có những lúc nước mắt rơi mà k hiểu vì sao lại thế, có những lúc đau lòng mà k biết phải làm gì tiếp theo, không muốn mất ngủ...nhưng ngủ làm sao đây?....
Đếm....
1 ngày...
2 ngày...
...
Bao giờ cho hết 5 năm...
5 năm nữa... Cũng chẳng còn vô tư như bây giờ.
Chẳng còn rảnh rỗi như bây giờ....
Và... Liệu có còn yêu như bây giờ...
Xui xui thế nào lại phá vỡ tấm kiếng cửa, phải cùng thằng bạn hì hục chạy khắp nơi ráp vào. Và nhờ vậy mới nhận ra mình có thằng bạn khá tốt .
Còn về em, vẫn cái tính khùng khùng ấy. Anh húc nguyên cả người vào tấm kính mà chẳng hỏi thữ xem anh bị gì ko, mà đã bảo anh " đú cho lắm vào ?! ". Ừ thì lúc đó do đùa giỡn, nhưng đầu cần phải thế .....
Sao lúc em nt với anh nó cute, nó dễ thương đến kì lạ. Nhưng lúc ở bên cạnh anh thì như con người khác vậy. Sao con gái đi với bạn trai thường ít nói thế ?!