Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Chinh phục một con người không khó như ta nghĩ. Vấn đề là kiên trì và chân thành ::)

Nếu người đó cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi ::)
 
Có lẽ minh yêu không đủ để thay đổi.. đành vậy
 
đang ngủ mê ... chợt giật mình tỉnh giấc .. nằm suy nghĩ ... bỗng dưng sợ quá! vài tháng nữa phải xa nơi này, 1 thân 1 mình đến sống ở 1 nơi xa lạ khác, ko bạn bè ko người thân... Nghĩ thôi cũng đã sợ!
 
Vừa chia tay với cô bạn gái "hờ" sau 1 tháng, phát hiện ra bạn ấy đã thích người khác. Nhẹ nhõm vô cùng
 
Tại sao mọi việc lại diễn ra như thế này, thật sự cảm thấy hụt hẫng quá. Ngày nào trôi qua cũng như mọi ngày, nhạt nhẽo và vô vị. Trước mắt là tương lai mù mịt...........haizzzzzzzzzzz...............
 
mk cái thứ gái điếm, có ngon thì gọi lại nhà tao thử vài lần nữa xem
 
Chỉnh sửa cuối:
Vị cô nương nào có được cái vinh hạnh được nghe quý huynh đài chửi vậy ?!?
 
dạo này lú quá..... học hành bắt đầu bỏ bê rồi :-@
yêu là gì =)
 
Còn 5 ngày nữa sinh nhật mà sao không thấy hứng thú gì cả :|
 
Edit .... chán quá .............................
 
Sống là để thay đổi mà không bị thay đổi thì đúng hơn.
2 tuần ko liên lạc rồi.
 
Học 8 môn, rớt ngay 1 môn quan trọng nhất :((
 
-- cuộc đời đang trói ta hay ta đang trói chặt cuộc đời ????? ::(
 
một ngày hãm, thấy mình vô dụng, bỏ đi ::)
 
lại thêm một ngày buồn bây h mình mới biết là yêu lại buồn như thế này ôi có ai yêu và đuợc yêu như tui mà lại khổ như thế này hông
 
Ta và nàng. Chả hiểu thế nào... cứ như đã quen từ lâu lắm vậy :o
 
dường như ta đã nhỏ bé như hạt cát trong mắt một người rồi...
vui cho người... và cố không nghĩ tới bản thân ta...

Đang tiết kiệm tiền... cố lên...
 
tại vì mình ko đáng để ai đó trân trọng.
sắp chai rồi
 
Câu chuyện đang đến hồi căng thẳng thì bên nhà nàng cắt mạng, buồn chán value...
 
Back
Top