Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 20/05/2009)

Sặc, thử trở lại mạnh mẽ xem nào, mình vốn là 1 người như thế mà. Sao thế nhỉ :o
gru` ,gru` X(
 
-Mùng 8 rùi, còn 6 ngày nữa thui. Cũng ko thấy nhớ nhìu nữa. Đúng là xa mặt cách lòng, nhưng quyết tâm thì vẫn ko thay đổi đc :))
-Sáng nay lên trường đăng ký lớp, gặp mấy cha advisor nói cứ như đúng rồi, bực mình ko thể tả đc X( Cũng hên là làm đc xong 1 vài việc cần làm rùi. Mai dậy sớm đi rút tiền để đóng học . Hix đóng xong là sạch túi lun, làm lại từ đầu :)) Mùa tới lấy 5 lớp 16 credits T_T 2k$ lun.
-Sắp Tết rùi, cầu trời thằng Lenovo ăn tết lớn giảm giá con Y530 40512YU xuống tầm 40% là êm :'>
-Cuối tháng cố gắng mua xe, cày cuốc kiếm 2k5 nào T_T nghe sao thầy phê phê, mà thôi cứ cố gắng, tới đâu thì tới. :hug:
-Đang ký con PSP của bà kia sao mãi chưa thấy hồi âm ::( Hy vọng là có hàng để ngồi nghịch đỡ pùn ^^
 
chán..................như con gián #-o
 
Làm sao để quên hay quên chỉ là 1 sư trốn tránh ::( không viết bày tỏ thế nào với em đây ::(
 
Cách che dấu cảm xúc dễ dàng nhất có lẽ là trở nên lạnh lùng hơn :-<
 
mình lại buồn rồi..ngốc thật..lẽ ra kô nên onl thì sẽ chẳng phải đau lòng thế này..
bắt đầu từ mai sẽ kô onl nữa
...
 
Buồn.. Nhớ em .. Lại lên đây viết vài dòng ..
Có lẽ sẽ đỡ hơn ... U know I still love U ..
 
Nhớ em ! nhớ em , anh nhớ em .... Anh tự nhủ mình rằng hãy vui vì đã thấy đc em ,em vẫn vui , vẫn khỏe mạnh. Đừng đòi hỏi gì thêm ở em nữa , mãi mãi ko thuộc về mình rồi , anh cố gắng ko chạy đến bên em , không gọi điện cho em ....Nhưng anh lại ko thể tự ngăn mình nhớ đến em ...
 
không phải rồi
 
...
Nhớ e lắm nhưng sao chẳng thể nên câu​
Cứ dõi theo bước chân e mà lòng quặn đau
Lá thư ấy a vẫn còn cầm trên tay​
A biết a đã mất e từ ngày hôm nay .....
 
3g sáng mới ngủ...thức dậy sớm và điều đầu tiên là nhớ tới người đó,nếu có 1 ngày mình ko nhớ tới nữa chắc hôm đó ngày tận thế =.=,thật sự rất muốn chạy đến gặp người đó mà hét lên rằng I MISSSSSSS YOUUU!,nhớ quá đi mất....nhớ ko còn cảm giác muốn làm gì khác....
@hip_hip: love is shit but u love that shit =.=
 
Buồn ngủ gòi nha !
 
Thấy status tụi bạn hết đứa này đến đứa khác la "Chết tới nơi..." tức cười chịu ko nổi =))
Chết vì nợ học phần nhẹ tựa lông hồng :'>
 
Thấy status tụi bạn hết đứa này đến đứa khác la "Chết tới nơi..." tức cười chịu ko nổi =))
Chết vì nợ học phần nhẹ tựa lông hồng :'>

me too :'>
 
16 ngày cày cuốc 9 môn, như búa tạ đập vào đầu. Mai chơi 1 ngày 2 môn lận, phát ngán. Tại đíu chịu học trong năm nên bj h khổ, nhục wa'.
Hôm nay có ng nói rằng: nhớ là vì dê :D
 
Hứa hôm nay nói chịn với mình mà không thèm nói.
Chẳng bít làm sao nữa đây??
Làm thế nào đây??
 
thật lòng rất buồn vì thái độ vô tình của em,thật ra trong trái tim em xem anh là ji?những jì anh làm là chưa đủ sao???
 
Có những đêm ta lên cơn...

Buồn ơi sao cứ ở bên ta ???
 
Em làm mất chiếc nhẫn cặp.......anh cũng ko biết mình nên nói gì, trách em cũng ko đc.

Và anh cũng biết một điều, nhẫn cặp của anh và em ko phải do em mua, mà do someone mua, ko chắc là nam hay nữ. Tiếp tục buồn.

Tính chiều nay dẫn em đi mua nhẫn mới, nhưng lòng cứ bồn chồn. Cuối cùng thì thằng bạn call gọi em và anh qua nhà nó chơi. Thôi vậy, qua nhà nó chơi cho xong chuyện, nhẫn nhiếc gì tính sau vậy. Hụt hẫn và buồn quá !
 
hôm nay là 1 ngày đáng nhớ, vì mình cảm nhận được bạn ấy đang dần chấp nhận mình. Đồ ngốc à, chúng mình sẽ ở bên nhau nhé :hug:
 
Back
Top