• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 31/12/2007)

  • Thread starter Thread starter So_No_Mi
  • Ngày gửi Ngày gửi
vậy là ngày đó cuối cùng cũng đến, chúc em hạnh phúc em nhé ...
 
hôm nay thật sự là ngày kết thúc những chuỗi ngày vô ích , bắt đầu một cách sống mới với nhiều thay đổi ! xóa sạch những quá khứ đau buồn đi ...

hút điếu thuốc , nhấm nháp tí cafe rồi đi ngủ thôi !
 
đến và ban cho mình bao nhiêu niềm vui hạnh phúc rồi lại lạnh lùng ra đi cho mình cay đắng xót xa . thật ra em cần gì ở ta .1 năm rồi lại 2 năm ...ta chờ đợi em như thế là chưa đủ sao ?
 
tối qua bận túi bụi, 5h sáng mới về nhà. Nhưng mà vui quá ::)
 
giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi ?
lệ vẫn tuôi khóc tình ta nát tan
thu vẫn trôi , giờ biệt ly đến
em về đi , anh vẫn đứng đây !

nhìn lá rơi , nghe lòng ta tan nát
ngàn sắc hoa , rơi tàn tạ cuối sân
em cứ đi , tìm vui nơi khác
đừng nên thương xót anh mà chi =((
 
hôm nay đi uống với thằng bạn cafe nó nói con LInh nhắc mình mk con nhỏ đó mà cũng nhắc mình nữa sao ?? lúc trước đi uống cafe kêu thì nhất quyết ko lại ?? hay nó muốn chọc giận mình tiếp ?? trái tim mình đâu phải sắt thép nó cứ đùa giỡn trên đó thì đố thằng lìn nào chịu nổi ??
 
sao lại yếu đuối thế hả jungmi?
cố lên nào.... ko được yếu đuối thế..!!!
 
hic, lại ngủ quên, nằm 1 lúc là ngủ quên, mấy lần rồi. Chán quá đi mất, chuẩn bị nghe cằn nhằn nữa đây
 
Ừ.....anh chúc em hp nhé !!! /////////////////////////
 
lạnh quá.....
lạnh cả bên ngoài, lẫn bên trong..........................
 
"Trái đất cứ lặng lẽ quay
Đôi ta cứ lặng lẽ xa
Xa nhau không phải không hợp nhau
Xa nhau vì bao lỗi lầm
Yêu em không ?"
 
Lân đầu tiên có cảm giác thích 1 người... nhưng lại không hoàn toàn muốn người đó là của mình... =((
 
Mình không quan trọng với ai cả , cuộc sống luôn không theo ý mình , phải chấp nhận ....
 
..1 ngày mệt mỏi....
..nhưng vui...
..Ngủ..:)
 
thất bại ê chề :-<
 
đi tắm, và đi ăn thôi, hôm này ngồi máy tính hơi quá
 
Ở xa quá...mai là tết rồi...
1 mình...tội nghiệp ::(
 
hết tiền, noen ăn chơi phung phí quá,giờ thằng nào cũng hết tiền... chán quá ơi là chán
 
rét ...

nhưng trong tim ấm vi ci eo :-x

iêu e cứ gọi là vô biên íh :-x

happy new year !
 
Back
Top