Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

bà già vợ điên khùng ... thix xe tay ga chứ gì ... ok ... õ sẽ đi tay ga qua đón bx X( ... đúng xui vì gặp bà già vợ ntn ... chỉ tội bx bị tra tấn quá ... ::(
 
muốn qua bên thư giãn post bài nhưng sao ko post được?
 
bà già vợ điên khùng ... thix xe tay ga chứ gì ... ok ... õ sẽ đi tay ga qua đón bx X( ... đúng xui vì gặp bà già vợ ntn ... chỉ tội bx bị tra tấn quá ... ::(
Tớ tưởng chỉ các em 8x 9x mới có vụ này, bà mẹ vợ mà cũng lây bệnh này luôn à? :|
 
chán vậy ... Làm sao đừng nghĩ tới nữa .. Thôi , cố lên HaT .
 
______ôn bài mai đi thi lại...........lâu rùi ko vẽ.............thấy vô dụng quá...............hco5 kỳ sau ko biết mình còn tụt dốc đến như thía nào nữa
 
Hôm nay đã làm một chuyện khá điên nhưng thấy hay , thử một lần sống theo trái tim xem nào ...::)
 
Teardrops on My Guitar >.< ko tin đc là ai đó vẫn nghe nó và khóc thật

OMG, she still hate me ????
 
Bỏ đói nhà mi! :|
 
bắt đầu từ hôm nay, sống điên cuồng.
 
hôm nay đáng ra phải vui lắm chứ=((,ai bỉu vô đọc chi rồi lại buồn :((
 
Có lẽ mình đã gặp được người con gái mà mình yêu thực sự. Khi gặp nàng, mình dường như thấy cuộc đời trở nên đẹp hơn, tuyệt vời hơn. Nàng cũng là người khiến mình quên đi mối tình đơn phương tuyệt vọng mà mình nuôi dưỡng suốt thời gian vừa qua.
 
năm nay 12 rồi mà vẫn mải chơi game
ý chí thì ko có, làm việc gì cũng qua loa
chả bit sau này cuộc đời ra sao...
 
U choa,sao cuộc đời mình vui thiệt!!
Chuyện tình cảm thì thật vui.......mối tình đầu của mình cuối cùng cùng thành sự thật òi,nhưng cũng có vẻ quá sớm...cần thêm thời gian để bền vững nữa :)
Chuyện học thì cũng quá oki òi,vừa đang ký thi học sinh giỏi môn Tin,Lý nữa....zui quá y :x
Yêu nhỏ !!!​
 
em nt bảo anh thế này : "Đến 1 lúc nào đó ox giữa cho ngọn lữa đó đủ mạnh liệt đến đâu cũng sẽ ko tàn lụi thì lúc đó bx tin ox có thể đủ tự tin mà nói rằng ox có thể giữ đ bx"
Ko phải a ko đủ tự tin để giữ em ... nhưng a sợ giữ e quá chặt ... lại vô tình đẩy e ra ... a ngốc đến mức ko biết làm cách nào để giữ e lại mà ko làm e ngột ngạt khó chịu ...
PS : mẹ ăn đc vài món ... hết 300k ... đi ngang CA phường cúng thêm cho nó 350k ... khốn nạn
__________________
 
bỗng dưng muốn có 1 ai để nhớ... mà ko có ai hết, huhuhuhu
 
anh xin lỗi ...............................................................
 
mún khóc mà hok khóc đc thì thôi ta cười :))
 
Back
Top