Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Cô ấy vẫn yêu thằng kia nhiều lắm.
Làm thế thì chắc cả mối quan hệ ở mức bạn bè giữa chúng tôi bây giờ cũng sẽ tan biến mất.=((

@ LAX phải ko?

Bài hát thôi mà. Bảo là buồn thì nghe bài này. Cậu biết là tớ yêu đơn phương. Cậu yêu người ta đơn phương. Kệ. Thế thôi :)

@ Chữ kí kìa :-p
 
"A đã nói rồi. Đừng hi vọng vào a quá, điều đó sẽ khiến e đau khổ hơn. A rất khó hiểu. Hãy sống vui vẻ thoải mái đi, đừng suy nghĩ nhiều quá e àh."

Em biết chứ, nhưng cho dù chỉ có 1% cơ hội, em vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn hy vọng anh àh.

Nhưng em ko biết phải làm sao để kiềm chế tình cảm của chính mình. Em ko biết liệu thời gian chờ đợi anh em sẽ làm những gì và phải làm những gì !?!

Em sợ, sợ chính bản thân mình, sợ phải khóc và hờn ghen nếu anh bên người con gái khác ... nếu thế, em phải làm sao !?!

Em ko tâm sự được với ai về anh, về tình cảm của em dành cho anh, và cả những tình cảm bạn bè anh đang dành cho em ...

Thà anh mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí đánh em, em còn có thể rời xa anh để mong anh tìm được hạnh phúc mới ... đằng này ...

Em nhớ anh trong từng hơi thở, khắc khoải đợi chờ tin nhắn, cuộc gọi hay buzz Y!M từ anh .... anh có biết !?!

......
 
"A đã nói rồi. Đừng hi vọng vào a quá, điều đó sẽ khiến e đau khổ hơn. A rất khó hiểu. Hãy sống vui vẻ thoải mái đi, đừng suy nghĩ nhiều quá e àh."

Em biết chứ, nhưng cho dù chỉ có 1% cơ hội, em vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn hy vọng anh àh.

Nhưng em ko biết phải làm sao để kiềm chế tình cảm của chính mình. Em ko biết liệu thời gian chờ đợi anh em sẽ làm những gì và phải làm những gì !?!

Em sợ, sợ chính bản thân mình, sợ phải khóc và hờn ghen nếu anh bên người con gái khác ... nếu thế, em phải làm sao !?!

Em ko tâm sự được với ai về anh, về tình cảm của em dành cho anh, và cả những tình cảm bạn bè anh đang dành cho em ...

Thà anh mắng nhiếc, chửi rủa, thậm chí đánh em, em còn có thể rời xa anh để mong anh tìm được hạnh phúc mới ... đằng này ...

Em nhớ anh trong từng hơi thở, khắc khoải đợi chờ tin nhắn, cuộc gọi hay buzz Y!M từ anh .... anh có biết !?!

......

Cái gì của mình. Sẽ là của mình. Chỉ cần trân trọng nó.
Cái gì không là của mình. Đừng cố đưa tay với. Không tới đâu.
Rất gần, nhưng rất xa...
Vội tay với nhưng chỉ là mây khói...
Vững bước đi tiếp nhé :-*
 
Bài hát thôi mà. Bảo là buồn thì nghe bài này. Cậu biết là tớ yêu đơn phương. Cậu yêu người ta đơn phương. Kệ. Thế thôi :)

@ Chữ kí kìa :-p

Cơ mà về lý thuyết thì tớ ko thể biết là her buồn. Vì mỗi lần her gặp tớ là đều vui vè. Chẳng qua là tớ có gián điệp nên mới biết. Làm thế thì khác nào tố cáo gián điệp của tớ.
 
Cơ mà về lý thuyết thì tớ ko thể biết là her buồn. Vì mỗi lần her gặp tớ là đều vui vè. Chẳng qua là tớ có gián điệp nên mới biết. Làm thế thì khác nào tố cáo gián điệp của tớ.

Cô ấy vui bên cậu. Là cậu có khả năng rồi. Lạc quan lên. Gỡ cái sign xuống.
Cô ấy khóc khi nghĩ đến thằng kia -> Đang có chuyện buồn
Một người đem đến nỗi buồn. Một người luôn đem lại nụ cười và sự yên bình. Cậu nghĩ cô ấy chọn ai ?
Cái khó là cậu phải làm cho cô ấy cười, làm cho cô ấy thấy thực sự vui vẻ bên cậu
Some nights I can hear you
Screaming on the phone over
something that he did
And I wonder what can I do
To make you throw him out
so you can let me in

Sometimes out my window
I notice that you've been crying over him
And I wonder why you just don't
Kick him to the curb

Melt the snow là bài hát cực kì ý nghĩa lúc này đấy [Tớ nghĩ thế :-p]
Nếu có thể. [Sến 1 tẹo :'>]
Một bữa tối và 1 cái CD + Lyric bài đấy - Nếu cô ấy giỏi tiếng anh
Có thể giúp nhiều cho cậu đấy :)
 
Bùn quá, bạn gái lại giận, vì 1 lý do quá sức nhảm nhí. Mệt mỏi quá, mới hôm qua vừa hết giận, bữa nay lại nữa....:(
 
Ngày mai là anniversary rồi.............

