Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Về tới nhà hay chưa mà ko phone 1 tiếng dùm hả trời X(X(
 
Chán, bệnh, đàn ông là thế đó... thấy em nào là nghía... hok để ý cảm xúc người khác thế nào... dcm đàn ông...
 
Phải chi mình là ông trời của thiên hạ :'>
 
Làm bài thôi, mệt wá, mặc kệ cái lũ đó đi, chỉ lo cho chúng thôi, tụi mình cùng gắng lên nha Lai
 
Anh giả vờ an ủi thôi em àh :'>... chức thực ra thì, em lúc nào chả ... (hỏi anh để biết thêm chi tiết)!
 
......maj thj...... quyết tâm hok ra sớm nhất nữa.......sẽ ra cuối cùng...................
 
Tớ có cảm giác tớ ko thể thiếu ấy được. Trời ơi, ko hiểu từ đâu lại sinh ra cảm giác đó nhỉ. Ko hiểu được ::(
 
nhậu sao trúng gió độc... nằm ngất ngây đến giờ mới tỉnh tỉnh dc đôi chút... mệt quá, cuộc đời vốn khổ...những lúc này đây mới thấy khổ hơn
 
Đưa thằng em đi bơi còn mình ngồi thu lu 1 chỗ trên bờ,nhộn nhịp thật đấy toàn trẻ con nhưng cũng lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác ngồi nhìn bọn trẻ bơi mà không còn nghĩ ngợi chuyện gì cả.Thư giãn lạ thường thoải mái thật ::)
 
oa oa ức quá .....bị đạo rồi .....:((:((
 
Ghét, cực kì ghét con heo ::(

Mà người ta nói, ghét của nào trời trao của ấy ... khổ :(( (:hug:)
 
bùn lắm, người ơi. Sao lại làm thế với ta????
 
Lại đóng vai ác rùi :|
Thui kệ,quen rùi :D
Nghĩ sao cũng được,dù sao điều mình nói là đúng cho dù mình hơi nóng :p
Sẽ không có tin tức trong thời gian dài đây ...
 
Ui zo`i............dkm,bố mày có tiền là dc chứ gì......mấy con sex ghẻ !!!
 
....sống ở đời mình ko vì mình trời tru đất diệt.....
...sống theo đúng nhân cách thì người ta bắt nạt , lợi dụng , thiên hạ thì chửi mình ngu là khờ ....đã nản lắm những ngày tháng đó rồi....con người muốn tốt nhưng ko ai cho mình tốt...được ta đây cũng chả cần ...
 
hôm nay em lại đi chơi với hắn à !và vì vui nên em đã dễ dàng bỏ qua cho anh đúng ko !nhìn em hạnh phúc anh vui thật đấy nhưng sao trong lòng vẫn cứ nghẹn ngào,anh lun nghĩ đáng lẽ kẻ đó phải là anh , những kẻ thất tình thường hay có câu" chỉ mong ng ấy dc vui thì mình cũng vui "thật nhảm nhí và giả tạo:lol: anh ko nghĩ có ai lại cao thượng đến vậy đâu::)
thôi thì cái jì ko phải của mình thì có muốn cũng ko dc,đành vậy anh ko níu kéo em làm jì bởi vì anh ko phải hạng ng như thằng G
thôi chán wá ngủ cái rồi dậy xem euro thôi,mong rằng ngày mai thì mọi muộn phiền sẽ qua,đời còn dài anh ko thể gục ngã vì mấy chuyện cỏn con này dc:'>
 
:'>:'>:'> vào gamevn từ năm 2004 thế mà đến bây giờ vẫn ko nổi 100 bài tệ thật chả đóng góp dc rì tòan hỏi !!!!:'>:x
 
Back
Top