♥Mĩm♥
Mega Man
- 13/4/09
- 3,129
- 8,501
- Ối . Kưng đâu r` . Muốn cho kưng xem cái này . Hahaha
- Nắng quó .
- Tự nhiên muốn quăng cái hình mình mới nghịch lên đây quá .
- Avatar màu tým :-* Iêu iêu quó ih . :-*
- Hôm qua ngồi Lòe Lọet , hí ha hí hửng ngồi take pic . BAo nhiêu con mắt chĩa vào mình . Ôi hâm một hôm ấy mà . Sao đâu nhỉ ?
- Sáng nay đi test " Cố lên chị yêu em " :-*
- Hôm ngã vẫn còn đau đau . Bị ngay chỗ đấy mới ghê . Làm mặc cái kia ko đc
. Mà thôi kệ . Giấu mà .
- Hôm qua em iêu say nhá . Ôi . Mình cũng muốn say say như thế . Rồi có ai đó làm nệm cho mình một chút như thế . Rồi .... gục và ngủ ngoan lành
. [ Nhìn gì mà nhìn . Bem giờ
]
- Hôm qua bà tám tới 11h . Xong chui vô nhà . Xong ngủ . 16 độ
sáng nay người như cục đá . Quần áo như cục đá . Phòng bé tí như kem đông lạnh ấy . Giọng mình vẫn tốt dù có lúc nó khọt khà khọt khẹt . 
- Anh khen sao dạo này dễ thương thế ? Ôi có ko ? Sao chả ai khen mình ? Hôm đi trà sữa Hai kiu bỏ tóc xuống mà ko vì tóc quăn ngta đâu có thích với lại để vậy nhìn dữ cho thằng điên kia nó sợ mà cuối cùng mình lại sợ nó .
- Đang chat zí anh
[ HAi ơi Hai ơi HAi ơi - kiu cho vui vậy đó mà
]
- Kưng ơi kưng ơi kưng oi - Bớ kưng onl cái coi .
[ lát ta xử mi cái tội hôm qua out ko chào , nhá
]
- Ôi . Nhớ quá :-* Nhớ quá ih à :-* Nhớ quá nhớ quá nhớ quá :-* [ Nói vậy đó trúng ai thì trúng
]
- Nuôi Assam đê . Pí Pi cả nhà nhé :-*
- Tớ muốn đi off :P
- Nắng quó .
- Tự nhiên muốn quăng cái hình mình mới nghịch lên đây quá .
- Avatar màu tým :-* Iêu iêu quó ih . :-*
- Hôm qua ngồi Lòe Lọet , hí ha hí hửng ngồi take pic . BAo nhiêu con mắt chĩa vào mình . Ôi hâm một hôm ấy mà . Sao đâu nhỉ ?
- Sáng nay đi test " Cố lên chị yêu em " :-*
- Hôm ngã vẫn còn đau đau . Bị ngay chỗ đấy mới ghê . Làm mặc cái kia ko đc
. Mà thôi kệ . Giấu mà .
- Hôm qua em iêu say nhá . Ôi . Mình cũng muốn say say như thế . Rồi có ai đó làm nệm cho mình một chút như thế . Rồi .... gục và ngủ ngoan lành
. [ Nhìn gì mà nhìn . Bem giờ
] - Hôm qua bà tám tới 11h . Xong chui vô nhà . Xong ngủ . 16 độ
sáng nay người như cục đá . Quần áo như cục đá . Phòng bé tí như kem đông lạnh ấy . Giọng mình vẫn tốt dù có lúc nó khọt khà khọt khẹt . 
- Anh khen sao dạo này dễ thương thế ? Ôi có ko ? Sao chả ai khen mình ? Hôm đi trà sữa Hai kiu bỏ tóc xuống mà ko vì tóc quăn ngta đâu có thích với lại để vậy nhìn dữ cho thằng điên kia nó sợ mà cuối cùng mình lại sợ nó .
- Đang chat zí anh
[ HAi ơi Hai ơi HAi ơi - kiu cho vui vậy đó mà
] - Kưng ơi kưng ơi kưng oi - Bớ kưng onl cái coi .
[ lát ta xử mi cái tội hôm qua out ko chào , nhá
] - Ôi . Nhớ quá :-* Nhớ quá ih à :-* Nhớ quá nhớ quá nhớ quá :-* [ Nói vậy đó trúng ai thì trúng
] - Nuôi Assam đê . Pí Pi cả nhà nhé :-*
- Tớ muốn đi off :P
Trời nắng . Mình mát . Chết mịa rầu


?