Có vài triệu chứng là em muốn quay lại.... Nhưng chỉ là do anh phỏng đoán thôi..................Nếu ngày mai em quay lại, anh sẽ đẩy em đi !
 
Bùn quá, bạn gái lại giận, vì 1 lý do quá sức nhảm nhí. Mệt mỏi quá, mới hôm qua vừa hết giận, bữa nay lại nữa....:(
:)) Bạn gái tớ cũng thế. Nhưng hãy hỏi thẳng em. Mục đích, em giận dỗi, là để làm gì ? Để yêu nhau hơn hay để break it up ? :)
Ngày mai là anniversary rồi.............

Có vài triệu chứng là em muốn quay lại.... Nhưng chỉ là do anh phỏng đoán thôi..................Nếu ngày mai em quay lại, anh sẽ đẩy em đi !

Chán em hay là vì cao thượng mà đẩy em đi ;))
 
1 tuần... 2 bài test, mai còn nghỉ học đi phỏng vấn... riết em học ngu luôn anh ơi... nhớ anh quá điiiii, anh cứ bận suốt, em thì cứ nhớ anh suốt... muốn quan tâm anh hơn 1 chút thì lại không được... muốn hôn lên má anh, hôm trước tính hôn rồi mà kiềm chế đó nha... người ta dễ thương quá mà... anh lại lạnh lùng... nhưng vậy mà đáng yêu... yêu, yêu, yêu...
 
To Angels:

Hic, bạn gái của tớ là vậy, cứ hay giận vì những lý do ko đâu. Tớ cứ đi năn nỉ riết, giờ mệt quá, ko năn nỉ nữa =((
 
a a a
thế giời đổi thay, con người thay đổi
tình cảm cũng sẽ thay đổi theo thời gian, đúng vậy ko?

aaaa
mình thật sự là ko muốn đến trường tí nào cơ mà???? :(
 
sao k dám nói thik e chứ.nhát wa':(
 
ngày mai em lại KT 2 môn mà chả ôn gì cả, ngồi post mí dòng nì, @@ khổ woá, học với chả hành!!!!
 
Thôi nào, ko suy nghĩ lung tung nữa :)
 
dạo này thấy mình vô dụng quá!
 
Anh lại thế nữa rồi >"<

Đáng ghét. Đùa với em mà cứ như thật, đau lắm biết ko !?! >"<

Nhưng em hạnh phúc lắm, vui lắm, vì anh đã fone cho em, hì. Kafe đắng nhưng sao em thấy nó ngọt ngọt (chắc tại đồ chùa nên nó thế anh nhỉ ;)) )

Cảm ơn anh vì cứ đưa em lên rùi lại hạ em xuống >:P

Ghét ... Nhưng vẫn yêu và thương lắm ấy ...

Đừng giận em nhá !
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bai-Hat-Cho-Rose-Ho-Anh-Dung.IW60DD9U.html

- Nghe cái bài trên kia nhớ em iêu quá .

- Giấu !

- Nhớ ... nhớ ai ? Ko biết . Ko nói . Giấu mà .

- Ko thấy reply ... chắc busy rồi .

- Đi làm . Công việc khỏe nhưng mà nhàm quá . Và ko ở chỗ ấy nữa . Làm ở 530 =.=" đã nhàm nay còn nhàm hơn .

- Nói là sẽ ... như vậy .... nhưng mà .... khó chịu quá đi :((

- Hôm nay ngồi nhớ ....

