Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
..YFu à..anh sẽ yêu em mãi mãi..và sẽ đợi em..cho dù em còn yêu anh hay ko?....
..Thật ra anh lảng tránh mỗi khi thấy nik e sáng hay e pm anh vì a sợ sẽ ko kiềm chế đc t/c của mình....
..E còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ko...Lúc đấy a rất bối rối..chẳng biết làm thế nào cả...chỉ biết nhìn ra chỗ khác..ko dám nhìn vào mặt người yêu mình..^^..Anh nhát em nhỉ.....
..A còn nhớ lần đầu anh dám nắm tay 1 người con gái.....Đó sẽ là người con gái mà anh yêu mãi mãi......
..Phải..có 1 số điều anh đã lừa dối em ...Anh thật ra cũng bình thường như những thằng con trai khác....Ngu ngốc và luôn tự đề cao mình...Anh cũng ko có nhiều ng` yêu anh như anh kể....Và anh cũng chưa bao h nắm tay người con gái mình yêu....Em sẽ là người đầu tiên và duy nhất anh dám làm như vậy....Những " cuộc tình " trước của anh đều thờ ơ và lạnh nhạt....Vì khi ấy anh chỉ quan niệm yêu theo bạn bè,đua đòi để biết ty là cái gì và như thế nào...Chỉ khi gặp e..a mới biết được thế nào là đau khổ..thế nào là nhớ nhung......Anh.....
..e có lẽ đã có ny mới rồi nhỉ...a chúc e hạnh phúc bên cạnh người mình yêu...người con trai đó a tin chắc rằng sẽ yêu e hơn anh..sẽ quan tâm đến e hơn anh..sẽ ko lừa dối em như anh......
...mãi mãi.....!..còn anh sẽ đợi em..YFu à....!
 
huhuhuh

mình tham quá nhỉ
người ta đi ăn buffet
mình cũng đi ăn buffet
sao người ta ko bệnh
mình ăn xong zia` bệnh ì xèo
Ờ , thì ra .. vì tham nên bệnh
:( .. cố nuốt quá cái bao tử chịu đựng ko nỗi
về đến nhà ói mữa tùm lum
:((
yuck!
 
Đi đâu...?
Về đâu...?
Đang ở đâu...?
Ngày mai sẽ thế nào...?
Ko trả lời được...
Thôi thì cứ bước tiếp vậy....
 
Mới bị chửi xong bùn qá! Dt từ nc ngoài zia chỉ để chửi về vấn đề boyfirend thì bó tay...Mà chuyện sống thoáng hơn 1 chút cũng ko đc hay seo muh cứ phải thế này thế nọ...Nhưng dù seo ở nhà cũng sợ mình lấy nhầm chồng lợi dụng tiền của ở nhà..Y như mình chỉ là con ghẻ, con bị bỏ hoang thui thì làm gì có giá mà đụng đến tài sản ở nhà!!! Dù seo đi nữa thì mình cũng đã đc sinh ra và đc nuôi lớn như thía này rùi tốn bít bao nhiêu tiền của..Phá ko bít bao nhiêu tiền ở nhà rùi nhưng chưa trả nợ đc nữa!!!Mong rằng mình có 1 điều ước chỉ đơn giản thui...Tớ có bfriend mới rùi, nhưng đôi lúc tớ vẫn còn nhớ Pooh!! Mai sn Pooh rùi..Tớ vẫn nhớ..Mong là Pooh sẽ lại nc vs tớ như 1 ng bạn mà Pooh có cảm tình...Ko cần Pooh iu tớ nữa! Vì bi giờ tớ bắt đầu vs ng khác rùi...Cũng có lẽ iu lần này tớ sẽ đau nữa nhưng tớ vẫn muốn mạo hiểm thử 1 lần xem sao??Thế giới này thật là thú vị lúc thì đem lại cho tớ hanh fuc, lúc thì đem lại cho tớ nhưng rắc rối..Dù ở môi trường nào tớ cũng sẽ cố gắng chấp nhận những gì mình có đc để ko phải hối tiếc điều gì!!Mong rằng con đường tương lai của tớ dễ đi 1 chút...Tớ sợ đi trên vực thẩm của sự thất bại, bất lực, vô vọng, bùn bã và cô đơn lém rùi! Tớ ko muốn thế nữa...
___________________________
Ước 1 điều ước sẽ mãi ko có đc...Tớ ước tớ có thật thật nhiều tiền..Nói trắng ra hiện tại tớ ham tiền lém..Tớ cần đến nó mà...Tớ muốn làm nhiều thứ chỉ để có thật nhiều tiền...Khi đó tớ đc tự do sử dụng tiền của mình mà ko ai phải quản lí..
 
