Cả tháng 4 2 đứa chuẩn bị chuyến đi chơi xa cho 2 ngày lễ, đêm 29 hai đứa nói chia tay vì cái tôi của e wá lớn, sáng 30 trở đi, ko còn liên lạc với nhau nữa, ending của mối tình 3 năm 2 tháng
Hôm nay dù niềm vui ko được trọn vẹn, nhưng anh đã đối xử với em như anh thực sự có tình cảm với em ...
Điều đó là em thấy mình hạnh phúc, và em chợt nghĩ ... nếu có một ngày mình ko thuộc về nhau, thì tất cả những gì anh đã làm cho em ... cũng đã là đủ lắm rồi anh ạ ...
Vui! Đã mua được một cái iPod Touch bằng tiền chính mình làm ra (với một ít tiền lão anh họ cho mượn) và đã Jailbreak thành công nó!
Đã hiểu cảm giác cầm đồng tiền do mình làm ra là thế nào và cũng hiểu rõ cảm giác mệt mỏi khi kiếm tiền là thế nào. Mặc dù trước đấy cũng từng đi làm một vài lần rồi nhưng chưa lần nào kiếm tiền được nhiều như thế này và cũng chưa khi nào phải nghĩ nhiều như thế này.
-Cuối cùng cũng giúp e môn computer science xong ^^ A rùi, 92% mém tý là B. A nói e rùi, cứ từ từ bình tĩnh rồi sẽ có cách giải quyết thôi ^^
-Ngồi làm bài bên cạnh, e ngồi sát rịt ^^ mún ôm 1 cái lắm nhưng phải kìm lòng ^^ E xong môn này rùi, chắc từ giờ e sẽ ko hỏi a j nữa ^^ những môn kia chắc e sẽ hỏi bf của e, đâu cần hỏi a làm j lại thấy thiếu vắng ^^
-A ko phải là 1 ng` bít cách làm e vui nhưng a rất sẵn lòng làm 1 ng` nghe e tâm sự, an ủi e, giúp e tìm đc cách giải quyết tốt nhất ^^
Haha, đi chơi để quên em mà cuối cùng cũng không nín đựơc.
Lại mò vào đây để than thở.
Giờ em đang vui vẻ bên ny ở Tuần Châu đẹp đẽ. Em có vui không em?