Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Thế là hết, bạn đã đi rất xa, xa lắm, nhưng bạn ơi, mình vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ ....
 
thích bài "đôi mắt" quá, mỗi lần nghe thì lại nhớ, nhớ đến những gì đẹp nhất của quá khứ - năm cuối cấp :x, cảm thấy vui vui cho dù tất cả mọi thứ giờ đều đã chẳng còn gì. Nhưng vui, vui vì mình đã có 1 quá khứ đẹp đến thế. Có lẽ nên cảm ơn 1 ng ::)...

Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm

Anh biết rồi ngày lại đến ngày lặng lẽ đôi bên
Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không quên

Tình yêu trong a cho e mãi mãi
Để trở về vội bên ai
 
Hjc, hum nay lại như mọi ngày, tôi lại nhìn em vui cười bên người khác-----> Trái tim tan nát=(( (chào các bạn mình mới vào)
 
Trưa nay cứ tưởng nát bét thật rồi...
Lát nói qua nói lại làm sao lại càng thân hơn trước ::)
Quan hệ và cảm xúc con người khó hiểu thật ::)
 
giờ mới thấy cái câu "có vấn đề về đọc - hiểu" của bác Po thật thâm sâu ... mượn câu ấy của bác Po để dạy lũ vịt dzời kia 1 bài học ... cái cảm giác trêu ngươi ng khác thật là sảng khoái ... chúng mày tức tao nhưng chúng mày làm đek đc gì tao ... tao chữi chúng máy đếy ... làm gì tao nào hả lũ "đột biến gen - thiểu năng" bị chửi như chó (mà thấy hơn cả chó ấy chứ) mà cũng ráng cong mồm lên sủa lại àh ... chúng mày lỳ thật ... nhưng tao bảo cho biết ... cúng mày càng chửi thì càng chứng tỏ chúng mày là lũ "đột biến gen - thiểu năng" thôi ... nhưng tao thấy tao chửi đúng mà ... chống chế làm đek gì nữa ... chúng mày im lặng thì tao là thằng thua cuộc ... chúng mày sủa càng to thì tao càng cười vào cái sự đần độn dốt nát lạc hậu của chúng mày ... chưa đâu ... tao còn chơi nữa ... mỡ mồm ra bảo vợ tao là "công nhân nghành" àh ... chúng mày gan trời ... nói thật tao muốn cầm dép đập vào mấy cái mõm thối của chúng mày lắm ... nhưng thôi ... làm thế thì hóa ra tao là thằng có tật giật mình àh ... vợ tao đấy ... ko đẹp ... ko perfect ... nhưng nói thật so với chúng mày ... thì chúng mày chỉ là đống shit chó rơi rớt ngoài đường thoy ... ha ha ha chữi chúng mày đã quá ... nói thật khuôn mặt của chúng mày sáng nay ko khác gì mặt chó cả ... tao buồn cười quá ... há há há ... phim còn dài chúng mày tích chơi tao choi cho chúng mày xem =))
 
Dạo này thấy em có vẻ rất vui vẻ và quân tâm anh. Và lúc này đây, anh đang đánh cm này, thì dường như có gì đó đang xảy ra với anh và em. Không biết nên nt với em như thế nào cho đúng nữa, thiệt là phiền phức, mình muốn đc mãi như thế này !
 
_ Làm sao lấp đầy khoảng cách giữa anh và em đây ? Làm sao để 2 đứa như xưa đây ? Giá như , giá như , giá như .........
 
sao đời phải đùa bỡn mình nhỉ?
thề là ko bao h như thế nữa.
chẳng hiểu là cái j` nữa.
muốn cứng rắn lắm nhưng ko hiểu mình đang làm cái j`.
uh, mình là loại người đáng khinh bỉ, lúc nào cũng nói tuồn tuột ra hết, ko ý nhị như ai kia!
mình thật sự đau mà, khóc.
dành hết sự yêu thương, trân trọng cho ...
nhưng đã bị tổn thương
đổi lại mình được j`? mình chẳng đòi mình được những j` cả, luôn luôn đợi chờ và chỉ mong 1 thứ duy nhất đó là tình cảm của ...
mình bị nghĩ xấu. tc nhạt dần, nhạt dần. Mình vẫn đau, vì tc of mình ko thay đổi.
yêu bao nhiêu thì nhận lại nỗi đau gần bằng thế, why?
hiz, chưa bao h mình lại bị thế này. nghẹn, đau.
chôn sâu, giữ 1 mình, ko bao h ... biết được.
ko hiểu j` hết, ko biết nên làm j`.
cho mình cảm nhận được thế nào là y
nhưng cũng làm mình đau đớn.
đó là j` thế?
thôi
cái j` đến rồi sẽ đến ::)
 
tụi mày vẫn còn lỳ àh ... nhưng thoy đấu với chúng mày mệt óc quá ... tao để time để hơi chăm sóc cho bà xã tao ... chún mày đã là chó roài thì có chữi cỡ nào chúng mày vẫn ko làm ng đc ... chúng mày chỉ biết nhại lại lời tao rồi thêm thắt vài câu vài chữ như thế thôi àh ... thiểu năng quá đó ... tao chơi chán roài ... chúng mày dai quá tao chơi ko nổi ... vì tao thì nói tiếng ng còn chúng mày suốt ngày sủa tiếng chó thì làm sao tao nói lại ... huc huc ... thoy tao voi bà xã tao ko care nữa đâu ... mệt đít quá ... tùy chúng mày muốn sủa ntn chúng mày sủa miễn sao đừng đụng đến tên tụi tao là đc ... lúc đó tao ko hứa tao sẽ làm gì đâu đấy ... ;;)
 
Hôm nay sinh nhật mình rồi, 25 rồi .. ngoài lời chúc từ vài đứa bạn thân và mấy cái mail tự động của mấy diễn đàn tham gia, vẫn còn thiếu cái phone hay sms của nhỏ... =((
 
Suy nghĩ chính chắn hơn rồi, có vẻ sống 1 mình hợp với mình hơn nhỉ.....
 
bận rộn lên nào :D :D
 
^^~

Anh khóc trước mặt em ^^~

Không có gì,nhưng đột nhiên em cảm thấy em quan trọng với ai đó ^^~

3ka của em :hug:
 
QUyết định rồi ... sẽ thử một lần nữa xem ... cho dù biết là thời gian sẽ ko quay lại ...
 
Sẽ cố nc với ấy nhìu hơn nữa .... :"> waiting tomorrow
 
cái cảm giác... nhìn ngắm người mình yêu mỉn cười hạnh phúc... nó vừa vui vui vì thấy được nụ cười đó... nhưng lại vừa cay đắng đau lòng khi không phải dành cho mình
 
Back
Top