Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Ac, h mới để ý mình Ice Dragon ổng Fire Phoenix =.=!
H này chắc em ngủ rồi :-*
 
Đi ngủ đi,ở đấy mà "hay", vợ cho 1 chém bây h.
Đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chúc em ngủ ngon, anh yêu em @};-
 
nhìn lại mình chẳng là gì =.= thật là vô duyên, hãm tài... nản toàn tập
 
Sao đây anh nhỉ !?!

Em ko dễ nản lòng, vì em đã hứa sẽ chờ anh 3 năm cơ mà ....

... nhưng có những điều cần phải rõ ràng một chút ...

... lửng lơ vậy, em suy nghĩ nhiều, khổ em lắm anh àh :(

Anh có hiểu cho lòng em ko vậy anh !?!

Nhớ anh nhiều lắm ...

Nhớ lúc trong vòng tay anh ... ấm áp ....

Nhớ nụ hôn của anh ... ngọt ngào ...

Nhớ anh !!!
 
chán đời quá ,có ai bít chán đời ngoài tự tử ra ,người ta còn làm j` nữa ko?
 
Chúc Fire Phoenix hạnh phúc nha :D.

Hơi quá đáng với em tí hỉ :D. Em ăn chay mà anh lại bắt em ăn thịt, tội lỗi quá, thiện tai thiện tai. Đôi lúc anh thấy anh cũng khùng thật đấy :D, nhất là khùng mấy lúc có em bên cạnh.

@ Kưng : ko đi đc với cưng, đừng buồn nhe :D. Bữa nào holiday ta đi với mi bù :)). Ngủ ngon nha, hun lên má :-*:-*:-*:-*:-*:-*

Má có hai cái . Hun chi 5 cái . Mà ai cho hun mà hun . :-w

Ko có buồn . Haha . Cười nãy giờ ;)) . Đi đông mà . Có phải mình kưng đâu ? ;)) Dụ đấy :))

Muốn người khác hun cơ .... Nói đến lại nhớ .... Giấu đc 5 ngày rồi ;)) Giếm luôn :))

Cười nhiều để vơi . Dù biết có mấy lúc mình giả tạo lắm . THôi kệ . [ I'm siu nhưn hột zịt lép :)) ]

Có nhiều cái mún tỉ tê với em iêu nhưng em ấy bận rồi . Em ấy thi nên đang cày . Mình ta bay bay thôi . Ối giời ơi . Cả Hai cũng bỏ mặc mình rồi . Cả bạn đấy cũng thế nên tự mình mình đứng thôi , nhỉ ? Siu nhưn mà :))

Thèng Xí Xọn mài làm mất kem mùa đông của kao b-(

Đang chờ đến 31/12 để uống trà muỗng bạc ;))

[ Ngó nghiêng ] [ Dụi dụi ] [ Hét to ] " A , mình đang mơ , ko sao " =))
.
___________Auto Merge________________

.
Quên nữa . Ta ko phải là kưng . Là Honie cơ . Nghe .... mềm mềm ngọt ngọt . Hahahaha :))

Ối giời ơi , nhớ quá ........ Nhớ gì ? Nhìn gì mà nhìn . Nhiều chiện [ Giếm ]
 
Hum nay la` sinh nhật hài nhất từ trước tới giờ.....<bực...lo...vui...bực va` pùn>:)):))
 
Có nhiều cái mún tỉ tê với em iêu nhưng em ấy bận rồi . Em ấy thi nên đang cày . Mình ta bay bay thôi . Ối giời ơi . Cả Hai cũng bỏ mặc mình rồi . Cả bạn đấy cũng thế nên tự mình mình đứng thôi , nhỉ ? Siu nhưn mà
Bỏ nhà mi hồi nào ... Ta cũng đang chuẩn bị thi mà ... Cày như trâu này :((
 
