Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Chán nản cái cuộc đời, nhìn nhà người khác sống vui vẻ yên bình, suốt ngày cười nói vui vẻ làm mình càng ghét thêm cái gia đình mình đang sống.

Làm cái gì đó k vừa ý. Chửi!
Chán, ngồi 1 chỗ xem TV. Chửi!
Chửi người khác xong, thấy mình trước mặt. Chửi!
.....

Cứ vậy từ nhỏ đến giờ, đôi khi mình cũng muốn dọn đồ đi chỗ khác sống nhưng vì k có điều kiện. Mà nhà mình đang sống thì lại quá rộng rãi. Nhưng có ai biết rằng cái môi trường này đã ảnh hưởng đến tâm lý của mình quá nhiều, suốt ngày không hề nở 1 nụ cười, đôi lúc bị chửi vào nửa đêm, chán quá chạy ra vườn ngồi 1 chỗ. 1 thằng con trai chưa bao giờ đổ lệ trước mặt mọi người, chỉ toàn ứa ra vài giọt vào lúc nửa đêm...
 
Thừa ơi cố lên :)
 
2 ngày nữa gặp em iêu \m/
3 ngày nữa lại vi vu trên xe.
3,5 ngày nữa sẽ phải đổ xăng gần 5l @-)
4 ngày nữa đi học hè
5 ngày nữa lại đổ xăng tập 2 =((
Bố ơi ... xăng hay nước lã :((
 
chúc t thi tốt... để khỏi bị dính học lại ;))
 
nào có gì vui trên đời :-<
 
I miss you.....miss you...so much :(
i'm waiting for u....waiting ...and waiting...
 
Rượu nhiều => Nghĩ nhiều => Mệt => Cố gắng => Mệt hơn => Chán nản => Buông xuôi. Ước gì có ai kéo mình dậy nhỉ :((
 
2 ngày nữa gặp em iêu \m/
3 ngày nữa lại vi vu trên xe.
3,5 ngày nữa sẽ phải đổ xăng gần 5l @-)
4 ngày nữa đi học hè
5 ngày nữa lại đổ xăng tập 2 =((
Bố ơi ... xăng hay nước lã :((

phận tay ga =)) xăng lại sắp tăng gái rồi :))


I'm happy when I talk with you... I hope we will like it forever :x
 
Lâu rùi mới lại thấy bình yên đến thế, cảm ơn khí trời, cảm ơn lòng dũng cảm, cảm ơn cả anh nữa :P

Em lại đang đòi hỏi cái chưa thuộc về mình rồi :)) Buồn cười thật, hehe. Cái tính ích kỉ lúc nào cũng có trong em. pó tay :D

Thoai, dù sao cũng cám ơn anh, vì anh mà em lại có ng để quan tâm rùi :P (ko có ai để quan tâm (ngoài gd ra) thì em thấy sao sao ý, khó chịu lắm. cái tính thật là lạ >"<)

Ngủ ngon , my Terrorist :x
 
thế là hết 1 ngày :-< nghĩ lại cả tháng nay chả giúp ích đc gì 8-} 1 ngày 24h ngủ hết 11h rồi #:-s
thôi ngủ.
 
Chỉ còn ngày mai nữa, cơ hội cuối cùng trước ngưỡng cửa đại học. Dead or Alive :|
 
Bắt đầu một ngày bằng việc cố gắng nở một nụ cười những mong lấy lòng người ta, những mong nhận lại một nụ cười.

Nhưng đáp lại chỉ là sự hững hờ. Khó chịu với nụ cười cuả mình ư?

Lại một ngày dài ...
 
Hôm nay lên cty mới biết sếp dời ngày họp đến 13/7... bực mình, tốn cả buổi lên cái công ty xa như quỷ thế mà...

Lại thấy anh onl nhưng chắc có lẽ bận rồi... pm không ans... như hồi đó, ko khác 1 chút nào cả.. haha.. Em yêu anh... Có lẽ em không thể yêu người khác rồi...
 
liệu chia tay rồi con người ta có đủ dũng khí để làm anh em,bạn bè nữa k ? mệt mỏi quá :(
 
Liệu có rớt đại học ko hả trời . Lo quá :( .
 
-Lại đói rồi >_< Hôm nay chẳng làm đc j, định trời mát thì đi xin việc ai dè ngủ đã rồi lại coi film, xong là trời nóng nên lại lười ở nhà T_T
-Thế là ng đó đã có quyết định rồi, cũng tốt, chín chắn hơn nhìu rồi, cuối cùng mọi chuyện cũng xong, cũng nhận ra đc rùi. Hy vọng là ko có j bất ngờ xảy ra ^^ Cũng yên tâm nhìu rồi. Hôm nay rảnh gọi đt hỏi thăm, mịa nói vài câu xong mình ko bít nói j, 2 đứa rảnh để đt ko để nghe nhạc, thật là vl`.
-Đm mai nhất định đi xin việc 2 chỗ. lạy trời kiếm đc việc để đóng học + mua xe nào.
-Ông thầy trưởng khoa kêu là sẽ hỏi vể điểm cho mình, hy vọng là B :( cố lên nào, C thì chẳng bít làm j đây nữa T_T cố lên cố lên
 
A a a a!

Bấn quá rồi! :(
 
Thi có được 30.75 điểm, đậu không đây trời? :((

anh bạch đi chùa 1 tuần rồi, ai ở nhà quay tay tập thể với em :(

mai kêu mẹ đi mua gà ác tiềm thuốc bắc ăn

....

ôi cuộc sống thật đơn giản. :)
 
Back
Top