Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Thèm được nghe một câu "em ghét anh" quá.
Dù biết em nói ra câu đó chỉ là vô tư thôi. Mà sao mỗi lần nghe câu đấy, cảm giác thật là dễ chịu.
Haizz, lại ảo tưởng rồi. Anh đang cố quên em đi cơ mà.
Biết làm sao bây giờ?
 
Thèm được nghe một câu "em ghét anh" quá.
Dù biết em nói ra câu đó chỉ là vô tư thôi. Mà sao mỗi lần nghe câu đấy, cảm giác thật là dễ chịu.
Haizz, lại ảo tưởng rồi. Anh đang cố quên em đi cơ mà.
Biết làm sao bây giờ?

Có cảm giác giống cậu, tự nhiên thèm câu " em ghét anh " của em :">.

Tự nhiên có cái cảm giác mình xa cách thế nào ấy nhỉ. Sáng nay anh em ko rủ anh đi, nếu em rủ thì anh đã đi theo em rồi :)).
Giờ tới anh rủ đi dạo mát thì em ko đi kêu nắng, nắng có nhiu lắm đâu em :)).

Ôi, I miss your kiss :-*.
 
Dạo này dễ buồn,dễ xúc động...........Khổ thân mình.Linh ơi,tao thuơng mày lắm,vì nguời ta có cái gì mà mày không dám làm,có cái gì mà mày từ chối,có vất vả,nỗi đau,khổ nhục nào mà mày đã không phải chịu,nhiều lúc buồn đến tan nát cõi lòng,đến gục ngã.................Vậy mà nguời ta nghĩ mày ích kỷ,mày làm khổ ngừoi ta,mày khóc nguời ta nói mày ăn vạ...............hahahaha......Mày đẹp trai ntn,mày nghèo nhưng mày có thể kiếm cả đêm hàng triệu bạc,ny mày sẽ không thua kém 1 con dân chơi nào,mày tốt,mày chung tình........nhưng cuộc đời là thế mày ơi.......cứ có phải cho đi cái gì là sẽ nhận lại cái đó đâu........Ngày hn,mày nằm 1 chỗ,mày chẳng thiết làm gì.....còn nguời ta sắm sửa đi chơi kìa !!! :(( :(( :((
 
Khó chịu thật, uổng công học bài mà thi cử như *** ấy.

Người ta để ý rồi, nhưng chả biết sao nữa? Có lẽ nên dừng lại 1 tí, ko thì mất hết. Chà, cũng chẳng lâu dài mà...
 
Hôm nay 2 tiết cuối ngồi để nói chuyện với em. Chả hiểu sao lại có nhiều chuyện để nói thế ? Có phải do sắp rời xa mái trường cấp 3, mỗi đứa một trường mới chăng ?

Dù có sao đi nữa, anh vẫn luôn yêu em. Và anh biết em cũng thế.

Yêu em nhiều :-*.
 
@hira: hiện tại mình đang chán thôi bạn à :)

nhắn tin chửi mình như thú bằng 1 sđt khác
trẻ con mà cứ mở miệng thì lại bảo em lớn rồi
nản
 
đang cố quên, sao khó thế nhở :-<
 
mai được ngỉ cả ngày nè... thật là sung sướng :D
 
ùh thôi ....
kệ cậu vậy
tớ không gọi cậu nữa :(
biết rồi ...
 
- Mưa ầm ì .... Mưa xối xả . Ngồi trong hiên cũng hứng tá lả . Hài .

- Đang nghe It's not goodbye của Laura Pausini .

- Kưng ơi , tớ .... khó chịu quá ....

- Kưng ơi , tớ ....

- Kưng ơi , tớ ....

- Kưng ơi , tớ .... muốn khóc .

- Hôm qua Gem bảo " Sao ấy giỏi che giấu thế ? " Có ư ? Có che ư ? Có giấu ư ? Có .... có lẽ . Ôi . Lại mít ướt rồi . Tệ thật .

- Sắp mổ .... Ko còn tung tăng đc nữa . Lo . Sợ . Quăng luôn cái list. Mình làm cái gì thế ? Đồ ngu . Ừ . Ngu . Kệ tao .

- Hay trốn đi . Nhỉ ? Đi đâu đây ? Lọan quá .

- NHỡ ... ko mở mắt ra đc nữa thì sao ? Nhỡ .... lo xa quá đi ... Sam hâm . Làm ngta sợ :((

- Mệt .
 
Chưa bao mình cảm thấy bất lực như lúc này ...
Buồn thật, muốn vất bỏ tất cả ...
 
Hơn 6 năm cái nick này mới có thể post bài lại được.

Oh yeah, i'm back :-*
 
đã bao lâu rồi tôi không khóc ???

đã bao lần tôi thấy đau ???

đã mấy đêm tôi nhớ người ???

đã mấy ngày ta xa nhau ???
 
đang cố quên, sao khó thế nhở :-<

Càng cố quên càng nhớ thôi, cứ để tự nhiên đi :|

---------------

Mưa là lại nhớ ...
 
Cuộc sống cứ xô đẩy .

Tốt nhất những ai đang có đc hạnh phúc " THÌ HÃY CÂM MỒM LẠI VÀ TẬN HƯỞNG ĐI " !
 
dầm mưa thích thật
bệnh mẹ rồi :|
 
chia tay lớp - buồn
 
-Sáng nay dậy sớm đón máy bay về lại Dallas. Chuyến của e với con e gái bị cancelled thế là mình bay 1 mình trước. 2 đứa nó bị chuyển xuống chuyến 11h, mình về tới dallas 3h phải ngồi đợi bọn nó 5h40 mới về, chán vật. E mặc váy nhìn sexy và xinh wa' ^^ mún ôm kiss 1 cái dễ sợ, nhưng mà phải kìm lòng lại :|
-Về tới nơi, e đòi vô tiệm của thằng bf của e ăn tối, chắc là để nó ngắm váy ^^ xong rùi về nhà, vớ vẩn dọn nhà.
-Đến tối e đói kêu thằng đó mua đồ wa cho ăn, thằng đó nói chuyện vớ vẩn rồi 2 đứa xuống dưới nhà đứng tâm tình j đó nãy giờ chưa thấy lên :)) chắc hug kiss từa lưa j dưới đấy. :|
-Thôi chán, ko wan tâm, đến đâu thì đến, định vài ngày nữa giả vờ dò hỏi thử xem e đang coi mình là j? bạn or j j đó :P cầu mong ko phải a trai =))
 
Back
Top