Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Hôm nay sao ăn tối trễ thế em.
Lại còn ốm nữa :(
Anh ngủ sớm đây :P
Em ngủ ngon nhé :x
Vừa làm xong tấm ảnh em, mà em vội quá không kịp xem mà off mất rồi :(
Post ở đây tạm vậy :)

onbfowzsxqcw1umdgy7s.png


Mờ mờ ảo ảo nhưng mà anh thích thế :x
Yêu em :-*
 
Sân ga khuya lạnh thêm
Bỗng nhiên hòa thành nước mắt của anh
Phố đông lạnh lẻ loi
Đôi chân gầy lạc lối
Thà đừng đánh mất ngày dài
Thà đừng nghĩ đến ngày mai
Thà đừng biết em sẽ vui
Cùng ai ??
Để rồi năm tháng
Đã mang em tàn theo bao giấc mơ
Lời yêu em
Đã quên đi để mình anh ôm nỗi nhớ
Giờ đây anh biết
Là khi xa em đời anh thực sự vô nghĩa
Tâm tư làm sao dễ quên
Đèn khuya mờ xa lối vắng
Mình anh nỗi buồn gác trống
Giờ em nơi ấy
Hạnh phúc còn không ?
Theo gió em xa mất rồi
Chỉ còn tiếng mưa nhẹ rơi
Rồi anh biết
Em mãi không thuộc về anh
Vội trao lời yêu dễ mất
Vòng tay sao đành buông lơi
Chỉ còn bóng tối
Một ai lẻ loi
Mây cũng tan nơi cuối trời
Sông cũng xôi đưa thuyền trôi
Chỉ còn mình anh
Nước mắt sao còn tuôn rơi ... ... ...
Có lẽ bài hát này viết dành cho anh...em àh,anh không nghĩ sẽ có 1 bài hát như vậy cho mình đâu,càng nghe anh càng hiểu về chính mình về tình yêu anh dành cho em.Hạnh phúc của anh đã mãi ra rời anh rồi...vô nghĩa rồi
Chỉ còn mình anh và nước mắt tuôn rơi !
Bye !!!
 
buồn nhảm

dù sao cũng chỉ là mới gặp vài lần thôi mà

:-??

cứ nghĩ vậy đi cho đời thanh thản nhỉ
 
người phụ nữ ấy lại gọi tên mình lúc nửa đêm ...
tại sao cứ ám ảnh tôi mãi vậy
thật sự là mình không dám ngủ...sợ ngủ rồi sẽ k còn cơ hội nhìn thấy as mặt trời nữa...
 
Đừng có như thế :-w Thức làm gì cho hại người chứ :-<

Chời ạh, đừng có như vậy, tui cảm thấy có lỗi lắm biết ko :|

Phải biết tự lo cho bản thân đi chứ >"<

..... Ko mún nói về chuyện này nữa. Trước giờ sao thì để vậy đi, nhớ đấy, ko dc hơn đâu, kẻo đến lúc như tui với lão M ý :-ss khó nhìn mặt nhau lắm >"<

Ngủ ngon !
 
BUỒN NGỦ =((

Cái tật lớn hơn cái tuổi, toàn đợi nước đến mũi rồi mới bơi.
Bài thì chưa xong, deadline chiều mai nộp.
Má nó chứ, giờ tự nhiên muốn quẳng mịa hết tập vở đi chơi, ko thì ngủ 1 giấc cho khỏe.
 
Đầu năm thích cô ấy , nhưng rồi cô ấy lại có người yêu =(( nên quyết định chúc phúc cho 2 người , bây h đã có người # thì cô ấy lại quay lại với mình :(
 
Em biết xin lỗi, em biết thấy anh là người quan trọng với em rồi àh? Đừng bao giờ để đánh mất nhau nữa em nhé, anh không mún lại phải khóc nữa đâu.
Anh iu em rất nhiều xã àh:-*
 
Uầy. Đụng xe. Cuối cùng cũng lết đc về nhà. =))
Giờ mới biết đường từ trường về nhà mình nó xa thế, chắc tại dắt bộ. =))
Tsb nó, đụng đâu ko đụng lại quật ngay cái chân trái. Đã vậy còn hư xe nữa chứ...
Đau. :|
Mới ngày nghỉ hè thứ 2 mà xe đã hỏng, chân mang tật. Hết hè chả biết đến mức nào...
Haizz...


@ b-( tên nào đâm ta ngã rồi chạy.
orion_%20(78).gif
orion_%20(78).gif
 
26-5-2009.............................................
 
1 tình bạn cực kỳ tốt và đẹp, nó luôn là mơ ước của mình nhưng đằng bên kia lại nói trước =)) mong rằng nó sẽ mỡi mỡi ...........
 
bao giờ 2 đứa mới bên nhau đây xã
xã bảo 3 năm nữa, ừh thì 3 năm nữa....
mong thời gian thay đổi nhưng con người đừng đổi thay:)
 
Tại sao a k thể k nghĩ đến em...
Tại sao a k thể "ignore" em...
Tại sao a k thể nói với em...
Tại sao...
 
-26/5 ngày này năm ngoái tỏ tình bị từ chối ^^
-Hum nay thằng đấy lại chở e đi Mall ^^ thấy có vẻ vui lắm. Chẳng bít mọi chuyện rồi sẽ thế nào đây, cứ để thời gian quyết định vậy.
 
26/5 là ngày mình ra tù...
Cuộc đời vẫn đẹp sao...
 
bất ngờ
chẳng biết nói điều gì cả

thank cậu nhiều nhiều :-*

gà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
to darkness: gf dễ thương wa', chúc cho tình iu của 2 bô` đẹp mãi mãi :D
từ tuần trước tới h đi chơi liên miên phê quá, hum wa uống ly mocha 59k thật là hãi =((
 
Không biết đến khi nào mình mới thay đổi được chính mình ... Ngay cả bản thân mình , mình còn không hiểu hết chứ huống chi người khác ... Đến lúc nào mình mới đi đúng con đường cần đi đây , bản thân cứ trượt dài trên con đường năm xưa ...

Thôi cố gắng để vượt qua vậy !
 
Quen được một người....
 
Em đã xa anh thật rùi ! anh buồn quá :(
 
Back
Top