Hôm qua con em ở quê bảo người mình thầm thương bên ấy có chuyện buồn hôm 1/5, cô ấy ngồi trên mạng và chỉ nhìn vào màn hình máy tính dường như đợi ai đó...
Mình thật khốn nạn..., cô ấy luôn coi mình là chỗ dựa mỗi khi buồn thế mà nguyên cả ngày hôm ấy mình đi chơi với bạn bè mà ko buồn nhớ đến cô ấy dù chỉ 1 giây...
Nghe xong mình suy nghĩ rất nhiều, nhưng biết làm sao đây? Mình ở xa cô ấy quá...
Hôm nay nhắn tin nói chuyện, cố ko hỏi và tạo cho cô ấy những tiếng cười... Thế mà khi mình chúc ngủ ngon... à ko, nhắn tin hỏi "ko ngủ hả?" - thì 2 tiếng đồng hồ sau cô ấy mới reply: "Sr! giờ mới ngủ!"
-Nãy giờ làm gì vậy?
-Chẳng biết nữa... chỉ ngồi vậy thôi.

Cô ấy buồn.................. mình lại suy nghĩ................................................................................
Chán vllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
 
Ngắn gọi mà nói là chán đời....
Tự thấy mình vô dụng.
Hết!!!!
 
http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8
Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã hy sinh bảo lá cờ chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam !!!! CHúng ta là ng Việt nhưng có thể ta chưa biết dc tội ác này , các bạn hãy nhìn clip trên youtube này đi chỉ có 1,872 view , thử hỏi ng Việt Nam ta có mấy ng ? 64 người lính HQ tay ko giữ đảo hứng chịu 1 loạt đạn 37mm của đại liên China ! Tàu HQ 604 ( tàu vận tải ) và 64 chiến sĩ HQ Việt Nam giữ bãi đá đã phải hy sinh thân mình , xác các anh mãi mãi nằm lại giữ biển khơi , mất tích !
Nhắc lại đây ko phải là clip phản động , ai từng cho mình là ng VN hay sông trến đất Việt Nam thì nên xem clip này để hiểu ! gamevn

link này của datvovan cung cấp !

.
___________Auto Merge________________

.
có thể anh em cho đây là nhảm , , move vào thùng rác hay ban nick tôi nhưng tôi thật ko hiểu nói , box phim ảnh tràn lan những clip nhạc , phim nước ngoài , thư giãn thì có Girl xinh VN , .............. mà có mấy nguời biết dc ngày 14/3--1988 là ngày gì !?? Tại sao có dc cái gamevn
 
Rút cục lại thì mấy tháng nay mình đang theo đuổi cái vẹo gì không biết.
Một thứ phù du ảo ảnh chẳng thuộc về mình.
Haizz. Mình phải quên, phải quên thôi ...
 
-Xong môn anatomy rồi :D chẳng bít ra sao, dù sao cũng kệ mẹ nó, chắc mai là có điểm
-Vừa nãy nhìn e với thằng kia làm j đó, e ngoắc nó vào, làm j đó 20', a hy vọng là chỉ nói chuyện, tự nhiên nghĩ lại thấy nhói nhói khó chịu T_T mà thôi, ng` ta có cặp làm j mình cũng đâu ý kiến đc :(
-Mai lên trường ghé xin việc xem thử thế nào.:D
 
Sắp tháng 6 rùi
Cả trường gất vui
Thôi đi mua sách mới về
Nào chúng ta luyện chưởng........
 
Học .... đến đâu rồi mà còn viết sai chính tả lỗi đơn giản thế kia ? Ko hiểu nổi những bạn bây giờ ........!

---------------------------------------------

Thôi bỏ đi , anh ko chấp nhất gì em , vì em bây giờ ng ta mới là wan trọng . Anh ko đáng

I'm not Worthy :)
 
"Người lớn" bây giờ khắt khe quá nhỉ. :(
Chỉ một vài câu nói đùa cũng lên tiếng gay gắt.
Haizz, cứ tưởng đây là 2pic viết lên nhật ký
Ý sao thì mình viết vậy
Vậy mà...
Có lẽ "lầm" chỗ rồi.
Thôi vậy....
 
khâu 3 mũi ở chân T_T đau vkl T_T thế là ko được đi chơi
 
Back
Top