hôm nay thấy vui vui quá, mọi người đều theo, giờ mới nhận ra uy tín của mình cao thật ::)
 
Thế là trễ rồi , phải qua tết mới có khóa mới ... chỉ tại cái tính lề mề của mình :|
 
Mong là trang web đó tổ chức cuộc thi sớm hơn , mình sẽ làm 1 sản phẩm mang phong cách Glass của Vista ! Cuộc thi đó có cả account Rapidshare và tiền mặt dành cho members đoạt giải , chỉ tại mình ko quan tâm đến cuộc thi đó nên trễ mất , chứ nếu mình mà làm thật sự , bỏ hết tâm huyết vào 1 sản phẩm thì các đối thủ khác cũng phải e dè ... Tiếc quá , chậc chậc ...
 
Mọi người ơi , em học dốt Hóa quá :((
 
Gặp rồi thì sao ? ờ thì chào , dạo này vẫn khỏe chứ , học tốt chứ ,! chỉ vài câu rồi lại way đi như người ko wen biết ? khoảng cách 2 từ có thể giải thích tất cả những điều đó...Phải rồi , 2 năm rưỡi , rồi thì nhỏ nuối tiếc , nhỏ mún way lại ngày xưa.....Nhưng tất cả đã quá muộn . Tại sao hồi đó , trước lúc mình nói chia tay thì nhỏ ko nghĩ đến cảm nhận của mình , tại sao nhỏ lại ko hiểu mình giành cho nhỏ hết tất cả , cảm thông bỏ qua tất cả chuyện của nhỏ để được yêu thương nhỏ hết mình ...thế rồi sao ... nhỏ bất cần , vì với nhỏ đó chỉ là quá khứ , Nhỏ nói mình thay đỗi , mình đã ko còn ngày xưa....ờ thì thay đổi nhưng vì ai ? tại ai ? và nhỏ có thực sự như hồi lúc xưa mới biết ko ? 1 đứa con gái biết mình nghĩ gì , biết tôn trọng tình cảm của mình , biết quan tâm chăm sóc an ủi mình , 1 người chừng mực khắc khe với mình , 1 người ko cẩu thả và biết yêu thật lòng....Thế đấy khi còn người ta mất đi cái bên cạnh mình , thì mới hiểu được cái giá trị của nó...Mình đã hụt hẫng , đã xém xa lầy vì nhỏ ....Nhưng mà mình đã nhận ra ,Mình thật sự hết cảm xúc với nhỏ rồi ...ờ thì nhỏ đã dừng cuộc chơi hay là chán nó rồi...Nhỏ mún way lại , mún tìm lại cái cảm giác ngày xưa với mình ....Đã khóc nhưng liệu có tin được đó là từ đáy lòng nhỏ ko ?...Mình vẫn còn nhớ những lời trước khi chia tay : yêu là phải hết mình , hết lòng nhưng ko có tiền thì chắc ko bền vững được bao lâu "....ờ thì mình nghèo , mình chã có gì lớn lao ? hơ Trách Ai đây nhỏ ?

