Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Anh muốn gặp em và nói chuyện với em, ngay lúc này đây. Tối chúng ta sẽ được nhìn thấy em, tuy rằng sẽ ko nói chuyện đc. Thấy em anh cũng đã rất vui rồi, em cũng vậy phải không em?
 
móa nó đi giặt đồ để cái rổ ở đấy cũng bị thằng lìn nào tỉa mất nữa,dis mẹ số xui thế ko bít.
E nghĩ rằng a chỉ là vì ở chung mà wan tâm e thế thui ư,a iu e thật lòng mà.
E nói a ko nhớ nhà,nhớ bm ư? a nhớ chứ,nhưng a fải để trong lòng thui.
E nói a ko muốn về vn vì ko iu n'c ư? ở vn có tốt cho tương lai con e chúng ta ko? hay nó lại lao đầu vào ăn chơi như thế hệ trẻ bây giờ.
 
mưa hoài chán quá đi :| .........
 
Trời mưa híc :cry: lạnh quá hic :cry: , tim tôi đóng băng lần nữa hic hic :cry:
 
hôm nay em thực sự mún ngủ cũng chỉ vì cả đêm qua em không ngủ cũng để suy nghĩ những chuỵen không nên suy nghĩ ::(
 
ôi trời ơi , sao mà khó chịu thế này

nhà thì bận rộn
điện thoại thì mất
học hành chẳng ra sao
công việc thì phải đợi đến tận cuối tháng 8
yêu đương thì mệt mỏi

ko hiểu còn cái gì xảy đến không nữa

điên đến nơi rồi
 
huhuhu anh DM của chúng em đã lên thớt :((

pay tribute tới anh DM :((
 
hôm nay đi với thằng bạn... mới nhớ lại gần 1 năm kể từ khi nó đi Sing... cũng là gần 1 năm kể từ khi em nói câu muốn chia tay...
Nhiều điều để nhớ... nhiều điều để nghĩ... nhiều điều để buồn...
 
ăn Hershey's em nó tặng và nhớ em nó , thật là... ko biết nên làm sao cho phải :whew:
 
sắp đến 1-8 rồi , kỷ niệm 2 năm , cũng là kỷ niệm 1 năm :(
 
hơ hơ đuối quá đuối quá hơ hơ 8-}
 
Lại không đủ dứt khoát #-o Chán mình thiệt!!
Hôm nay mưa to quá trời,cúp việc ở nhà ngủ khí thế lun :lol: May mà không phải làm chính thức,mà cái kiểu này chắc sau đó cũng chẳng được gọi về làm =))
Tương lai mờ mịt thiệt!! =((
Sắp đến lúc mình được (hay bị nhỉ??) gặp người đó rùi.Ra mắt thì cứ nói là ra mắt, việc gì phải nói là mừng hết bệnh.Vớ vẩn!! Ai chẳng bít hết rùi =))
 
chán đời ............. tương lai mù mịt ........... biết đi về đâu
 
5 năm nữa thôi :), mình còn 19 ngày :), cố lên nào người yêu của anh
 
Ngủ ngoan anh nhé :x

Hum nay ít chat, 2 hum ko gặp ::( bùn gì đâu áh, thêm ngày mai nữa :((

Ráng lên nào, mai đã là t5 roài, cuối tuần gần kề lắm, anh nhỉ :p

:-* noh ss!w ! :x :'>
 
... chán ...

What do you think about me ??? about my post ??? about my dairy ???

Can you... dont care about it ??? Can you ???

It's not good for you... not good for your love...
 
ngày...tháng...năm 2008
quyết định thâm nhập, tham gia vào box TS sau khi đọc nhiều bài viết ở mục đóng góp ý kiến .
................................
 
Áh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vậy là hỏng cái cn :(( mong là sẽ xong trước cn X(X(X(X(X(X(X(
 
nhớ em nhiều lắm
yêu em nhiều lắm
không liên lạc
không quan tâm
không gì cả
anh mặc kệ
nhưng thực ra
anh vẫn nhớ em nhiều lắm
muốn gọi
muốn quan tâm
nhưng anh biết phải làm gì rồi
mặc kệ em
mặc kệ
chỉ vậy thôi
nhớ để trong tim
yêu để trong tim
và quan tâm để trong tim

rồi một ngày nào đó , anh sẽ quên , em sẽ quên , tất cả sẽ chấm dứt

đơn giản là phải mặc kệ , vậy thôi :-<
 
đến lúc mình phải dừng lại rồi ...

giờ mình đang ở giữa 2 con đường ... ko biết nên đi đường nào !
 
Back
Top