Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 12/08/2008)

Anh về và anh đã làm được những điều anh muốn ...

Anh hoàn toàn không có ý quay lại với em phải ko anh ?

Có người hỏi em , sao em và anh có thể yêu mà chẳng tâm sự nhau điều gì ? Từ 1 lúc nào đó những lời anh nói trc kia đã ám ảnh em , em sợ phải nghe lại những lời đó . Em không phải con vô tâm , em ko phải con bé ko biết chia sẻ . tất cả chỉ tại vì anh ..

Anh không mở lòng với em ... Nên em quyết định , e chẳng chạy theo anh nữa . Em muốn nắm thế chủ động như anh làm với em trước kia . Em có thể bình thản " Vâng , dạ , uh " Khi a đề cập chia tay , còn sau đó thế nào 1 mình e chịu đựng là đủ . Em có thể chẳng nhắn tin cho anh cả ngày , mặc dù e luôn cầm cái đt trong tay . Em cũng có thể bình thản nhắn a chẳng yêu em , nên a nói suốt ngày việc chia tay ........

Thời gian làm thay đổi con người :)
 
ừ , anh sẽ đến mà
thứ 5 em nhé ::) , hai người bạn ::)
 
Hôm nay lại vô tình gõ url blog cũ...
Dường như ai cũng nghĩ... sau 1 năm anh cũng chẳng còn yêu em nữa hay sao ??? mà anh để blast lại hỏi...
Thời gian... không thể xóa mờ tình cảm được em ạ...

Tình cảm của anh dành cho em, anh khắc vào lòng anh 1 vết dài... và chẳng có gì làm mờ nó được, chỉ có thể lấp đầy được thôi em ạ...
 
Không hẳn tôi ko thể làm em cười,mà đơn giản là vì tôi không muốn thế...Tôi chỉ có thể định hướng giùm suy nghĩ của em thôi.

Tự tôi nhận thấy rằng chúng ta quá giống nhau,nhưng bản chất lại khác xa nhau.Vì thế 1 tuần nay tôi chỉ cố làm sao cho em nhận ra hạnh phúc của mình...nhưng có lẽ tôi đã thất bại,thất bại thảm hại...Vì thế,cái gì tới cũng sẽ tới,tôi sẽ ko giúp đỡ bất kì ai khác để em có đc hạnh phúc nữa,mà sẽ luôn ủng hộ em đoạt lấy hạnh phúc đó,dù cho em có yêu ai đi chăng nữa...
....
....

While we are crying we are coming to embrace the same sadness
While we are laughing we are going far beyond the horizon

...
...

1 tuần tới là 1 tuần dài
1 tháng tới là 1 tháng vô vọng
 
Nhiều cảm xúc quá :( có điều ko biết diễn đạt nó như thế nào , trong lòng muốn khóc nhưng ko thể khóc , tự ngồi lại và nhìn lại chính bản thân thân mình . Cuối cùng thì cũng phải đi , đi đến 1 nơi mà nơi đó ko ai biết mình . Khi đi thật sự ko nhớ đến ai ....có lẽ mình cũng là dạng ko nhiều bạn thân .. chỉ nhớ có 1 người và hình như người đó ko cần mình nhớ đến .......
 
ức chế, sôi máu, bật như tôm tươi T_T
 
uh, có lẽ em muốn làm "Stranger" đối với anh...
Anh hiểu, anh biết... em chẳng còn yêu anh nữa...
Mặc cho 1 năm qua anh đã biết thêm nhiều điều, anh đã học nhiều thứ, anh đã có thêm kinh nghiệm... nhưng chẳng thể để làm em quay lại được sao em ???
 
Vãi,ngày trước bàn nhiều rồi thì bây h ko được bàn à 8-},ngày trước vào bây h giống nhau chắc ,đến nản
 
Ngủ ngon và giữ sức khỏe...
Em đã vốn yếu rồi, đừng nên cố sức...
Em có tật, mệt nhưng vẫn cố giấu [-( giấu làm gì ??? Sức khỏe của em, em phải giữ gìn chứ... đừng có coi thường nó

P/S: em thay đổi anh... anh cũng thay đổi em... có điều anh toàn làm em thay đổi theo cách xấu... haizzz
 
I'm so proud of you :hug:

Hy vọng cái game cùi mía đó dc điểm cao ;;)
 
Thấy yêu mệt quá ........ Thật ra yêu như kiểu mình mệt , hay tự bản thân mình làm mình mệt với yêu thế này nhỉ ?

Zen à thực sự zun muốn buông . Zun cạn kiệt sức rồi hay sao ý ... :-< , zen chẳng muốn nghe zun nói từ bỏ lần nào nữa còn j :| Làm thế nào giờ :(
 
Nếu quá mệt mỏi... thì hãy buông ra đi...
Nếu kéo làm gì khi ko biết có tốt hay không ???

P/S: anh buồn... uh, đôi lúc anh cũng mệt vì em ko coi anh như xưa nữa... uh, anh mệt nhưng anh sẽ ko buông, vì anh ko thể nào tự lấp đi nỗi nhớ cả...
Ngủ ngon... xin lỗi em, hôm nay anh đã lừa em... thật ra là em đã vô tình hỏi anh về tình trạng của anh ::) và anh... cũng chả thủ đoạn gì, anh sao thì anh nói thế thôi

"Hết thuốc chữa"... yeah
 
Bỗng nhiên mơ về em rồi giật mình tỉnh giấc, nhớ em ..... ko ngủ được :-<
 
Mình nói là tự nhiên thấy lo nên mới hỏi mà đâu có tin.
Sự thật thì đúng là vậy mà.
Mà thui kệ!!Có cần mình nghe đâu cơ chứ.
 
chán,dạo này toàn mơ những thứ ko thể có,mộng những cái ko thể xảy ra.kiếm được 1 ký ức vui thật sự quả là ko thể,sống nhàm quá.Mình đang làm gì thế này,cần phải làm gì đây.ước gì mình có 1 thời để yêu để nhớ như họ,mà cũng thật là vọng tưởng,mệt quá........
 
Những ngày này đang đọc " Muôn nẻo đường yêu " giờ đã hiểu vì sao con bạn đọc xong khóc được , mặc dù mới đọc 1 /3 quyển

Nếu đã yêu thì xin hãy yêu như một kẻ ngốc nghếch

Đàn ông yêu phụ nữ bằng cơ thể của con gái trước , sau đó mới yêu suy nghĩ của họ

Những người con gái trong truyện đều yêu hết mình , 3 người , mỗi người 1 kiểu yêu ....

____

Em tắt máy đt :) . E sẽ nghĩ thật kĩ
 
Ghét sự thật, vì sự thật núp dưới sự lừa dối, sự lừa dối làm người ta bị ảo tưởng.
 
dm hôm nay xém nữa là đá được thằng bọ mịa có cây hàn trong tay tao xả chết mẹ tui nó luôn :|

dm ở nhà thì *** yên ra đường cũng *** yên được chuyến này ông quyết tâm vào tù
 
Back
Top