Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

buồn quá .................................................................
 
Image004.jpg

Image005.jpg


cố lên...tất cả chúng mình sẽ vượt qua được mà ^____^
 
mày đúng là thằng ngu ..............................................
 
Dạo này em hay offline thất thường mà chả nói với anh tiếng nào cả.
Anh mãi học bài, đến lúc ngẩng mặt lên ngó cái Y!M thì em off từ lúc nào rồi.
Cảm giác hụt hẫng quá.
Em cũng không reply PM trên FB của anh nữa.
Cảm giác như mình bị ignore hoặc không còn giá trị gì nữa đối với em. Hoặc đơn thuần đó chỉ là việc bình thường nhưng anh quan trọng quá chăng.
Anh biết giờ này em thấy nó... nhàm rồi nhưng vẫn cố gắng. Anh hiểu mà. Cảm ơn em khi vẫn đối xử với anh như vậy.
Nghĩ như vậy thì anh thấy cũng đủ rồi, không cần hơn nữa. Đôi lúc lại thấy mình như đang trói buộc em vậy. Em còn rất rất trẻ mà phải gò bó với một mối quan hệ như thế này, mất cả tự do của em.
Đây là anh nói trước, có thể vài tháng nữa em gặp người khác hoặc ai đó nắm em, kéo em đi khỏi anh thì anh vẫn chờ em nhé. Đừng đổi nick Y!M, đừng chạy khỏi anh là được. Nhớ nhé!
Yêu em.

Ngủ ngoan em nhé.
 
Thôi, xong. Đúng cái kết kiểu đấy ::) Tính trước rồi, nhưng trượt tay lỡ mồm lại thành sớm hơn dự định. Có lẽ đúng chứ chẳng sai, mà vì đúng nên ta buồn chăng?
Mà, rõ vớ vẩn. Được gì chứ? Tại sao cứ phải lo lắng như thế? Mất công mất sức mà bị coi như cục đất thế thì, thân ai người ấy lo vậy.
Bạn bè, trong sáng? Là gì khi chẳng có tôn trọng, chẳng có tin tưởng?! Ko ghét bỏ ai mà nhìn nhau như kẻ thù?! Hiểu thế nào đây?!
 
Chuyện của DoS huynh dạo này ra sao rồi :))
Đệ đang sóng gió trong lòng đây :(

Vừa nhắn cho em cái tin dài đủ 1 page tin nhắn mobile. :P
Em reply, lòng thấy ổn hơn được tí.
Ok, sẽ cố gắng :x
 
1082 ngày nữa !! !:>
Cảm giác ngày 1 xa...có lẽ do ảo tưởng hoặc có lẽ do nghĩ vu vơ...
Không biết khi nào mới chắt chắn rằng em mãi bên anh....
Cứ lo cứ lo rồi suy nghĩ..
Có lẽ do 2 chúng ta cách quá xa nhau,nhưng 2 trái tim vẫn gần nhau mà....
Có j đâu phải nghĩ vu vơ.....anyway...
Chuyện j tới sẽ tới...
Ngày mai sẽ là 1 ngày tốt lành cho cả em và anh và 1 người mà anh mún làm bạn....
Good night all my friends !!!
 
thất vọng về bản thân....
...vô ý thức, vô năng lực
 
Chuyện của DoS huynh dạo này ra sao rồi
Đệ đang sóng gió trong lòng đây

Vừa nhắn cho em cái tin dài đủ 1 page tin nhắn mobile.
Em reply, lòng thấy ổn hơn được tí.
Ok, sẽ cố gắng
Đúng kiểu ending Hàn Quốc rồi, nhưng mỗi tội ta là nhân vật phụ :-<
Nhắn qua nhắn lại mà lòng càng tê tái lòng...
 
No mess, no reply, no comment ....

Chờ đến bao giờ nhỉ ?
 
I was born to love you
Ông trời sinh anh ra là để yêu em ... nhất định là thế !
Ngủ ngon em yêu!
 
mình đang đùa giỡn quá trớn chăng :|
ng ta bắt đầu quan tâm mình rồi :o
 
Hôm nay là sinh nhật một người. Cô em gái nhỏ của anh.

Người luôn quan tâm chăm sóc anh. Người luôn chịu khó lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối mà anh thường kể . Người luôn chia sẻ với anh những lúc cô đơn.

Thế mà, bấy lâu nay anh mãi chạy theo một bóng hình. Để đôi lúc vô tâm, không nhận ra là em cũng có chuyện buồn. Em cũng cần người để sẻ chia. Anh vô tâm quá.

Anh xin lỗi!

Hôm nay, anh phải làm cho em thật vui vẻ.

Chúc mừng sinh nhật em.

Tự tin và lạc quan lên. Cô em gái nhỏ của anh.
 
thiệt là mỏi mệt quá đi

còn 8 ngày nữa
 
fải làm sao khi mà mình lại thik 1 J**idol

hok fải mê bt nữa mà thik, mún đc ở bên sis ấy

ráng học sau sang Jap date với sis 1 lần cũng mãn nguyện

iu sis nhìu lắm :(
 
Phù! 1 tháng đã trôi qa
Bao kế hoạch của mình đổ rầm, mình phải ở lại ĐN ôn học, ko đc đi Nha Trang nữa.
Dần dần, mình cảm thấy có cái gì đó rất áp lực với mình, mình cảm thấy rất khó chịu.
Hôm nay đj học Toán, mình bị 2 đứa kiêu nhất lớp chọc tức, mình phán lại cho bọn nó 1 câu duy nhất " Bọn đjên", và bọn nó còn dám gọi mnình là " Lê Ly" nữa chứ. Ăn nói cho cẩn thận, lần sau là mình phán dép dzô mặt nó lun...
 
Buồn đến mỏi mệt, không muốn làm gì khác, cả đến cười, chơi game hay nghĩ ngợi gì nữa. Cuộc sống này thật là chán, chả có mục tiêu gì cả :-<
 
đâu nhất thiết phải làm như vậy nhỉ ^_^
 
định tỏ tình mà nhỏ ấy nói với mình như thế này :

ai mà tỏ tình với trang là trang nghỉ chơi đứa đó ngày

xoạn tin nhắn như thế này rồi :thịnh thấy chơi với trang chẳng có cơ hội hay tương lai gì hết,thôi 2 đưa mình nghỉ chơi với nhau đi ha

ko biết khi nào sẽ gửi đây
 
Back
Top