* 5 tháng hạnh phúc tròn trĩnh có ngờ đâu bỗng méo đi - buồn-cười-quá :))
* 24 ngày qua lơ lửng . Nhận đc những thứ ko có hồn .
* 16 ngày qua có hai người bạn bé nhỏ và tràn yêu thương .
* 9 ngày qua có một người lạ đan xen trong con người mình - mỏng manh và lạ .
* Hôm qua , hôm kia nhận đc một thứ - ảo - nhưng thấy ấm . Nghiêng , ko ngã . Ko muốn ngã . Vì ngã thì sẽ mất .
* Bây giờ Gấu viết test cho em : Und wenn ich nicht mehr kann, denk' ich daran! Ich liebe dich!!! " Ai hiểu gì dịch cho Mĩm với . Ko biết tiếng Đức =______=

- " nếu em muốn như vậy anh sẽ như vậy " Hài nhỉ ? Nghe cứ như lỗi của mình ấy :)) [ Vì em là đứa cứ nhận mọi lỗi lầm về mình , vì em là đứa chạy tới bé Ly năn nỉ Ly yêu anh ấy đi ... có ai vậy ko ? Có ai vậy ko ? Hôm nay anh hỏi em yêu anh như thế nào .... em chẳng muốn trả lời nữa . Sao người Hà Nội kì lạ vậy ? Anh nói đừng bao giờ rời bỏ ty của mình cho dù em đang ở đâu hay như thế nào . Đừng ! Vậy anh thì sao ? Em ko chửi anh đc , anh à . Ko chửi đc . Vì anh biết em quý anh như thế nào cho nên anh mới như thế đúng ko ? . Rồi hôm nay em hỏi anh thương bé Ly đúng ko ? ANh bảo " ừ một chút " Em bảo anh làm cho cái một chút đó thành nhiều . ANh nói anh ko rãnh . Anh bảo bây giờ anh chẳng muốn gì cả . Em muốn nói thẳng mặt anh lắm . Tức lắm rồi đó . Cái đáng giữ thì ko giữ . Cứ luôn chạy theo cái khác thì cái gọi là hạnh phúc anh chẳng bao giờ có nổi đâu ] Đau quá ! Khốn nạn ! Sao cứ phải yêu ai đó quá nhiều nhỉ ?

60538_by_kubicki.jpg

- Đang nghe nát cái bài When u told me u loved me . Nghe chỉ để ... " Đau quá " ấy đau à .... tớ cũng đau đây này . Ko phải đau vì him nữa . Mà vì tớ ghét bạn bè tớ đau mà tớ chỉ có thể đứng ngó và sao mình vô dụng vậy ? ấy help tớ như nào mà ấy bây giờ lại .... Thế ra lúc ấy đứng cạnh tớ là cười giả tạo sao ? Ko có đúng ko ? " Change is urself , not me " . Từ chối khéo . Mà cũng đc đi . Vì tớ nghiêng . Vì tớ hụt . Vì tớ .... ko giống những đứa con gái mà ấy luôn nghĩ đâu . Như cái câu Hai với ấy nghĩ đó ....

- Tớ ko đi đâu cả . Tớ đã bảo là tớ đứng im mà . Ấy cố lên nhé . Tớ ở đây . Bạn ấy cũng ở đấy . Cố nhé cả hai . Yêu thương là cho đi là hạnh phúc mà .

- Chờ em iêu . 24:53p rồi . Daddy sắp bảo ngủ đi . Trưa mai mình lại phải đi ra ngoài đấy . Chỉ có nắng , bụi và ....

- Ai ya ya , fighting .

[ Ngày 1 ]​
 
Anh thật sự ghét bức hình đó lắm >"<
Yêu em @};-
 


Cô ấy vui bên cậu. Là cậu có khả năng rồi. Lạc quan lên. Gỡ cái sign xuống.
Cô ấy khóc khi nghĩ đến thằng kia -> Đang có chuyện buồn
Một người đem đến nỗi buồn. Một người luôn đem lại nụ cười và sự yên bình. Cậu nghĩ cô ấy chọn ai ?
Cái khó là cậu phải làm cho cô ấy cười, làm cho cô ấy thấy thực sự vui vẻ bên cậu
Melt the snow là bài hát cực kì ý nghĩa lúc này đấy [Tớ nghĩ thế :-p]
Nếu có thể. [Sến 1 tẹo :'>]
Một bữa tối và 1 cái CD + Lyric bài đấy - Nếu cô ấy giỏi tiếng anh
Có thể giúp nhiều cho cậu đấy :)

Đính chính lại 1 chút là her ko yêu đơn phương thằng kia. Mà là 2 đứa đang yêu nhau. Cũng khá lâu rồi. Có điều thằng kia đối với her tệ quá, nên her hay buồn và khóc.
Về chuyện Lax khuyên, quan hệ giữa tớ và her bây giờ chưa đủ để làm mấy điều như Lax nói. Thế nên mới không biết làm thế nào =((
 
- Khờ .

- Nhớ em iêu quá .

-
I don't wanna run away
Just wanna make your day
When you fell the world is on your shoulders
Don't wanna make it worse
Just wanna make us work
Baby tell me I will do whatever

- Đi làm cái ấy cho em iêu :-*
 
Back
Top