Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

Một trái táo đỏ. Chúc em đi thi may mắn. Không biết em có may mắn không?

Liệu em có vui không nhỉ?
 
Xong môn thứ 3. Địa ơi là địa. 70% :-o.

Ôn bài. Chiều làm tiếp môn Lý :-*
 
Chúc mấy em thi tốt,hix nhớ lại hồi ngày nào mình chuẩn bị thi tốt nghiệp + ĐH ,nghĩ lại còn thấy sợ ;));));))
 
Cảnh cáo thằng nhóc kia lần cuối nha, ta mà còn thấy pé thức kiểu đó nữa là ta giận pé thật đấy :-w Hư quá >"<

Phải biết giữ gìn sức khỏe chứ :| Mốt nhỏ kia nó về, thấy tàn phai nhan sắc là nó cóc thèm yêu nữa đâu đấy >:P
 
- Mai là ngày cuối cùng thi giữa khóa :| Tự nhiên mún thi thi thi hòai :| Bị điên ồi :))

- Ship hàng . Hàng đẹp quá đi học chui vào lựa . Giờ này mới dứt ra . Ôi . Đói :(( . Ăn đúng giờ quen r bây giờ .... hoa cả mắt . Hư . Phạt tối nay ko đc onl :)) Hâm rầu mèn ơi ^^~ .

- Sáng mưa . Sấm ầm ầm . 4h mấy giật mình dậy . Co ro ôm Mũm , Mashi và Takechi :| . Lạnh quá mà . Ngồi nghe nhạc nát cái đĩa ra . Rồi lại quơ quào nhắn tin . Bấm bấm hòai mệt quá thôi chúc cả nhà một tin cho lẹ . Chả ai reply :| Chết hết r hay sao ý :| .

- Tối ăn luôn . Giờ mệt r . Đi ngủ . À mới tha về đc mấy cái áo xinh lắm :-* Cả cái giỏ Fedi nữa . Ôi . Mình phung phí quá . Chết thật . Cả sợi dây nịt màu đỏ có đầu lâu rồi hạt ngọc nữa . Eo ôi . Đi học mà mang chúng bu vào giết mình mất :"> . Vớ đc cái kia cho em iêu :-* và cả Hai nữa =)) , cả cho .... vào túi nữa =))

- Mình lải nhải gì một mình thế này .... ???

- T ạ , S vẫn cười đấy :D

P/s Hai : Mai thi r , thi tốt nhá . Hai ngoan . Hai dễ thương . Hai đáng iu . Hai hăm vòng 4 5 6 =))

Mắc mưa . Đúng nghĩa mắc mưa . Là mắc mưa . Thế thôi :))
 
hẹn lần 2 >:D<
có được cầm tay và kiss ko nhỉ
 
chà chà, muốn tự do, làm mới mình.
quên đi những người bạn đáng quên :))

hi hi, đang tìm 1 con đường mới, những người bạn mới. Cảm giác tự do đã lâu rồi ko có được.
 
Dò đáp án cho thằng anh họ, đúng có ~13 14 câu=((
Cố lên thằng ku, đậu tốt nghiệp cho má mày vui:)
 
- No quá ~>.<~

- Muỗi quá ~>.<~

- Ối . Mai thi ~>.<~

[ Cười ] hí hí [ Lúc la lúc lắc cái đầu nà ] :-* [ Ngêu ngao nà ] :)) Chết mịa . Như vậy là không được .

Muỗi quá. Mưa ... muỗi quá :(( Muỗi .... Kao đập cho mài chết nha mại . Kao bóp chết mài nha mại . :>

Gum gum :-*​
 
Thế hóa ra anh cũng biết sợ em giận hả ;))

Lúc đấy đau lắm (anh cắn 1 phát như thế vào tay mà ko đau thì em quả là trâu bò =.=" ), nhưng thấy anh suýt xoa rùi xin lỗi, em vừa đau, vừa buồn cười, vừa hạnh phúc nữa :">

Hum nay vui lắm, bao nhiêu muộn phiền đều được giải tỏa hết, nhờ những phút giây ở bên anh đấy ^^

Cảm ơn anh nhiều nhé, gà con :-*
 
Sặc ... đọc sao thấy buồn ói quá xá ... :-&
Mai em tạch rồi :(( ... hú hú bài khó nhớ dã man ..........................
 
Em đang ở đâu, làm gì, có nhớ đến anh k ? ~.~
 
Lâu nay ko post bài. Vừa đi 1 vòng thì bài nào bài này đều bị đóng dấu :|
Cảm giác thật là ... vô cùng cảm giác :-<
 
hê hê
vui trở lại =))
tiền lại về ;))
 
còn gì nữa đây... sao mà bài nhiều thế :-s
 
Haizz...
Tình cảm đúng là một thứ rắc rối. :-<

Liệu có nên bước tới hay không? Bản thân cũng chẳng trả lời đc.
Sợ sẽ lại trở thành 1 cái gì đó để lấp chỗ trống cho người khác.

Tsb nó.
Buồn rồi. :(

Có người cũng buồn. Nhưng biết làm sao đc, chẳng lẽ bảo nhảy vào phá.
Thôi thì cứ buồn đi rồi bắt đầu 1 cái gì mới nhé.

Haizz...
Tình cảm đúng là một thứ rắc rối. <again> :-<
 
1088 ngày nữa !!!:|
ps : nhớ khi xưa cực hâm mộ nhóm 1088 với bài muộn màng:)
 
Em ơi có biết là anh yêu em đến dường nào ko :D
Mãi mãi là nữ hoàng của anh nhé @};-
 
Back
Top