Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

8 tháng 2 ngày vẫn nhớ em ::)!

8 tháng 3 ngày vẫn sẽ nhớ nhưng sẽ vơi đi ::)!

Rồi 4 , rồi 5 .. tình tôi vẫn dành cho em , dù không nhiều nhưng sẽ là 1 ít ::)!

Hãy để em hạnh phúc cho dù tôi đau thương :x !

Nắng làm lạnh tôi nhé ::)!
 
Cười...
dạo này mình rất hay cười ::) chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi, chứ không cười :)) như trước. Rất nhiều thứ làm mình mỉm cười.

Mình bảo vệ được XXX+, điều đó sẽ tương đương với một con 9, thầy cũng đã bảo mình sẽ được :-*
Vậy mà ... cầm tờ điểm với con 8, còn lớp rất nhiều 7. Đau xót vô cùng. Mình cũng chỉ mỉm cười. Rồi thông báo cho cả lớp, mình cũng chỉ có thể mỉm cười trước mặt chúng nó, rồi về.
2tr đồng cho 3 buổi bảo vệ, một bữa ăn 1tr nữa... chẳng lẽ với thầy vẫn ít sao? thật em không hiểu. Nếu thầy thấy ít thì xin lỗi thầy. Xin lỗi các bạn...

Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp, vẫn biết vậy nhưng sao với mình nó khó khăn quá, mệt mỏi quá.

Em gọi điện và vui vẻ kể về bạn bè của em, em có thêm nhiều người yêu thích, em cố gắng học hành để thi tốt... em cố gắng thể hiện cho tôi biết em đang rất cố gắng, nhưng... cho dù thế nào tôi cũng biết sự cố gắng đó cũng chỉ là "vùng vẫy trước khi chết đuối" thôi...
Liệu đang học mà để dtdđ trước mặt, cậu bạn kia gọi, rồi nhắn tin... em có học được không??? 150k chỉ để nhắn tin trong ... 2 tuần, với em chắc là ít, còn tôi thì lại quá nhiều, quá nhiều để em có thể trượt đại học. Nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười.
Rồi em nói với tôi em biết thêm 1 người thích mình, tôi cũng chỉ mỉm cười.

Tôi chẳng biết nữa... tôi vẫn yêu em như xưa, nhưng nếu như trước đấy thấy em làm điều gì đó sai hoặc không đúng, tôi sẵn sàng nhắc nhở em để em tốt hơn.
Giờ khác rồi, chẳng thể được nữa... tôi... chỉ mỉm cười thôi.
Bỗng chốc phút giây - một chút buồn
Lặng lẽ hàng cây - gió hắt hiu
Bỗng chợt....
Mây đùn, gió thổi - mưa thành hạt
Gượng dậy tự nhủ - rồi cũng qua
Chỉ buồn một nỗi - sầu không tả
Vang vẳng...
"Chẳng là cái gì" - thật xót xa
"Chẳng là cái gì" - thật xót xa
"Chẳng là cái gì" - thật xót xa
 
chút hi vọng chợt tiêu tan ...... để cho lòng tôi một nỗi buồn mênh mang
 
Mình cần gì người yêu, có bạn bè xung quanh là đủ rồi. Mà không biết có phải mình xấu trai quá không nữa ...........
 
Mong anh lại chấp nhận em, không fải em hok yêu anh mà chính anh hok yêu em, em vẫn còn yêu anh, rất rất yêu anh::(
 
Lần đầu tiên đi xa với anh ^^ :x :x:'>

Háo hức, hồi hộp, vui :'> :hug:
 
mình yêu em mất rồi ...
 
quyết tâm

không hút thuốc
không hút thuốc
không hút th uốc
không hút thuốc
không hút thuốc
không hút thuốc
không hút th uốc
không hút th uốc
không hút thuốc
không hút thuốc
không hút thuóc
không htus thuốc
không hút thuóc
không hút thuốc
không hút thuốc
không hút thuốc
không hút thuóc
 
đi ngủ thôi , sáng còn làm nữa 3:-o
 
hê, ở đời, có số thì là đẹp giai, thông minh, nói gì cũng đúng, cũng hay:D
ngược lại, nói gì cũng là solo, xạo L, bị nói ngu như bò, mặt như C ;;)
nhà của tao, tao làm gì, nói gì kệ M tao, vậy mà nó nhìn vào rồi nói ra vẻ, nói solo nọ kia!mày hay wá?mày đẹp wá?
 
đêm nay thức khuya học bài là lá la.....:hug:
 
em buồn... vậy thôi :p
 
:whew:
hôm nay vào làm
hú hồn
:whew:
đang từ thang máy bước ra
nghe cả tòa lầu hú còi
nghe mọi người nói "code blue"
con pé mới vào làm gần 1 năm nay, chưa bao h nghe hú như vậy.. có lẽ vì chỗ làm này nhỏ quá, k0 như mấy chỗ khác, có đủ tình huống trong 1 ngày ..
nên chả biết code blue là gì
chỉ thấy khi thang máy kế bên mở cửa thì toàn bác sĩ với y tá đẩy máy chạy ra ngoài đường
nhìn sau lưng cái bảng tên của mình, có ghi chú từng cái code
à
code blue là
cardiac arrest
làm em cũng phải chạy theo
ra ngoài cổng
thấy toàn máu
hôm nay mệt quá
đi nủ, mai phải dậy sớm :whew:
 
lần đầu tiên làm mẹ mình khóc ...
ko tội gì nặng hơn ::(
 
những giây phút cuối cùng, ko bik nói j` nữa.
Đã hiểu ra mọi thứ đều phải rất khó khăn mới đạt được, bây h ko ngại khó việc j` nữa, càng khó càng làm mình trưởng thành hơn :))
 
làm sao có thể quên thất bại cay đắng này đây ?
 
Lần đầu trong đời thấy k hó chịu như thế này X(
 
Vừa chia tay em bồ o2, chờ vợ iphone 3g về.............
 
Ăn, ngủ, đi học.
21 tuổi đầu éo biết làm ra tiền là ntn.
Cứ: xin - cho, xin - cho.

Hè này đi làm :x
 
Back
Top