-V-day, bình thường như mọi ngày, chỉ là 1 ngày thứ 7 ngày 12 tháng 2 năm 2009, ngay sau ngày Fri 13th ^^
-22 năm rồi chưa có ngày V-day, năm sau cũng ko thấy có hy vọng j, 5 năm nữa cũng chưa chắc có hy vọng j`. Vì iu đơn phương 1 ng` nhưng vô vọng, 5 năm nữa chưa chắc có thể xoay chuyển đc j` ::( Đi làm, đi học, về nhà làm bài, online lướt web GVN ^^
-Sáng đón rail đi làm test Math >_< định làm luôn 2 cái exam, lần sau khỏi mất công đi vậy mà ko đc >_< về nhà thì đi làm luôn. Làm đến tối 9h30 về. Lên mạng tặng e cái flash tỏ tình vui vui ^^ e coi xong chỉ nói qua loa. Hỏi là cái đấy ko phải là quà fai ko? Trả lời ko phải là quà, năm nay bận ko tặng đc, năm sau sẽ tặng. Thế là e nói vậy thì năm sau sẽ đi T_T ko hỉu có ý j, mà thôi , mình tặng thì cứ tặng còn chuyện đi hay ở thì là của e, mình đâu có ngăn cản j đc ::( E nói là nói hoài mà mình vẫn ko hỉu.

pó tay
-Thôi tới đâu thì tới, ko lo lắng j nữa ^^ ngày xưa còn bé lớp 5 mà thík 1 bạn đến năm 12 chưa quên :'> cho dù ko gặp nhau, ko nói chuyện, ko liên lạc j hết ::) Bây giờ lớn rồi, 22t rồi, iu 1 ng` thì chắc 10 năm nữa tình cảm chưa chắc phai nhạt. E lúc nào cũng nói là a ko phải là IU, nếu ko gặp nhau, ko liên lạc thì tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng e đâu bít rằng cho dù ko gặp nhau đi nữa thì a vẫn iu, a ko fai là con ng` dễ thay đổi.