Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình cảm thấy tội lội quá..........Ko chịu nổi cảm giác này...Làm sao đây
Ngày ấy sắp đến ...... Vô vọng 99%....
 
"rồi" đấy là từ cuối cùng. Cũng đủ để nhói trong lòng...
 
Cuối củng ta cũng đã buông tay !!!

Buồn vì ban thân thì nhiều chứ không buồn vì tình cảm !!!
 
...chuẩn bị 1 ngày mai vô cùng bận rộn... sáng 5h dậy lên an sương giải quyết chuyện bạn bè, tới trưa về đi học đến chiều về, đi sn thằng bạn đến có lẽ suốt đêm... sao mọi chuyện lại cùng nhau đổ ra vào ngày mai thế này :(
 
Đi hay không đi ??? suy nghĩ nhất thời bây giờ là 1 đi thì sẽ không về .2 ở nhà năm sau rồi đi vẫn chưa muộn mới 18 tuổi thôi , cuộc đời còn dài .... đi để quên người tôi yêu , đi để tìm 1 cái gì đó cho qua ngày hay đơn giản đi để ăn chơi ,đốt tiền cha mẹ .... mâu thuẩn ! dù sao còn tới 15 ngày .. suy nghĩ suy nghĩ and suy nghĩ ...
 
mình quá vô tâm rồi , chỉ tội bx ... giờ mình thương bX quá , bx ơi ... anh có lỗi với em nhiều quá =((
 
Cái Di động chọn đúng lúc hư thật...ngồi chờ hay đi về đây, lại ko nhớ số cell của nó mới ác =_=
 
mình quá vô tâm rồi , chỉ tội bx ... giờ mình thương bX quá , bx ơi ... anh có lỗi với em nhiều quá =((

bác nghỉ CS đi mà dành thời gian cho bạn gái, thấy trong sv suốt ngày :-w
 
wishing 4 u ...
 
ôi chán,đã hẹn là phone cho mình rồi mà bây giờ lại lặn mất tiêu x-(
 
and...he gone...

im missing, missing u :)
 
Hx, mệt quá. SN SN SN SN.... sao nhiều SN thế này :(

@kei: lâu lắm rồi chưa gặp. nhớ wá - chia tay rồi a vẫn nhớ :(()
 
cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, liệu thân cây yếu ớt có sống sót nổi qua cơn bão kì này ko T_T ?
 
__Ack ức chế quá điều mong đợi phải dời lại còn điều mong muốn thì không thực hiện dù có khả năng...............
 
Mới đi ngang cái hotel trên con đường cũ.
T ơi,Anh nhớ Em.
 
mk, hôm qua đi nhậu về rớt mất cái k800i với 300k trong tài khoản, mk, may mà lên tổng đài lấy lại dc cái sim. Hic, tính ra mất hơn 6tr VND, mk, từ nay cạch mua moto về xài thôi. hic, ngày hôm qua ngày gì mà *** ** thật, hic hic.
 
Cuối cùng nó cũng tới...
Buồn 5 phút...
......
......
:(( :(( :((

Untitledweather.jpg
 
Tất cả sẽ vĩnh hằng,
tất cả, anh ơi
cả tình yêu dành cho anh sâu nặng
Ngọn lửa còn cháy bừng lên đam mê và im lặng
Con thiêu thân - em - còn liều lĩnh lao mình vào ánh sáng
Để được chết một lần - trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đầu tiên…
 
Back
Top