Đừng gọi cho anh
em cũng biết tình này đâu còn màu xanh
đừng hỏi thêm những lời anh ko muốn nói
hỏi thêm em lại đau nhói đấy em ơi
cứ biết bên anh có người mới rồi
đi đi em người ta đang đợi người ta đang chờ anh
đừng u sầu đừng nhìn vào đôi mắt
okey, cứ cho anh là kẻ vô tình
vì trái tim mách bảo tình này ko lung linh
bên người ta anh thấy 7 sắc cầu vòng
còn bên em anh chỉ thấy đau lòng là sao ??!
chớp mắt yêu em đc 2 năm em nhì
nhưng tình mới của anh đẹp như tranh sơn thủy
đừng hỏi tại sao anh lại thay đổi
mà hãy xem lại cách đòi hỏi của em
yêu nhau tại sao cứ phải gò bó
để đến mức anh phải nói nhỏ là: Chia Tay Nha Em ?!
ko đâu em, chẳng bao giờ anh hối tiếc
yêu em ít nhiều tự anh mới biết
1 cuồc tình anh ngờ vực từ lâu
em đào làm gì hố thử thách cho sâu
tình anh cho em nứt nẻ từng ngày
hạnh phúc nhỏ dần lọt qua khỏi kẽ tay
ok bye bye
 
Believe me. Love, Pygmy.

30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars 30 chars
 
hôm nay là sn của người ta ....uh thì chúc mừng sinh nhật .uh thì ..buồn uh thì bi quan và ....... Thôi thì đành quên vậy , ko ! phải quên mới đúng .giờ anh bỏ cuộc ,lâu nay vì em mà anh đã đi quá nhiều đoạn đường nhầm lẫn con tim anh ko còn đủ sức chống đỡ nữa ! nó đã tan vở từng mảnh vụn ! ráp lại rồi lại bung ra cứ thế giờ nó ko còn khóp vào nhau nữa .lỗi ko phải do em ,là do bản thân anh . game over ..
 
Tự dưng
hum nay vào myspace của nhỏ bạn học
nghe nói nó sắp lấy chồng
huhuh
tự dưng bùn kinh khủng
cùng 1 băng học & chơi chung từ lớp 9 đến đh.
rồi mình dọn đi tiểu bang khác
mỗi đứa một lối đi riêng sau khi tốt nghiệp
giờ nó sắp cưới
mình vẫn cà nhỏng cà nhỏng đi chơi >_<
ôi, ko ganh tị với nó
nhưng chỉ nhớ hồi đó nó phá phách kinh tỏm,
hổng ngờ lại có 1 ngày, đứa nào cũng "trở" thành "người lớn" nhanh thế này, ngoại TRỪ BẢN THÂN MÌNH RA!!!
:((
 
..Đơn điệu...
..Cái cảm giác đo cứ vương mãi trong tôi mấy ngày hôm nay...
..Noel....
..Làm gì bây h.......
...sad....!
 
Cafe với mì tôm suốt ngày
Bị mấy phát nhiệt...:-<...
Chả lẽ lại lôi kim ra châm cứu ...hết bột sắn rồi :|
 
Dạo này căng thẳng quá , cafe , thuốc lá , mì gói cứ sử dụng liên tục :|

Thôi , cố gắng lên ... NoeL được xả Stress 1 chút ! Đời mà ...
 
Đã thử đi với người khác để xem cảm giác thế nào

rốt cuộc lại cảm thấy khó chịu..........

Éo đi với con nào khác nữa T_T.
 
hic, chán quá, sao tụi này cứ thích nhắn tin, tối qua lỡ 1 bữa rồi, sáng nay cũng vậy. phone ko chắc hơn sao. Nt đâu phải lúc nào cũng xem liền dc
 
tình hình là NR mới xử lí xong vị phim của vip và cũng mới thi xong vòng 2 event TG, bây giờ tự nhiên nghiện chơi rep. anh em nào có thiện chí thì PM pass cho NR xin mấy viên đạn của nick nha ;))
 
Tố cáo NR đi cướp nhà admin .........

Tự nhiên cũng thích rep trở lại, ra khỏi team ká thì sẽ tự do hơn, nhưng chưa biết có lên rep đều như xưa
 
Hôm nay cài cái Microsoft Visual Basic.NET nó bị lỗi , chán quá ... phải đi mua đĩa khác về cài thôi !
 
Back
Top