Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Sợ quá...

Đi làm rồi mà vẫn nợ nầng...

Nhớ anh...

Dạo này anh thế nào rồi...

Chắc vẫn chạy theo mấy cái project và event từ thiện...

I miss u
 
yeah hết buồn rồi hihi :D :D :D
 
Mình sẽ không bỏ TTR, cùng lắm mọi người cùng mình sẽ sang server mới. Sẽ không bỏ anh em. Vừa bỏ một buổi tối để Conference cùng mọi người. Thật vui, mình đã chọn đúng những người mình quý nhất! :)

Em ơi, em khám sức khỏe thế nào rồi? Dạo này em hay ốm, hay mệt mỏi. Thời tiết bên đấy lại lạnh, khổ thế không biết. Mau mau về VN đi nào, cho anh gặp nào... Mong cũng chỉ là mong, nhớ cũng chỉ là nhớ, không làm được gì giúp em cả. Càng không dám nhận mình vô dụng. Làm thế em sẽ bảo ghét anh. Mong gì chả mong, chỉ mong xa thế em không chán anh thôi.
 
sao lạnh nhạt, vô cảm thế hả ???

em có biết rằng mỗi khi anh tra danh bạ... anh luôn dừng trước số đt của em ??? anh ngần ngừ tự hỏi có nên nhắn tin cho em không...
 
tại sao lại nhìn mình như thế nhỉ
lúc mình yêu, mình chờ thì lại làm mình thất vọng sau 2 năm
lúc mình đã thực sự chìm thì lại nói là thực sự chỉ yêu mình
đùa giỡn chăng ?
 
Ta có vài đứa em trên này, và ta thích tất cả chúng nó. ta coi như em trai ta, có khi còn hơn ấy chứ :P Thế nên, ta ko muốn thấy mí đứa buồn vì bất kì chuyện gì đâu nha. Có gì nói dc với ta thì cứ nói, ta sẵn lòng nghe. và đôi khi sẽ cho lời khuyên (có hoặc ko có ích, hehe :D)

Và ta mún nói là, cố lên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra :x :-*
 
vậy là em đã kiếm dc ty mới, hp nhé em, anh sẽ ra đi chẳng còn gì để hối tiếc, thoát khỏi mộng tưởng này, nó làm anh tốn quá nhiều thời gian rồi trong khi chẳng được gì...Nếu 1 ngày nào đó , em biết rằng anh đã từng rất yêu em thì lúc đó anh ....đã không còn yêu em nữa rồi, dẫu biết quên là khó nhưng anh ko tin là ko làm được:)
 
Oa oa .... Đồ đáng ghét . Nhớ quá . Tự nhiên làm ngta ra nông nổi này r bỏ đó mà biến mất sao . Meow Meow . Ko biết đâu . Bắt đền đấy .

Oa oa .... Đồ dửng dưng . Nhớ quá . Tự nhiên làm ngta cười cười r quăng cái đùng đi vậy đó . Thà ngay từ đầu ta đừng gặp mi có phải tốt hơn ko con Meow Meow kia .

Oa oa .... Sao cái gì cũng đổ lên đầu tớ hết vậy nè . Đồ khó ưa .

Oa oa .... Ko biết đâu . Ko biết đâu . Bắt đền cho tớ đi . Đồ Meow móng tay nhọn hoắt mà đen xì ý . Đồ Meow mắt con gái mà như đàn ông ấy . Đồ Meow tóc bù xù như chổi lông gà ấy . Đồ Meow Meow . Oa oa .

Oa oa .... Đồ Meow nhìu chiện . Đồ Meow suốt ngày cứ Meow Meow thôi . Đồ Meow cứ tưng tửng toe tóet lòe lọet . Ghét quá á á á á ......


I miss Yellow Meow :((

 
Em vừa về. :P
Mãi mới thấy online, làm anh nao nao thế nào ấy. :P
Uống hết nửa bình sữa rồi này =))
Đêm nay ngủ không nổi nữa đâu em =))
 
òh :-*:-*

dễ thương quá cơ , hn lại làm cậu cười nữa rồi
cô gái đáng iu

nhớ cậu nhiều , nhớ cả nụ cười .. nhớ cái búi tóc .. nhớ vạt áo nhỏ
nhớ tất cả những gì tớ đã thấy được ở cậu

:-* một cái ... và nhớ tát lại tớ 1000 cái nha :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*:-*
 
Ta có vài đứa em trên này, và ta thích tất cả chúng nó. ta coi như em trai ta, có khi còn hơn ấy chứ :P Thế nên, ta ko muốn thấy mí đứa buồn vì bất kì chuyện gì đâu nha. Có gì nói dc với ta thì cứ nói, ta sẵn lòng nghe. và đôi khi sẽ cho lời khuyên (có hoặc ko có ích, hehe :D)

Và ta mún nói là, cố lên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra :x :-*

Dù ko biết có giúp đỡ được gì hay ko. Anyway thanx vì đã có lòng....
:):)
 
_ hôm nay anh vui lắm, em chủ động gọi cho anh, làm anh đỡ tốn tiền nhưng sau cùng anh vẫn mất 70k... em hư lắm, nhóc yêu của anh :D.
 
Hôm qua gây với em 1 chập, bực ra biển hóng gió. Sáng hôm sau em dt, nhưng tim vẫn còn đập rất chậm, vẫn uh uh ahh, anh busy, đang lái xe, bye em, mặc dù biết em dt rủ mình đi ăn.
 
lại thức trắng đêm 8-| , khủng hoảng trầm trọng , bắt đầu có những triệu chứng điên là làm đủ thứ send đi 8-| . Đêm wa nằm ngỉ 1 tí , thiếp đi lúc nào ko hay , ngủ đc hơn 1tiếng thì tỉnh , ngủ có tí mà cũng bị ác mộng nữa chứ , bullshit >''< . Rồi thức đến h mà mắt vẫn mở thao láo . Huhu . Chui vào đây viêt vài hàng , ko muốn đụng đến blog :-< , ko muốn ai biết đang bị điên :(( . Căng thẳng . Chỉ biết huhu thôi , ko từ nào diễn tả đc cả :((:((:((:((:((:((:((:((:((
 
thật sự chẳng muốn bị làm fiền nữa
đã chán đàn bà rồi :|
 
@ yugioh!: Ko chán được đâu, chán rồi lại thích thôi ^^
@: Ghét e, thích a rồi mà lúc nào cũng giả nai, làm a mệt quá . I love u so much Y_Y T_T
 
Back
Top