Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Squall Leonaheart

♠ HCuM oS EvoL 'N sSiM ♠
Tham gia ngày
27/4/03
Bài viết
8,883
Reaction score
243
Topic kia đã quá 2k bài. Move vào box Lưu trữ.

Mọi người tiếp tục nghen ::) Chúc mọi người vui vẻ.
 
Hôm nay là một ngày đẹp giời và nói chung là chả có cái gì cần tâm sự để đưa vào Nhật ký Online cả!!

:D:D:D:D:-*:-*:-*:-*
 
Ốm rùi mệt mỏi quá ..............=((
 
trời hum nay lại mưa, cứ mưa là thấy ...:((
 
Nghĩ kĩ lại việc mình làm, không biết đúng hay sai? Give away my love....
 
đến gần cuối năm mới phát hiện ra mình ..(¯`v´¯).. cô ấy :"> dạo này vẫn gặp nhưng chưa dám nói :((
 
Ờ thì........giận tiếp đi em =)).

Không chịu thua em đâu, coi ai giận hơn nhé :)).
 
Mưa, ko mưa, mưa, ko mưa, ôi ông trời thật là thấy ghét quá đi
Ngày may anh sẽ tập thể dục với em, mấy bữa nay toàn "hít đất" ko :))
 
Vừa làm lành với em. Vậy là em tự nói thích anh trước đấy nhé. Thế mà cứ bảo đoán tới lui, cuối cùng vẫn là anh ;)).

Một ngày mai tươi sáng bắt đầu tình yêu ạ :-*.
 
hôm nay đi học về lúc 1h, lăn ra ngủ tới 4 dậy, nhà vắng, không ai, mở máy lên, cũng không ai online, ko game, ko music, bài tập có mà ko hứng làm, mở tv ko có gì đặc sắc.

Bỗng dưng thấy mọi thứ quá nhạt nhẽo, còn đâu hương vị của cuộc sống? còn đâu những màu sắc, hương vị buổi chiều càng pha đậm đặc thêm cái sự buồn chán ấy, lúc đó chỉ còn thấy mọi thứ tẻ nhạt, 1 màu xám bao phủ khắp căn nhà, căn phòng, trong con người tôi.

Chán quá lúc đó chỉ biết đi lòng vòng căn nhà chỉ để giết thời gian. :))
 
này
tớ ngày càng yêu cậu nhiều hơn rồi đấy
tại sao lại thế nhỉ
thậm trí mình mới chỉ là nói chuyện được qua mạng , cứ gặp nhau là dường như lại giống những con người khác , chẳng quen , chẳng thân , chẳng nói chuyện trực tiếp bao giờ

cậu có gì đặc biệt không thế hả Gà Con ....
sao tớ chưa tìm thấy , hay chính tại tớ thích những điều đó ở cậu lúc nào mà không nhận ra

heeeee , tặng cậu 1 nụ hôn ... để cậu tát lại tớ 1000 cái cũng được nhá :-*
 
Sad ... Ruhm ... Rain ... Cry ...
 
Nhớ em , hôm nay đc nghỉ học , muốn đc gặp em quá . Nhưng anh biết gặp rùi anh cũng ko biết phải cư xử với em thế nào :(
 
hix, h này mà còn pải học thơ sao? :-s
 
2 ngày nữa nghỉ hè , oh yeah
Quá nhiều dự định :D
 
- Muốn tát cho một cái .

- Muốn đá cho một cái .

- Muốn .... kmnd :>

Change hết rồi . Mặc xác . Nhá .
 
Chán thât, buồn buồn nghe mấy bài của linkink park. Hic, đuối quá !

Chỉ có rock mới hiểu e :|
 
Bố mình lại than vãn. Bảo mình suốt ngày ngồi rãnh, sao không đi kiếm việc làm.
Cơ mà mình còn chưa thi xong thì kiếm việc gì mà làm?
Tìm thông tin tuyển dụng thì toàn việc làm full time.
Hè này định đi học piano nhưng có lẽ chắc gác lại.
Năm sau tiền học mình sẽ phải tự đóng.
Bố cũng hết tiền rồi.
Cũng may trước giờ mình có thói quen sống tự lập.
Đồ đạc có tiền thì mua, không có thì dùng cái cũ hoặc không ước muốn gì.
May thế nên hoàn cảnh này mình vẫn cảm thấy bình thường thôi.
OK, thì hè này mình sẽ đi làm.
Lao động phổ thông cũng được.
Từ giờ sẽ sống bằng tiền của mình (tiền để dành mua ĐT mới).
Không dỗi hờn gì bố mẹ nhá (mặc dù hơi bực mình mẹ).

Cảm ơn em ủng hộ tinh thần anh. Em còn bảo anh mà hỏi những câu đại loại như: "anh nghèo, anh xấu, v.v..." thì em sẽ ghét anh đấy. Lại còn bảo anh phải cố gắng vì ai chả có lúc khó khăn.
 
I'm gonna to move on ^___^

Little Tiger is back with 99 power, 99 agility and 99 vitality!

I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it I can do it
 
em xin lỗi.......
có phải em ác lắm không.......
chỉ vì em ko thể gượng ép trái tim mình.......
em chỉ xem anh là bạn thôi.........
trước giờ vẫn vậy ......:)
 
Back
Top