Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Người ở dưới cho hỏi : 1 tình iu chân thành + ngu và lì theo đuổi cho dù bị từ chối thì có KQ tốt ko? :;)

KO BAO GIỜ

trừ khi trên phim .
 
@Su: hoàn cảnh ông giống tui nhưng ông may mắn hơn tui nhiều :-<
 
hmm hoàn cảnh nào nhỉ :-?............................
 
@jenova: :)) sẽ có lúc tao nghĩ khác, nhưng chắc chắn là ko phải trong vòng 5 năm tới. Lần trước tao mất 5 năm mới nguôi ngoai, giờ thì hy vọng ko wa' 10 năm ^^
@stuwolf: thx pác. thế thì tui fai học làm film mới đc ^^ cố gắng nào
-Hum nay e với con bé e gái đi thi bằng lái xe về, đậu hết 2 đứa, cuối cùng 2 đứa nó có bằng rồi mà mình vẫn chưa có :))
-E đi thi đậu về là gọi ngay cho thằng bạn T_T nói chuyện về thi lái xe + vớ vẩn 1 hồi lâu. Còn mình thì chẳng thấy kể j hết ::(
Tối nào cũng chat với thằng đó kể chuyện đi làm này nọ. Còn mình thì vài câu là tịt. Vl` thật :)) khổ thế.
Tuần sau đi học lại rùi, thui cố gắng:D
 
buồn....................................................................
 
Work TO MARRY my love . So real !!!!
 
Mình gặp số con rệp với cái dịp này hay sao thế nhỉ, cứ tới dịp này là có thằng khác muốn đánh lộn....

Đag đi làm trại cùng tụi bạn thì gặp một thằng say gây hứng, mà vô tình thế nào cả bọn nó ko gây chỉ có mình nó bay vào quánh :|. Đỡ thì đỡ đc nhưng mà oan ức, đcm dù biết là éo chấp mấy thằng say nhưng tức vãi. Địa bàn nó, mình tới nhà nó, ấm ức chịu.......Đời con rệp..... Ghét cái là sắp cắm trại mà cứ gặp chuyện gây mất vui..
 
em..........................................................................
em có nhớ tới anh như anh nhớ về em không
 
quên hết , mệt muốn chết, k sms gì hết nữa
 
Tối qua em nt hỏi anh có sao ko. Anh vẫn bình thường thôi, có lẽ em đã quen cuộc sống ko có anh rồi phải ko. Em có thể làm đc mọi chuyện mà, ***** !!!
 
..Chắc ko còn nhớ nữa...
..2 năm....
..ôi đời..::)
 
Đau họng, làm 2 viên Strepsils có khá hơn ::( đời gặp lắm thằng sinh ra đã mắc bệnh não hay sao ấy, có giúp có làm dc cái dek gì đâu mà khoái chủi người khác ngu, ghét cái loại ấy quá :'>

//hy vọng sáng mai dậy ko bị nặng thêm ...
 
Con tim này sẽ chỉ dành cho riêng em...

Anti Girls x(
 
phải đợi đến bao h đây,có kết wả ko nhỉ :))
 
@su mày cố đi, mai mốt về VN tha hồ suớng :'>. Gái Vn đâu thiếu :x

Mai sinh nhật rùi, lại có quà :'> . :'>
 
em àh
em đang làm gì đó
anh mệt quá
muốn nhắn tin cho em
nhưng chỉ biết cầm chiếc điện thoại ...

muốn ngừng không nghĩ
muốn bận rộn ... thật bận rộn
ưh thì bận rồi đó ... ngày ngày đêm đêm làm việc quên mệt mỏi rồi đó

nhưng càng bận rộn bao nhiêu ... càng mệt mỏi bao nhiêu ... lại càng muốn có em quan tâm bấy nhiêu

giá còn có em bên cạnh
anh sẽ ...
 
Back
Top