ZunC
Mr & Ms Pac-Man
- 6/3/08
- 291
- 0
Anh về và anh đã làm được những điều anh muốn ...
Anh hoàn toàn không có ý quay lại với em phải ko anh ?
Có người hỏi em , sao em và anh có thể yêu mà chẳng tâm sự nhau điều gì ? Từ 1 lúc nào đó những lời anh nói trc kia đã ám ảnh em , em sợ phải nghe lại những lời đó . Em không phải con vô tâm , em ko phải con bé ko biết chia sẻ . tất cả chỉ tại vì anh ..
Anh không mở lòng với em ... Nên em quyết định , e chẳng chạy theo anh nữa . Em muốn nắm thế chủ động như anh làm với em trước kia . Em có thể bình thản " Vâng , dạ , uh " Khi a đề cập chia tay , còn sau đó thế nào 1 mình e chịu đựng là đủ . Em có thể chẳng nhắn tin cho anh cả ngày , mặc dù e luôn cầm cái đt trong tay . Em cũng có thể bình thản nhắn a chẳng yêu em , nên a nói suốt ngày việc chia tay ........
Thời gian làm thay đổi con người :)
Anh hoàn toàn không có ý quay lại với em phải ko anh ?
Có người hỏi em , sao em và anh có thể yêu mà chẳng tâm sự nhau điều gì ? Từ 1 lúc nào đó những lời anh nói trc kia đã ám ảnh em , em sợ phải nghe lại những lời đó . Em không phải con vô tâm , em ko phải con bé ko biết chia sẻ . tất cả chỉ tại vì anh ..
Anh không mở lòng với em ... Nên em quyết định , e chẳng chạy theo anh nữa . Em muốn nắm thế chủ động như anh làm với em trước kia . Em có thể bình thản " Vâng , dạ , uh " Khi a đề cập chia tay , còn sau đó thế nào 1 mình e chịu đựng là đủ . Em có thể chẳng nhắn tin cho anh cả ngày , mặc dù e luôn cầm cái đt trong tay . Em cũng có thể bình thản nhắn a chẳng yêu em , nên a nói suốt ngày việc chia tay ........
Thời gian làm thay đổi con người :)
,ngày trước vào bây h giống nhau chắc ,đến nản
giấu làm gì ??? Sức khỏe của em, em phải giữ gìn chứ... đừng có coi thường nó
, zen chẳng muốn nghe zun nói từ bỏ lần nào nữa còn j
Làm thế nào giờ :(