nên sự gặp mặt để anh thấy đc những entry đó ! anh ko buồn vì em viết cho người mới mà anh buồn vì em đã chối bỏ tất cả những gì em và anh đã từng có! như thế thì em đừng nhắc đến anh nữa như thế có phải hay hơn ko ?
Em muốn thể hiện mình trong trắng ngây thơ khi đến với người mới !???? cách này của em tệ hại lắm ! nhưng thôi anh ko muốn nói gì hết !....
Đôi khi bất chọt trong những buớc trên đường đời xuôi nguợc anh cũng có 1 chút cảm xúc gì đó về chuyện xưa cũng có những lúc u buồn nhưng cũng có lúc mỉm cười ! ...Nguời anh yêu đã ko còn nữa ! đó chỉ là những kỷ niệm em đã thay đổi ....
Em chưa hề biết yêu khiến anh giật mình tự hỏi ko biết mình đã yêu chưa nhỉ ! chỉ biết rằng khi jo đây khi biết em có người mói anh chỉ cảm thấy hơi buồn ...nhưng cũng chỉ vài ngày là hết ! có lẽ thời gian qua anh đã buồn đủ nhiều rồi , jo nỗi buồn đã chai lì rồi !
Cs còn nhiều điều tươi đẹp ở phía trc ! anh sẽ vẫn đón nhận nó hàng ngày chúc em hp ! một thời đã xa !..... em đã viết cho anh rất nhiều rồi ! anh muốn xem em viết gì về người mà em bao là quan trọng nhất đối với em ...quan trọng nhất ..
 
Back
Top