Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
huhuh
mới nói phone với mẹ
dù chẳng có gì quan trọng để nói, nhưng vẫn muốn cầm phone, chỉ nghe mẹ dặn dò, "ráng ăn nhiều nha con, đừng hà tiện quá, ráng ngủ đúng giờ nha con... Bên con lạnh không? Nhớ mặc nhiều áo ấm nha con, Con còn tiền xài không? Nếu không đủ mẹ gửi bác gái cầm qua cho con nha.... Con mua thịt heo về xắt ra mỏng mỏng rồi ướp rồi ăn nha con .. Lúc này con ốm hay mập? Chắc ốm hơn nhiều lắm phải không? ...... Dạo này ba mẹ khỏe lắm con, con đừng lo. .v.v.."

nghe xong ứa nước mắt... Rồi mẹ nói, "Thôi cúp máy nha con, để dành thẻ kỳ sao con gọi về nha. Mẹ cúp trước nha, mẹ biết con ko bao giờ cúp trước được." ....... Con chỉ "dạ" một tiếng, rồi bất chợt trong đầu muốn nói câu, "Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm," .. nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia cúp cái rụp. :(( Chắc gọi về nữa để nói câu đó, rũi mai mốt ko còn cơ hội để nói thì .......
___________________________
arggg

mới gọi xong
mẹ hỏi, "có gì không con?"
"dạ không, con chỉ muốn nói con thương ba mẹ nhiều lắm."
"Úi, từ đó giờ tui tưởng ghét tui chớ" =)) .. mẹ nói xong cười ...
 
Buồn quá ...

Mình cứ như vậy hoài sao =((
 
lặng lẽ...
chẳng bao giờ khác được...
 
hix sao nhỏ lại tàn nhãn với mình wa da không muốn dến với mình nhung cứ kiếm cách nói chuyện làm mình ko cầm lòng dc :((
 
Chờ gf lâu quá =((

Gf ơi , nhanh lên đi ... nhớ em quá chừng :(
 
Sao nó cứ thấy lạ lạ thế nhĩ , khó chấp nhận sự thật quá.....Phải dứt khoát thôi , những gì ko thuộc về mình sẽ mãi ko thuộc về mình ....
 
Lâu lắm ko post trong topic này..
Chẳng có gì để suy nghĩ...viết nhật kí cả..
Ngày nào cũng như ngày nào trôi qua nhạt nhẽo...thiếu $....
Ôi SV
Chẳng kiếm được mối nào..mà học bổng tuần sau mới phát.Còn lo tiền vé về Tết nữa chứ...:-<
 
hôm nay thằng cha cùng phòng mới đi , lão rút tiền cọc đi rồi , giờ mình phải lo số tiền cọc đó , dạo này đã túng nay còn túng hơn =((
 
Rốt cuộc cũng quit..chẳng có gì đáng nói = 2 từ ''vô dụng''...
 
chán quá... 2,3 ngày qua bận túi bụi, hết việc này lại đến việc khác xảy ra, thời gian lên net cũng chẳng có...

à, ko biết tết này nhỏ có về vn ko nhỉ? mình cũng chả biết nữa, đứa bạn đồn rằng "cả nhà nhỏ qua bển cả rồi thì về làm gì", chẳng biết có thật ko... mà nhỏ về thì mình tìm nhỏ ở đâu kia chứ... nhà ko biết, phone cũng ko... tệ hại thật...
 

ngày mai 12/12
9:00 sáng
lên đường ^_^
hy vọng sẽ ko sao,
bình yên vô sự
 
mk , thằng bạn nó gọi điện qua lấy dùm tiền cho nó , rồi đem qua chỗ nó ... ôi , sao mệt thế ko biết ... hôm qua thì không nhờ , hôm nay mình bận đủ chuyện lại nhờ , chán thế không biết !
 
Nếu quả thật có God, mình sẽ đấm vào mặt lão này 1 cái, xuống địa ngục cũng chịu
Hiếp người quá đáng.
 
i finaly found my love \:d/

tết nài chắc e chưa về vn được ...

iêu e nhiều lắm íh :x
 
thế ra, a bảo dừng lại, chỉ vì 1 ng` khác sao? thế ra, tất cả ~ gì a nói trước đó, chỉ là dối trá cả sao...
 
cái nào quan trọng hơn ta =,= nhức đầu quá
 
mình đã vất vả lội qua chỗ nó , nó bảo đang giờ hành chính nên ko ra ngoài được , đành đưa tiền cho nó rồi về ... vL thật , lúc đó 3h ... nó nói mình đi uống cafe 1 mình đi , chờ nó đến 5h rồi nó ra ... thôi , về luôn còn hơn =((

được này mất kia , hồi trưa bx giận ... chiều nay giải quyết xong rồi , tội bx quá , thương & nhớ bx nhiều thật ... chủ nhật về lấy cái đồng hồ & điện thoại cho bx nữa ! rồi chôm chiếc Atila của bà già chở bx đi chơi , nghĩ đến mà vui quá :'>
 
Back
Top