Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

rốt cuộc mày muốn gì đây con kia
 
Chỉnh sửa cuối:
giờ phải giáp mặt nữa rồi, chán quá, phải làm sao bây giờ ??? Nhảy lầu hay đút tay vào ổ điện 110V

semester hết lẹ đi, tao chịu hết nổi rồi, bé biến về VN đi.
 
suốt cả ngày làm việc mà đầu quay quay vòng vòng ... tâm bất an .. Sao nhiều chuyện xui cứ ngập lên đầu mình thế? Giờ chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này!
 
Hnay bực đừng hỏi. Sáng dậy đi học thêm với bọn bạn cùng lớp. Đến nơi bấm chuông nhà cô và chờ 25' k thấy mở cửa đành về. Thg` bạn mình đèo về nhà, gọi điện cho mẹ nó( mẹ nó sợ nó đi net). Mẹ nó vừa nghe điện đã hét ầm lên rồi đòi địa chỉ nhà tớ, đến nhà rồi bù lu bù loa ngoài cửa nhà, rồi gọi điện bảo với cô giáo là " bọn này chắc cố tình nghỉ đấy mà chị, em biết thừa tính bọn nó" blah blah blah... X(X(X(X( Nghĩ lại nên đi học lại thì hóa ra là cô ngủ quên nên bọn nó k đi học X(X(X(
 
-- nhức đầu quá
-- làm sao thoát ra khỏi tình trạng này đây?
-- "ông" nhớ đấy, ông đã làm cho sự thù hằn trong tôi trỗi dậy, ông sẽ phải trả giáX(X(
 
Quên đi, quên cm nó đi :))
Mỉa mai vô cùng :'>
 
Oài học anatomy nặng wa', đuối j đâu ấy T_T
Sắp tới sn rồi, 1 ngày bình thường như mọi ngày, ko fai lăn tăn j hết.
Định semester này kiếm điểm cao để về vn mà sao thấy đuối wa', chắc lỗi hẹn rồi :((
Tháng 2 vừa rồi ra tiền vl`, tèo mất 1k T_T trèo tường bị đứt tay, khâu 6 mũi 300$, nghỉ làm 2 tuần 400$, tin ng` bị lừa cái iphone 300$ nữa >_<
Móa tưởng có mối lấy hàng ngon là đổi đời, ai dè đụng lừa đảo, chó vcl` :))
 
cũng biết là ko nên hy vọng để rồi phải ...

trong lòng mỗi ngày chết đi 1 chút, xung quanh cảm thấy mất đi 1 thứ gì đó, ko biết đến bao giờ sẽ trở về con số 0

em về VN đi.
 
Em cứ làm lơ anh mãi như vậy à, trong tim cạn sạch tình cảm rồi à ?
 
Vừa đi coi Bride Wars ở Galaxy về, bt thì mạnh dạng lắm nhưng sao hôm nay kì thế, chẳng lẽ vẫn còn vấn vương tình cũ ?
 
Nàng dễ gần. Dễ tiếp cận, dễ cưa và mình sợ mình sẽ dễ ... chán ::(
Ko lẽ mình mắc bệnh sở :|
 
Trời, lại thích người ta nữa rồi, sét đánh ... Sao mình thích nhiều người vậy .. Ôi, mình là người đa tình
 
Nói với anh đi em những câu anh cần nghe
Đừng làm nỗi đau thêm dài nữa em
Chỉ một câu thôi, dù lời chia tay cũng cho anh nghe
 
hôm nay phải nói là 1 ngày làm việc cực kỳ stress. Đang làm ai cũng bỏ mình đi đâu hết, quay qua quay lại chỉ còn 1 mình mình, mà bệnh nhân vào xối xả ... gặp toàn ng. khó tính, mệt! Đến cuối ngày 2 chân đi hết nỗi lun, về đến nhà làm cái đơn cho xong (đã kỳ kẹn nó mấy tuần nay rùi vì lười), rùi ăn cơm ... Thật ra cũng ko phải là cơm nữa, mẹ nuôi của mình mua 1 hộp òanh thánh chiên cho mình ăn tối, mà mình thì hổng thích ăn nó nên cuối cùng chỉ ăn vài cục. Vừa mệt vừa lười nên cũng hổng muốn nấu gì cả ... Trước khi về bà director đưa mình 1 xắp giấy tờ kêu mình về nhà làm tối nay, nhưng về tới này mệt wa', nãy giờ lo thư giãn , chả có hứng thú làm gì cả ... bad ghê hông? :'> ... Giờ ko làm cho lẹ thì lát khỏi đi ngủ. ::(
 
hình như mình sắp hiểu vì sao lại như thế rồi :D
 
Lần thứ 2 trong vòng 2 tuần bị thủng săm, thay cái săm mới bị nó chém tận 70k :((
 
buồn chán vô cùng :((
 
Tình hình là phải học khoảng hơn 500 câu trắc nghiệm để thi xong luôn cho rồi ,có 2 môn mà chừng nào mới xong trời =((
 
không thích cô ấy nhưng cố ấy thích mình
 
Lại buồn. Ghen tuông khổ thế. Toàn tự chuốc khổ thôi. Mày ngu lắm >.<
 
Back
Top