.:Homeless:.
Mr & Ms Pac-Man
- 3/10/07
- 150
- 0
huhuh
mới nói phone với mẹ
dù chẳng có gì quan trọng để nói, nhưng vẫn muốn cầm phone, chỉ nghe mẹ dặn dò, "ráng ăn nhiều nha con, đừng hà tiện quá, ráng ngủ đúng giờ nha con... Bên con lạnh không? Nhớ mặc nhiều áo ấm nha con, Con còn tiền xài không? Nếu không đủ mẹ gửi bác gái cầm qua cho con nha.... Con mua thịt heo về xắt ra mỏng mỏng rồi ướp rồi ăn nha con .. Lúc này con ốm hay mập? Chắc ốm hơn nhiều lắm phải không? ...... Dạo này ba mẹ khỏe lắm con, con đừng lo. .v.v.."
nghe xong ứa nước mắt... Rồi mẹ nói, "Thôi cúp máy nha con, để dành thẻ kỳ sao con gọi về nha. Mẹ cúp trước nha, mẹ biết con ko bao giờ cúp trước được." ....... Con chỉ "dạ" một tiếng, rồi bất chợt trong đầu muốn nói câu, "Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm," .. nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia cúp cái rụp.
Chắc gọi về nữa để nói câu đó, rũi mai mốt ko còn cơ hội để nói thì .......
___________________________
arggg
mới gọi xong
mẹ hỏi, "có gì không con?"
"dạ không, con chỉ muốn nói con thương ba mẹ nhiều lắm."
"Úi, từ đó giờ tui tưởng ghét tui chớ"
.. mẹ nói xong cười ...
mới nói phone với mẹ
dù chẳng có gì quan trọng để nói, nhưng vẫn muốn cầm phone, chỉ nghe mẹ dặn dò, "ráng ăn nhiều nha con, đừng hà tiện quá, ráng ngủ đúng giờ nha con... Bên con lạnh không? Nhớ mặc nhiều áo ấm nha con, Con còn tiền xài không? Nếu không đủ mẹ gửi bác gái cầm qua cho con nha.... Con mua thịt heo về xắt ra mỏng mỏng rồi ướp rồi ăn nha con .. Lúc này con ốm hay mập? Chắc ốm hơn nhiều lắm phải không? ...... Dạo này ba mẹ khỏe lắm con, con đừng lo. .v.v.."
nghe xong ứa nước mắt... Rồi mẹ nói, "Thôi cúp máy nha con, để dành thẻ kỳ sao con gọi về nha. Mẹ cúp trước nha, mẹ biết con ko bao giờ cúp trước được." ....... Con chỉ "dạ" một tiếng, rồi bất chợt trong đầu muốn nói câu, "Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm," .. nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia cúp cái rụp.
Chắc gọi về nữa để nói câu đó, rũi mai mốt ko còn cơ hội để nói thì .......___________________________
arggg
mới gọi xong
mẹ hỏi, "có gì không con?"
"dạ không, con chỉ muốn nói con thương ba mẹ nhiều lắm."
"Úi, từ đó giờ tui tưởng ghét tui chớ"
.. mẹ nói xong cười ...


