Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ??? :-s
 
nhớ như chưa bao giờ nhớ
đã yêu như bao giờ thế
 
A nhớ e dù e ko nhớ a.
Ko thể quên được em , tại sao vậy??
 
buồn wá,phải chăng đã thay đổi ......... :((
 
Nay tình bay theo gió, lá rụng lả tả ...

Người bay đi đâu ?
 
1 ngày nữa trôi qua,...

có lẽ ...hết thật rồi ....
 
Ta toàn làm chuyện vô ích. Đặt lòng tin vào ai thì gần như chả ai nghĩ giống mình.
Hết đời còn sướng hơn cảnh này :((
 
dammmmmmmm,try best,cố lên,7 tháng nưũa thôi,sắptự do rồi:'>
 
Nhìn cái mớ bòng bong này lại thấy tức ngực ... Biết bao nhiêu lần máy hư ko dám thẳng tay format vì sợ mất. Nhiều khi đọc lại, ko biết đây có phải người bây giờ ko.
Giờ chả biết nên xóa hay ko nữa ::(
Zerosmess.jpg

Ta muốn thành con điên cho rồi :((
 
Giờ chả biết nên xóa hay ko nữa
Chat ít thế :| xóa đi cho nhẹ bớt máy


@...: có cần phải làm thế không ?
 
Mỗi nơi 1 ít. Mỗi máy 1 ít ... tính ra 4 tháng bao nhiêu ngày là bấy nhiêu file T__T
Chưa từng phải mệt công làm chuyện này trước đây. Mấy file này có tốn bao nhiêu cho cam T__T
 
ta cười đùa bên ng ... ta rút can đảm nắm lấy tay ng ... hôn vội lên má ng ... ng bảo ta "khìn" ... uhm thì ta khìn ... ta dường như mất trí ... cố chấp ... mù quáng ... đến ngu dại mỗi khi bên ng ... ta yêu ng quá nhiều chăng ... ::)
 
Mỗi nơi 1 ít. Mỗi máy 1 ít ... tính ra 4 tháng bao nhiêu ngày là bấy nhiêu file T__T
Chưa từng phải mệt công làm chuyện này trước đây. Mấy file này có tốn bao nhiêu cho cam T__T

nàng của tớ gần 8 tháng, chat nhiều lắm, vẫn tốt đẹp nhưng chưa có kết quả, nhiều lúc nàng làm mình buồn lắm, trái tim muốn khóc.
Hi vọng điều ước này sẽ thực hiện được, điều ước này có lớn ko các bạn? trong bài hát là "một điều ước quá nhỏ nhoi", nhưng tớ thấy ko nhỏ chút nào, vì đến bây h nó vẫn chưa thành hiện thực và chẳng biết sau này có thành hiện thực nữa ko!
Ấy có bik tớ vẫn hay nghe bài này vì tớ luôn ước như thế ko?
http://chacha.vn/song/4861
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mot-Dieu-Uoc-Ly-Hai.IWZDD90B.html
http://www6.nhac.vui.vn/Music/#Play,64941
(3 link nè đều là của 1 bài, sign của tớ cũng có đấy)
 
Tớ chỉ muốn nghe mỗi bài hát: Quit Playing Game with My Heart mà thôi :|
Thật ra là tớ phải tự hát bài đó mới đúng, tớ đang giỡn với trái tim mình =((
 
Lại 1 ngày nữa trôi wa. Còn 25 ngày nữa thôi ^^
Sáng nay tuyết rơi rồi :D dù ko nhìu nhưng nhìn đẹp lắm :x Nếu có ai đó bên cạnh cùng nhìn tuyết rơi thì hay bít mấy ::)
Hum nay gọi đt cho e, nói chuyện vài câu, sao tự nhiên gọi đt thì ko cãi nhau nữa ^_^
Sáng nay ko lên trường, thế là ko lấy lớp mùa winter rồi, thôi kệ cố gắng cày tiền mùa sau sắm chiếc xế hộp khá khá chút nào ^^ ko thì vớ fai chiếc cùi sửa suốt ngày thì mệt tiền ::(
Nhà kêu hè '09 về vn chơi mà ko bít có nên về hay ko đây ::( 1 đằng thík về chơi tại vì đông đủ cả nhà, 1 đằng thì muốn ở lại học thêm vài môn, sợ để e 1 mình suốt 1 tháng trời nguy hiểm ::)
 
ko được 10 điểm, chậc, tức ói máu ::(
lại một ngày ko được gặp mặt, tự nhiên thấy nhớ nhớ :'>
mai cố gắng lên nhá:D
 
ta mất bình tĩnh ... chắc do ~ ngày qua khi bên ng ... ta đã muốn ôm ng thật chặt ... hôn ng thật lâu ... nhưng ta ko dám ... vì với ng ta chỉ là 1 ng thân như ruột thịt ... nên lúc nãy ta đã ôm ng ... hôn ng ... ta xin lỗi ng ... ta ko thể kiềm chế đc chính ta ... như kiềm chế tình cảm ta dành cho ng đang dần lớn lên ... ::)
 
ôi giời ơi làm gì bây giờ nhỉ ???
 
Back
Top