Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Phờ.. gvn bây h nhiều phe phái, người quen này nọ quá... người quen mình bỏ đi hết rồi.. ngửa ngửa :))
 
Mới vài ngày nên chưa quen thui mà :D
Cứ từ từ ...
Cứ từ từ ...
Rùi sẽ quen thui ::)
Không quen cũng phải quen thui vì đó là sự thật mà ::)
 
Tốn thời gian để sửa chửa lỗi lầm nhưng người ta lại ko chấp nhận cho mình cơ hội để sửa sai, còn nghĩ lung tung, chán thật
 
No job,no work,no experience,no money =((
Thui ráng lên dzị.
Vì cái mơ ước nhỏ nhỏ của mình ::)
 
Muốn .... buông xuôi tất cả ....

... Nó bất tài và vô dụng quá phải ko? :)) Cứ nghĩ tất cả sẽ tốt đẹp cả thôi, vậy mà .....

HAHA
 
haha. Quen thử , hâhh đó là câu trả lời em dành cho tôi sao ???????? Anh chỉ muốn em thật lòng quen anh mà nhận đc câu chỉ muốn quen thử của em sao ?????? Tôi 0 đồng í , 0 trách móc gì em . Em kêu tôi 0 giận 0 để bụng , ok , nhưng anh chỉ nói thôi 0 làm đc , xin lỗi em . 1 Câu nói của em " Quen thử " khiến anh phải suy ngĩ quá nhiều , tình cảm của anh là thật ...........
 
Làm nhiều quá rồi, hưởng thụ chút thôi :'>
 
tại sao lại thế hả em

lúc em cần thì anh luôn có mặt

lúc anh cần thì chẳng bao giờ thấy em
 
cố lên nào
đừng phân tâm...
phải cố lên
 
mệt mỏi ....
sometimes i feel like i am collapsing
what should i do?
I'm tired...
Tired but must try to smile
i'm exhausted
...
 
Sống mà sao thấy mỗi ngày trôi qua vô nghĩa quá.
Đã có lúc em tự hỏi không biết mình sống để làm gì và cuộc sống của mình có ý nghĩa gì không đây?
 
Đu dây điện 8-}
 
Cứ nghĩ đến kì thi DH của mình vào năm 2009 mà thêm lo....Từ khi chia tay,thấy tính mình cũng thay đổi nhiều..ko hồn nhiên,vô tư như trc nữa :-<...h là cắm đầu vào học,chả còn tâm trí đâu để yêu với đương,bạn với bè nữa...Lo cho tương lai mình....
Btw:Khi còn nhỏ,mọi ng thường muốn mình dc trở thành ng lớn..Nhưng khi đã lớn,bạn lại muốn mình vẫn còn nhỏ,vẫn có thể vô tư như ngày nào...::(
1 ngày buồn chán........:-<
 
hờ hờ, hiểu rồi, mình hiểu rồi, người ta ko còn quan tâm đến mình nữa ..
 
Cố lên nào!!
Vì tương lai không chỉ của riêng mình mà ::)
Phải tạo cho mình một cuộc sống thật năng động lên,làm nhiều việc hơn.
Không sao đâu,một trở ngại nhỏ vậy cũng không vượt qua được thì tệ lắm!!

Chỉ có mình là có sao thui,phải lun nhớ điều này :D
Chì là ngẫu nhiên trùng hợp thui ...
 
pó tay, vẫn còn yêu rất nhiều.........
 
có được chút cảm giác yêu đời nhưng sao vẫn thấy kì kì:-/
 
em khóc!
khóc rất nhiều
lần đầu tiên khóc & đau lòng như thế vì anh!
em yêu anh
rồi lại ghét anh
rồi lại yêu anh
Nhưng em biết dù sao đi nữa ..
em vẫn phải nói lời chia tay thôi
Em không muốn mai này có 1 người chồng vô tâm như anh ...
=((
 
Back
Top