Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

tự nhiên thấy buồn buồn

thôi kệ mịa nó,cóc wan tâm
 
Tự nhiên đi coi film " Giải cứu thần chết " thấy nhãm sh!t thế nào ấy. Nhưng ko hiểu sao lúc coi lại nhớ em đền kì lạ, và có cái cảm giác thật kì lạ. Hối hận, hối lỗi ? Hay là .................
 
Yêu bao lâu thì đủ ???

Tự dưng lại có suy nghĩ... nếu chả may sau này anh có quen ai, anh cũng sẽ không yêu lâu hơn 3 năm anh có em... đơn giản vì chẳng ai có thể khiến anh yêu như em...
 
Sao thấy pùn quá à,nhỏ nói là "ko mún nói chuyện"
Sao vậy kà,tụi mình vẫn còn n` chuyện để nói với sao mà......Có phải chăng đây ko phải là ty ư,mong là ko như vậy,mình yêu nhỏ thật lòng mà.......
Mới Valentine hôm wa còn vui mà h lại thấy pùn thật,con gái sao mà vô tâm thật !!!
Yêu Vi
 
chỉ thế thôi để là đủ

chỉ thế thôi vì là cần

uh ................................
 
cáu gắt...

Tật xấu lại quay về...

chắc em chơi game nhiều quá nên tính nóng thôi , hạn chế chơi lại là được ::)

p/s : bùn ngủ quá 3:-o
 
Đã viết thư bày tỏ rồi, vẫn chưa có hồi âm, hồi hộp quá, mà cho dù có thất bại thì cũng ko sao, thanh thản rồi. :hug:
 
Khoảng cách 4t dường như nó ko có luôn hay sao ấy :-s...
ôi ko, ta đi sai đường thì ai báo cho ta biết đây? ::(
 
bà già vợ điên khùng ... thix xe tay ga chứ gì ... ok ... õ sẽ đi tay ga qua đón bx X( ... đúng xui vì gặp bà già vợ ntn ... chỉ tội bx bị tra tấn quá ... ::(
 
muốn qua bên thư giãn post bài nhưng sao ko post được?
 
bà già vợ điên khùng ... thix xe tay ga chứ gì ... ok ... õ sẽ đi tay ga qua đón bx X( ... đúng xui vì gặp bà già vợ ntn ... chỉ tội bx bị tra tấn quá ... ::(
Tớ tưởng chỉ các em 8x 9x mới có vụ này, bà mẹ vợ mà cũng lây bệnh này luôn à? :|
 
chán vậy ... Làm sao đừng nghĩ tới nữa .. Thôi , cố lên HaT .
 
______ôn bài mai đi thi lại...........lâu rùi ko vẽ.............thấy vô dụng quá...............hco5 kỳ sau ko biết mình còn tụt dốc đến như thía nào nữa
 
Hôm nay đã làm một chuyện khá điên nhưng thấy hay , thử một lần sống theo trái tim xem nào ...::)
 
Teardrops on My Guitar >.< ko tin đc là ai đó vẫn nghe nó và khóc thật

OMG, she still hate me ????
 
Bỏ đói nhà mi! :|
 
bắt đầu từ hôm nay, sống điên cuồng.
 
hôm nay đáng ra phải vui lắm chứ=((,ai bỉu vô đọc chi rồi lại buồn :((
 
Back
Top